Vợ mang bầu thai nhi nặng 4.6kg, chồng ép sinh thường nhưng sau đó hối hận tột cùng vì một điều

Quỳnh Trang 2022-01-26 11:22
- Chồng của sản phụ này cho rằng sinh thường thì mới tốt nên ép vợ mình phải sinh thường.

Lưu Hồng Kỳ 35 tuổi, đến từ Qujing, Vân Nam, Trung Quốc đã tái hôn sau cuộc hôn nhân đầu không hạnh phúc. Không lâu sau đó, cô có thai nhưng bị ra máu nhiều lần nên cô phải nhập viện để giữ thai. Vào tháng 3 năm 2018, Hồng Kỳ nhập viện để chuẩn bị sinh nhưng do đứa trẻ trong bụng quá lớn, người mẹ lại rất gầy nên các bác sĩ khuyên cô nên sinh mổ. 

Vợ mang bầu thai nhi nặng 4.6kg, chồng ép sinh thường nhưng sau đó hối hận tột cùng vì điều này

Tuy nhiên, khi hỏi ý kiến ​​của gia đình, chồng của Lưu Hồng Kỳ cảm thấy rằng việc sinh mổ sẽ rất có hại cho vợ mình nên đã ép cô sinh thường. Sau rất nhiều cố gắng, Hồng Kỳ đã sinh được một cậu con trai. Nhưng khi bà ngoại đến chăm cháu thì đã phát hiện một điều không bình thường. Cậu bé Lu Ting mới sinh da đã nhăn nheo, thân hơi ửng đỏ, đầu to như quả bóng chứa nước.

Vợ mang bầu thai nhi nặng 4.6kg, chồng ép sinh thường nhưng sau đó hối hận tột cùng vì điều này

Bác sĩ cho biết: "Đây là do ống sinh ép lên đầu đứa trẻ khi bé mới sinh ra. Sau đó, đầu bé sẽ tròn trở lại." Tuy nhiên, sau 1 tháng, đầu bé Lu Ting vẫn chưa giống như đầu một đứa trẻ thông thường. Bác sĩ cho biết có lẽ bé bị tụ máu.

Sau khi sinh con, Lưu Hồng Kỳ chỉ ở nhà chăm sóc con trai. Khi cậu bé Lu Ting được 1 tuổi, người mẹ nhận thấy tay phải và chân phải của con không được linh hoạt. Khi tập đi, chân phải của con luôn bị kéo lê đi. Bàn tay của con không có sức lực và con nắm lấy mọi thứ rất yếu ớt.

Vợ mang bầu thai nhi nặng 4.6kg, chồng ép sinh thường nhưng sau đó hối hận tột cùng vì điều này

"Con thuận tay trái nhưng tay phải lại không linh hoạt", chị nghĩ. Hình ảnh cái đầu của con trai lúc mới sinh cứ ám ảnh Lưu Hồng Kỳ. Lưu Hồng Kỳ đưa con đến bệnh viện Côn Minh. Không ngờ, bác sĩ chẩn đoán Lu Ting bị liệt nửa người và teo tiểu não.

 "Đứa trẻ sinh ra là do ống sinh chèn ép gây xuất huyết não và chèn ép dây thần kinh. Bây giờ chỗ tắc nghẽn đã khô, không thể phẫu thuật. Chỉ có thể điều trị thông qua đào tạo phục hồi chức năng", lời bác sĩ khiến Lưu Hồng Kỳ sốc nặng, sững sờ. Chị không ngờ chuyện năm xưa chồng ép chị sinh thường lại gây ra hậu quả nặng nề đến vậy. 

Vợ mang bầu thai nhi nặng 4.6kg, chồng ép sinh thường nhưng sau đó hối hận tột cùng vì điều này

Nghĩ đến kết quả khám bệnh của Lu Ting, Hồng Kỳ khóc ước gối mỗi đêm. Cô hối hận vì năm xưa không nghe lời bác sĩ. "Nếu năm xưa tôi không cố sinh thường thì con tôi đã không nên nông nỗi này", chị nói.

Vợ mang bầu thai nhi nặng 4.6kg, chồng ép sinh thường nhưng sau đó hối hận tột cùng vì điều này

Sau hơn một năm phục hồi chức năng, tình trạng của bé Lu Ting đã cải thiện rất nhiều. Điều này cho thấy việc phục hồi chức năng có hiệu quả. Tuy nhiên, tay phải của cậu vẫn chưa thể cầm được đồ vật, còn chân phải thì rõ ràng bị kéo lê và không thể nhấc lên cao khi đi lại. Bác sĩ khuyên gia đình nên kiên trì điều trị cho cậu bé để đạt được kết quả tốt hơn trong tương lai.

 Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tôi xin lỗi, vì đã từng gặp em