Về nhà ngoại chơi Tết dương lịch, bà mẹ trẻ chết thảm, 2 con nguy kịch dưới gầm xe tải

Hoàng Hải 2018-01-03 18:50
- Đang đưa hai con về quê ngoại chơi Tết dương lịch thì gặp tai nạn giao thông khiến chị Hạnh chết thảm. Hai con gái nguy kịch, hiện đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện.

3 mẹ con thương vong dưới gầm xe tải

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào sáng ngày 30/12/2017, chị Nguyễn Thị Hạnh (34 tuổi, ngụ xóm 4- Liên Huy, xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) chở hai con gái là Nguyễn Khánh Huyền (7 tuổi) và Nguyễn Khánh Ly (3 tuổi) về thăm quê ngoại ở huyện Yên Thủy (tỉnh Hòa Bình).

Hai con chị Hạnh đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch

Đang trên đường đi thì chiếc xe bất ngờ gặp tai nạn giao thông. Hai xe tải đâm nhau rồi lùi về phía sau, tông phải xe máy của mẹ con chị. Cú tông mạnh khiến chị Hạnh tử vong tại chỗ. Hai con gái của chị nhanh chóng được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cháu Huyền bị gãy xương cổ, lún sọ, tụ máu não. Cháu Ly bị gãy chân, vỡ xương. Cả hai cháu đang được chăm sóc đặc biệt tại giường 42, phòng 231, khu B, tầng 2, dãy nhà A1, bệnh viện Việt - Đức.

Sau 3 ngày tích cực điều trị, Huyền và Ly đã tỉnh lại. Cháu Huyền bị chấn thương phần đầu, lún sọ, tụ máu đầu nên dù đã tỉnh lại, bác sỹ vẫn chưa dám nói trước điều gì.

Chị Hạnh đã mãi mãi ra đi sau vụ tai nạn thảm khốc

"Từ khi tỉnh lại, hai con tôi cứ luôn miệng hỏi mẹ đâu? Sao mẹ không đến với chị em con mà tôi không cầm được nước mắt. Tôi không biết phải trả lời với con thế nào? Nếu nói ra sự thật thì tôi sợ chúng không chịu đựng được cú sốc lớn này. Vợ tôi đi rồi, hai con tôi mà có mệnh hệ gì chắc tôi không sống nổi", anh Nguyễn Đình Giới (38 tuổi, chồng chị Hạnh) trải lòng trong nước mắt.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, thi thể chị Hạnh đã được người thân, bà con lối xóm đưa về tiến hành an táng theo phong tục của địa phương.

"Chỉ mong 2 con mau chóng bình phục để về thắp cho vợ nén nhang"

Anh Giới với khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầy ngồi túc trực bên hai con gái tại bệnh viện. Nỗi nhớ vợ, thương con khiến 4 ngày qua người đàn ông này mất ăn mất ngủ, khóc thầm. Trước mặt hai con, anh vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ để con an tâm chữa trị.

Nhắc lại sự việc đau lòng, khuôn mặt anh Giới nhòa lệ: "Nhân được nghỉ học mấy ngày tết dương lịch,cả gia đình quyết định đưa nhau về thăm quê ngoại cách nhà 30km. Hôm đó, tôi có việc đột xuất không thể đi được nên vợ và hai con gái tôi về. Ra khỏi nhà chưa được bao lâu thì tôi rụng rời chân tay khi nghe điện thoại báo tin vợ con gặp nạn".

Hai đứa trẻ đáng thương vẫn chưa biết mình đã mãi mãi mất mẹ

Vợ chồng anh Giới làm nông nghiệp, thu nhập chính phụ thuộc vào mấy sào ruộng. Để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi hai con học hành, hàng ngày, họ bươn trải làm thuê làm mướn khắp nơi. Ai thuê cắt cỏ, cấy hái, phụ hồ họ đều nhận làm để kiếm thêm thu nhập.

Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng gia đình anh được tiếng sống hiền lành, êm ấm, hạnh phúc. Cuộc sống cứ vậy bình yên trôi đi cho tới ngày tai họa ập xuống, người vợ đã mãi mãi ra đi. Hai đứa trẻ mồ côi mẹ nằm trong bệnh viện với vết thương nặng, đau cắt da thịt nhưng vẫn chưa biết sự thật người mẹ không còn trên cõi đời.

Từ ngày tai họa ập đến, đau thương, mất mát lớn khiến người đàn ông này không thể nghĩ được điều gì ngoài hàng ngày cầu mong con mau chóng bình phục. Mọi chi phí viện phí, ăn uống cho hai đứa con, ma chay, hương khói cho vợ đều trông chờ vào anh em, bạn bè.

Ba mẹ con chị Hạnh trước khi gặp nạn

Nhìn hai con gái gồng mình gánh chịu nỗi đau, cơ thể đầy những vết thương rỉ máu, anh Giới chỉ ước mình có thể gánh đau đớn thay con.

"Ngay cả khi ngủ, hai đứa con tôi vẫn mê sảng, gào khóc gọi tên mẹ. Tai nạn ập xuống đã cướp đi của gia đình tôi tất cả, không còn gì đau đớn hơn. Giờ chỉ mong hai con mau chóng bình phục về thắp cho vợ nén nhang, để dưới suối vàng cô ấy an lòng nhắm mắt", anh Giới đau đớn.

Hoàng Hải

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bạn đời lý tưởng cho 12 cung hoàng đạo là ai?