Trầm cảm khi đang mang thai, mẹ Hưng Yên vượt lên vì con, cả thai kỳ tăng 2kg nhưng sinh bé nặng gần 4kg

Bảo Bình 2022-03-10 08:43
- Trải qua một thai kỳ vất vả, cuối cùng chị Vương Ngọc Ánh cũng vượt cạn thành công, sinh ra bé Bún bụ bẫm nặng gần 4kg.

Cho dù bé Bún hiện tại đã được vài tháng tuổi nhưng chị Vương Ngọc Ánh (28 tuổi, Hưng Yên) vẫn chưa thể quên những ngày tháng mang thai vất vả, không hề suôn sẻ đến mức trầm cảm của mình.

Chia sẻ với Emdep.vn, chị cho biết bé Bún là con thứ 3 của mình. Trước đó chị đã sinh một bé trai và một bé gái. Trước khi có bầu, chị nghĩ rằng ai mang thai cũng đều to béo khỏe mạnh, lên cân tốt. Mẹ đẻ và các chị gái của chị trong thai kỳ đều khỏe mạnh, ăn uống tốt nên chị nghĩ mình cũng vậy, nếu có nghén chắc cũng chỉ 3 tháng đầu. Nhưng thực tế chứng minh suy nghĩ của chị sai hoàn toàn.

Trầm cảm khi đang mang thai, mẹ Hưng Yên vượt lên vì con, cả thai kỳ tăng 2kg nhưng sinh bé nặng gần 4kg

Chị Ánh cho hay, lúc mới bầu bé Bún, chị cao 1m60 nặng 50kg, sau đó vì nghén nhiều quá nên đến tuần thứ 18 của thai kỳ, chị giảm hẳn 10kg.

"Giờ nhớ lại mình vẫn ám ảnh. Mình sợ tất cả mọi thứ, sợ tất cả các loại mùi thức ăn từ mùi cơm bắt đầu sôi đến dầu mỡ hành tỏi, nhìn thấy mâm cơm là bắt đầu nôn rồi. Mình không uống được vitamin, nghén đến mức uống nước trắng cũng nôn và nhìn thấy món ăn trên điện thoại cũng cảm thấy sợ hãi", chị nhớ lại.

Những ngày tháng đó, bà mẹ trẻ cứ ăn vào là lại nôn ra, nhiều lúc mệt quá lả cả người. Chị rơi vào trạng thái trầm cảm, không nói chuyện được cũng như không tự đứng lên đi lại được. Tất cả sinh hoạt đều được người nhà hỗ trợ. Thậm chí trong thời điểm từ tuần thai thứ 4 đến thứ 10, chị bị tụt canxi huyết co cứng cả người, ngất đi phải đi cấp cứu. Bác sĩ cho hay chị bị thiếu dinh dưỡng quá nặng, thiếu nước nuôi cơ thể nên yêu cầu nhập viện điều trị.

Trầm cảm khi đang mang thai, mẹ Hưng Yên vượt lên vì con, cả thai kỳ tăng 2kg nhưng sinh bé nặng gần 4kg

Từ tuần thai thứ 24, chị có khỏe hơn đôi chút với cân nặng 43kg. Tuy nhiên chị thừa nhận lúc đó chế độ dinh dưỡng vẫn không khoa học vì chỉ có thể ăn linh tinh rau, mỳ luộc, bún trắng chấm nước mắm.

"Bác sĩ khuyên nên bổ sung và cố gắng ăn những lúc không buồn nôn, chia nhỏ bữa nhưng mình cũng không ăn được đồ ngon và nhiều chất. Bên cạnh đó mình gặp vấn đề liên quan đến đường tiêu hóa. Có khi 15-20 ngày không thể đi vệ sinh được, do đó phải dừng tất cả các loại thuốc bổ, vitamin để uống các sản phẩm men vi sinh. Mỗi lần đi vệ sinh là lại ngồi khóc, có khi đến 2 tiếng đồng hồ trong đó dùng đủ các biện pháp hỗ trợ như tháo thụt, đặt thuốc nhưng không "ăn thua". Lúc đó mình đang mang thai Bún tháng thứ 5, thứ 6. Thời điểm này mình trầm cảm thực sự, có khi chỉ nằm im, lấy chăn gối chắn hết đầu, tắt hết điện đóng của, chỉ cần nhìn thấy chút ánh sáng là thấy khó chịu và rất đau đầu", chị Ánh thông tin.

Trầm cảm khi đang mang thai, mẹ Hưng Yên vượt lên vì con, cả thai kỳ tăng 2kg nhưng sinh bé nặng gần 4kg
Chị Ánh vào thời điểm mang thai 6 tháng, bụng gọn gàng nên khi đi khám bác sĩ cũng ngạc nhiên

Sau đó, chị suy nghĩ không thể cứ mãi như vậy được, sẽ ảnh hưởng đến con nên đã cố tự vực dậy tinh thần. Khi đó, chị lại gặp nhiều biến cố vì mất người thân nhưng đã tự vực mình dậy để thoát khỏi tình trạng trầm cảm trước đó, chịu mở cửa phòng và đi ra ngoài.

