5 câu nói 'huyền thoại' sản phụ nào cũng từng nói khi rời khỏi phòng sinh, đọc để nhớ lại mình từng nói câu nào

Anh Chi 2022-09-10 13:21
- Người ta nói: "Gái chửa, cửa mả". Điều này có nghĩa là khi mang thai, sinh nở, người phụ nữ phải đối mặt với nhiều nguy cơ sức khỏe. Vậy bạn đã nói câu nói nào sau khi sinh con an toàn?

Mức độ đau đớn cao nhất trên thế giới là gì? Không còn nghi ngờ gì nữa là nỗi đau khi sinh con. Vì vậy, người ta nói rằng mỗi người mẹ có thể trải qua lần sinh nở đều có thể được gọi là chiến binh. Vậy sau khi sinh con an toàn, rời khỏi phòng sinh, những người mẹ thường nói câu gì?

"Ôi giời ơi, từ giờ không bao giờ sinh con nữa!"

Nếu người chưa từng trải qua sinh nở thì không thể biết được cơn đau sinh nở khủng khiếp như thế nào. Khi bước ra khỏi phòng sinh, ắt hẳn người mẹ nào cũng từng nói không bao giờ sinh con nữa. Nỗi đau khi sinh nở là nỗi đau khó diễn tả thành lời.

Chỉ có người mẹ nào từng trải qua sinh nở mới biết thôi. Người ta thường nói: "Vết sẹo mau lành, nỗi đau quên đi". Sau khoảng 1-2 năm khi vết thương đã lành, người mẹ lại sẵn sàng đón thêm thiên thần nữa. 

5 câu nói 'huyền thoại' sản phụ nào cũng từng nói khi rời khỏi phòng sinh, đọc để nhớ lại mình từng nói câu nào

"Con em không sao chứ?"

Dù đứa trẻ sinh ra trong bụng mẹ là trai hay gái và dù nhà chồng có coi trọng con trai hơn con gái đi chăng nữa thì trong lòng người mẹ, sức khỏe của bé mới là điều quan trọng nhất. Vì vậy, sau khi ra khỏi phòng sinh, điều đầu tiên họ hỏi là đứa trẻ có khỏe mạnh không. Nếu con bị dị tật hoặc nhẹ cân, ắt hẳn người mẹ sẽ rất đau lòng. Một đứa con khỏe mạnh là món quà tuyệt vời nhất dành cho một cặp vợ chồng trẻ. 

"Đau chết đi được!"

Đây quả là cảm giác mà chỉ có thể những người mẹ sinh thường mới cảm nhận được. Từ khi bắt đầu đến khi sinh xong, cơn đau gần như tăng lên, đau đớn đến mức người mẹ chỉ có cách cắn chặt môi dưới, cố gắng chịu đựng. Thấy người vợ phải trải qua những nỗi đau, những sự nguy hiểm như vậy, người chồng nên nói lời cảm ơn vợ đã chịu đau để sinh cho anh một thiên thần bé nhỏ. 

5 câu nói 'huyền thoại' sản phụ nào cũng từng nói khi rời khỏi phòng sinh, đọc để nhớ lại mình từng nói câu nào

"Sao con tôi trông xấu quá vậy!"

Cuối cùng, khi cơn đau dần nguôi ngoai. Người mẹ bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến đứa con mới chào đời của mình. Mặc dù trong thời điểm hiện tại, nam - nữ đều bình đẳng. Mọi người không còn chú ý quá nhiều đến giới tính của em bé nữa nhưng người mẹ cũng quan tâm xem con mình là trai hay gái.

Trẻ sơ sinh thường có làn da nhan nheo, nhỏ con, trông khá dữ tợn, không giống như trí tưởng tượng của người mẹ. Họ thậm chí còn lo lắng không biết tại sao con mình lại trông xấu xí quá vậy. Tuy vậy, mẹ bỉm sữa đừng lo lắng nhé, chỉ sau vài tháng là con bạn sẽ "dậy thì thành công" và trở nên vô cùng xinh xắn, đáng yêu. 

5 câu nói 'huyền thoại' sản phụ nào cũng từng nói khi rời khỏi phòng sinh, đọc để nhớ lại mình từng nói câu nào

"Cảm ơn các bác sĩ và y tá, xin lỗi vì đã gây rắc rối trong ca sinh vừa rồi."

Trong ca sinh nở, bác sĩ và y tá đã rất nỗ lực để giúp đỡ người mẹ sinh con. Vì vậy, sau khi em bé chào đời, người mẹ ắt hẳn sẽ nói lời cảm ơn đến đội ngũ y, bác sĩ đã giúp cô "vượt qua cửa tử", sinh con an toàn.

Anh Chi/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mẹ chồng quốc dân