Vụ cô gái bị chồng sắp cưới tạt axit: Hành vi trả thù tình man rợ

2019-05-29 06:45
- Vì ghen tuông, Nguyễn Trương Nam Hải đã tạt axit vào mặt vợ sắp cưới. Hành động man rợ này khiến cô gái xinh đẹp phải trải qua cảm giác "sống không bằng chết".

Câu chuyện của Lê Thị Lan Vy (24 tuổi, Đà Nẵng) bị chồng sắp cưới là Nguyễn Trương Nam Hải (24 tuổi, cựu thiếu úy thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC tại Đà Nẵng), tạt axit vì ghen tuông đang nhận được sự quan tâm của dư luận.   

Sau hành vi tàn độc của Hải, Lan Vy bị hủy hoại 1/2 gương mặt và nhiều vùng khác trên cơ thể. Kết quả giám định cho thấy cô bị thương tích vĩnh viễn 46%.  

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết đơn vị đã tước quân tịch, cho ra khỏi ngành, yêu cầu xử lý nghiêm đối với Nguyễn Trương Nam Hải về hành vi “Cố ý gây thương tích” khi tạt axit vào mặt Lê Thị Lan Vy.  Tạt axit là cách trả thù man rợ  

Khi gây án, Nguyễn Trương Nam Hải là thiếu úy thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng. “Đây là hành vi man rợ nên ngay sau khi xảy ra vụ việc, ban giám đốc chỉ đạo công an quận Thanh Khê khẩn trương giám định thương tích, khởi tố vụ án”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nói.  

Theo lời kể của Lan Vy, sau khi ký vào giấy hôn thú, tổ chức lễ ăn hỏi, Hải thường nóng giận vô cớ, ghen tuông, nhiều lần đánh đập cô. Quá sợ hãi trước sự thay đổi của chồng sắp cưới, Vy muốn hủy hôn. Nhiều cuộc tranh luận xảy ra, Hải không đồng ý chia tay và hứa sẽ thay đổi nhưng Vy quyết tâm dừng lại.  

Đầu năm 2019, Hải bất ngờ đồng ý thỏa hiệp và hẹn gặp hai bên gia đình để nói chuyện. Đó cũng chính là ngày hắn có hành động tàn nhẫn với Lan Vy.     

   Diện mạo xinh đẹp của Lan Vy trước khi xảy ra vụ việc. Ảnh: NVCC.     

Bức xúc trước hành vi của Nguyễn Trương Nam Hải, độc giả Duy Phạm bình luận: "Hành động của người đàn ông này quá tàn ác. Anh ta đã hủy hoại không chỉ thân thể mà là cả cuộc đời của người khác. Hơn thế, đó lại là người anh ta sắp lấy làm vợ. Cơ thể cha mẹ sinh ra không ai có quyền xâm phạm vì bất cứ lý do gì. Việc làm này xứng đáng nhận hình phạt nặng nề nhất".   

Nhiều độc giả khác cũng lên án hành động tàn nhẫn của người đàn ông này, đặc biệt, khi gây án Hải Nam là thiếu úy thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP Đà Nẵng. "Biết rõ sự nguy hiểm của axit và quy định của pháp luật nhưng vẫn phạm pháp, Hải cần bị xử phạt mức án nặng", độc giả Mai Lan bày tỏ.  

"Hiện nay, axit vẫn được bán tràn lan, ai cũng có thể mua. Nạn nhân có thể chịu cảnh 'sống không bằng chết' suốt đời. Nhiều đàn ông nghĩ rằng vợ hay người yêu là vật sở hữu. Họ là con người không phải đồ vật, khi mất đi sao lại cay cú như vậy?", tài khoản Vũ Tường Anh Minh viết.   Cơ hội hồi phục 70% gương mặt   

Dưới mỗi bài viết của Lan Vy, hàng nghìn bình luận an ủi, động viên cô sớm vượt qua nỗi đau, sống tích cực hơn.   

"Tôi rất khâm phục ý chí và nghị lực của Vy. Đời người chỉ sống một lần, dù trải qua cay đắng, đau đớn, Lan Vy hãy sống lạc quan, vui tươi. Cộng đồng sẽ cùng nhau đưa kẻ ác ra pháp luật. Tôi tin anh ta sẽ bị trừng phạt vì hành động của mình", tài khoản Lily Nguyễn viết.   

Theo bác sĩ Huỳnh Châu Quang Khải, khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM, đánh ghen bằng cách tạt axit là vấn nạn, chưa có giải pháp hiệu quả để điều trị cho nạn nhân. Họ phải sống trong sự đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.      

   Kết quả giám định cho thấy Vy bị thương tích vĩnh viễn 46%. Ảnh: PA.     

Với trường hợp của Lan Vy, ông cho biết cô có thể phục hồi 70% gương mặt, quay trở lại hòa nhập cộng đồng nếu kiên trì điều trị.   

Cùng quan điểm, bác sĩ Nguyễn Vũ Phương Ngọc, nguyên giảng viên khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM, cho hay Vy không thể phục hồi hoàn toàn như bình thường nhưng nạn nhân sẽ được ưu tiên đảm bảo chức năng và cấu trúc gương mặt. Bệnh nhân cần chuẩn bị tâm lý vững vàng, sống lạc quan, đối diện với những khó khăn trước mắt.   Hãy học cách yêu văn minh  

Qua sự việc đau lòng của Lê Thị Lan Vy, nhiều độc giả nhận ra một bộ phận giới trẻ đang có cách hành xử kém văn minh trong tình yêu. Bởi trước vụ việc của Lan Vy, cơ quan công an từng xử lý rất nhiều trường hợp trả thù tình bằng những cách dã man, độc ác.   

Bình luận về vấn đề này, độc giả Hoàng Phát nêu quan điểm: "Chúng ra thường nghe tới sống văn minh, từ suy nghĩ đến hành động đều phải thể hiện bản thân là người có văn hóa,... Trong tình yêu cũng vậy, chính những người trong cuộc cần học cách thể hiện tình cảm văn minh".   

"Khi chia tay, người ta cảm thấy tuyệt vọng vì nghĩ rằng bản thân đã mất tất cả và tính ích kỷ cá nhân có cơ hội bộc lộ. Họ không muốn người yêu của mình hạnh phúc với đối tượng khác nên nhẫn tâm sát hại, ra tay tàn độc. Đây chính là biểu hiện của việc thiếu kỹ năng sống để kiềm chế cảm xúc dẫn đến quẫn trí, làm liều", người này phân tích thêm.   

Trước thực trạng này, bác sĩ Nguyễn Vũ Phương Ngọc cho hay cần thực hiện các giải pháp tâm lý, xã hội và pháp luật đồng bộ để ngăn chặn các hành vi trả thù tình man rợ. Người trẻ nên chủ động rèn luyện kỹ năng sống có nhân cách, trách nhiệm và tôn trọng người khác. Nhà trường và gia đình cần tăng cường giáo dục, định hướng cho học sinh, sinh viên của mình bỏ những suy nghĩ tiêu cực, biết tiết chế cảm xúc.      

Theo Zing.vn

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Combo phục hồi, cấp ẩm “quốc dân” ai cũng nên có