Tuân thứ 35, khi đi làm hồ sơ sinh chị Ánh được 49kg, chưa bằng cân lúc mới bắt đầu mang thai, kết quả xét nghiệm máu và các chỉ số máu quá thấp, không đủ tiêu chuẩn để mổ. Bác sĩ khuyên về tích cực ăn thịt, chất đạm để tuần 38 khám lại, nếu không ổn thì trong khi mổ phải truyền máu.

Hồi tưởng lại thời điểm đó, bà mẹ 3 con cho biết: "Mình đã rất lo lắng và cũng đã rất cố gắng để cải thiện. May mà đến ngày mổ chỉ số dù thấp nhưng cũng trong ngưỡng giới hạn an toàn. Ca mổ bắt con cũng diễn ra tốt đẹp. Đi khám bác sĩ bảo em bé dự kiến nặng 3kg thôi nhưng lúc mổ ra đặt lên bàn cân lại được hẳn 3,8kg. Mọi người trong gia đình mình cũng rất lo lắng về cân nặng và sức khỏe của mình cũng như em bé. Lúc lên bàn mổ mình 52kg, tăng 2kg so với thời điểm mang thai. Mọi người chỉ mong em bé sinh ra nặng 2,8-3kg là mừng lắm rồi. Trộm vía bé lại vượt hơn mong đợi".

Trầm cảm khi đang mang thai, mẹ Hưng Yên vượt lên vì con, cả thai kỳ tăng 2kg nhưng sinh bé nặng gần 4kg

Trải qua những vất vả của quá trình mang thai, chị Ánh cũng hạ sinh an toàn bé Bún. Chị cho hay cơ địa mình nhiều sữa nên 2 tháng đầu có thể nuôi thêm cả 2-3 bé nữa. Nhưng sang tháng thứ 3, chị có vấn đề về mắt nên phải uống kháng sinh, bé Bún bú sữa mẹ lúc đó bị kích ứng, đi ngoài ra mái nên giải pháp tốt nhất là cho bé dặm thêm cả sữa công thức.

May mắn cho chị Ánh là ở cùng bố mẹ chồng và chồng thấu hiểu, nhìn vào chuyện em bé có khỏe mạnh, cứng cáp và phát triển toàn diện hay không nên không hề áp đặt việc nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. 

"Bé nhà mình sinh ra tuần 38 nặng 3,8kg đến hôm đầy tháng bé được 5,4kg. Sang tháng thứ 2 bé được 6,8kg; tháng thứ 3 mình kết hợp thêm ngày 2-3 lần sữa công thức và men vi sinh cho con. Giờ bé Bún 4 tháng rưỡi bé được 10kg", chị Ánh tiết lộ.

Trầm cảm khi đang mang thai, mẹ Hưng Yên vượt lên vì con, cả thai kỳ tăng 2kg nhưng sinh bé nặng gần 4kg

Từ kinh nghiệm của mình, chị có lời khuyên dành cho các mẹ mới sinh rằng: "Nếu các mẹ có đủ dư sữa cho con ăn sữa mẹ thì rất tốt, nhưng nếu chẳng may các bị giảm chút sữa như mình hay không có sữa thì các mẹ nên kết hợp bổ sung thêm sữa công thức phù hợp cho con. Việc này không hề làm giảm sút tình cảm gắn kết giữa mẹ và con. Theo mình việc kết hợp cho con ti bình bằng sữa công thức còn giúp bé không bị quá phụ thuộc vào mẹ, con sẽ học được cách tự lập sớm hơn".

Chị cũng mong các mẹ đừng quá nặng nề chuyện phải nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ để từ đó ép mình phải ăn uống không theo nhu cầu, ảnh hưởng từ suy nghĩ, quan niệm của người khác khiến cả mẹ và con đều không được thoải mái. Như chị, trải qua nhiều gian nan giờ đã được đồng hành cùng bé Bún đáng yêu. Con bú cả sữa mẹ và sữa công thức, hiện tại cả cân nặng và chiều cao trộm vía đều vượt chuẩn, trở thành niềm vui của cả nhà.

Trầm cảm khi đang mang thai, mẹ Hưng Yên vượt lên vì con, cả thai kỳ tăng 2kg nhưng sinh bé nặng gần 4kg
Bé Bún ban đầu được bú sữa mẹ, từ tháng thứ 3 kết hợp thêm cả sữa công thức

Trầm cảm khi đang mang thai, mẹ Hưng Yên vượt lên vì con, cả thai kỳ tăng 2kg nhưng sinh bé nặng gần 4kg
Chị Ánh không quá nặng nề chuyện nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ mà tập trung những điều tốt nhất cho con

Trầm cảm khi đang mang thai, mẹ Hưng Yên vượt lên vì con, cả thai kỳ tăng 2kg nhưng sinh bé nặng gần 4kg
Bé Bún giờ đã hơn 4 tháng, bú cả sữa mẹ và sữa công thức, chiều cao và cân nặng đều vượt chuẩn.

Bảo Bình

Ảnh: NVCC

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Màu tóc nào cũng dám nhuộm, Vbiz ai 'tắc kè hoa' hơn Quỳnh Anh Shyn