3 nỗi đau khắc khoải trong lòng người mẹ khi sinh con thứ hai, không phải ai cũng biết

Quỳnh Trang 2021-06-28 16:30
- Sau khi sinh con thứ hai, trong lòng người mẹ ẩn chứa nhiều tâm sự khó nói.

Hiện nay, sinh con là ưu tiên hàng đầu của nhiều gia đình. Nhiều gia đình đang chuẩn bị sinh con thứ hai. Chuyện sinh con thứ hai cũng có tác động lớn đến tâm lý của người mẹ. Lúc này, bên cạnh niềm vui, niềm hạnh phúc, người mẹ cũng phải chịu khá nhiều nỗi đau và áp lực.

Người mẹ cảm thấy bất an và không có thời gian cho riêng mình

Khi có thêm thành viên mới, nhiều gia đình cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng việc phải cùng lúc chăm sóc cho hai đứa con quả thực không đơn giản với nhiều người mẹ. Khi người mẹ có một con, mọi quan tâm, chăm sóc của người mẹ đều dành hết cho con. Nhưng khi có hai con, người mẹ sẽ phải vất vả hơn để cùng lúc chăm sóc hai con cùng một lúc. Lúc này, bạn sẽ rất bận rộn và hầu như chẳng có thời gian cho bản thân mình nữa.

Sau khi sinh đứa thứ hai, thời gian hiển nhiên là không đủ: đứa lớn khóc, đứa thứ hai thức giấc, đứa thứ hai khóc, đứa lớn bị ngã....Cả hai đứa con cùng nhau khóc, cùng làm nũng...Các vấn đề nối tiếp nhau khiến người mẹ cảm thấy áp lực và bất lực.

Người mẹ không thể tập trung cho công việc, chất lượng sống giảm sút

Khi chỉ có một con, hầu hết các gia đình vẫn có thể duy trì chất lượng cuộc sống cao. Họ có thể cho con đi học ở trường tư thục với mức học phí cao, thỉnh thoảng cả nhà đi du lịch, đi ăn, đi chơi. 

Với sự xuất hiện của đứa con thứ hai, chi phí sinh hoạt đã tăng lên gấp đôi. Người mẹ lại không thể toàn tâm toàn ý cho công việc nên thu nhập không cao như trước. Điều này khiến họ cảm thấy buồn bã, áp lực.

3 nỗi đau khắc khoải trong lòng người mẹ sinh con thứ hai, không phải ai cũng biết

Người mẹ rất khó để cân bằng giữa em bé lớn và em bé thứ hai

Sau khi có thêm em, nhiều đứa trẻ cảm thấy ghen tỵ với em và bắt đầu buồn bã vì mẹ không yêu mình như yêu em. Sự buồn bã, tủi thân của con lớn làm người mẹ rất đau lòng.

Trên thực tế thì ít người mẹ nào có thể cân bằng trong việc yêu thương, chăm sóc hai con. Bởi vì so với em bé lớn, em bé thứ hai cần được mẹ chăm sóc nhiều hơn. Khi thấy mẹ chăm sóc em bé nhiều hơn em bé lớn ắt có cảm giác tủi thân, hờn dỗi. 

Tuy nhiên, mọi thứ điều có cái giá của nó. Khi thấy hai con vui vẻ, đùa giỡn bên nhau và yêu thương nhau hết mực, người cha, người mẹ nào cũng sẽ rất xúc động và cảm thấy không hối tiếc khi đã sinh thêm em bé thứ hai.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trẻ sinh tháng này, bé thì ngoan ngoãn, vâng lời, lớn thì thông minh, ham học