Truy sát 13 người ở Bạc Liêu: Nghi can mắc tâm thần 10 năm

2018-07-25 15:18
- Nghi can trong vụ truy sát 13 người ở Bạc Liêu đã bị bệnh tâm thần khoảng 10 năm nay.

Lãnh đạo huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu đã kịp thời thăm hỏi, chia sẻ và hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân trong vụ truy sát kinh hoàng ở Bạc Liêu khiến 1 người chết, 12 người bị thương. Trong khi đó, cảnh sát cho biết, nghi can trong vụ truy sát này đã bị bệnh tâm thần khoảng 10 năm nay.  

Chiều tối 24/7, ông Nguyễn Văn Vĩ, Bí thư xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo xã Hưng Hội và lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Lợi đã kịp thời có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, thăm hỏi, động viên, chia sẻ và hỗ trợ bước đầu cho gia đình các nạn nhân. Theo đó, những gia đình nạn nhân bị thương được hỗ trợ 3 triệu đồng/người, còn nạn nhân tử vong được hỗ trợ 5 triệu đồng.  

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, Thạch Sà Khêl (còn gọi là Sà Phêl, SN 1983, ngụ xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu), bất ngờ vác dao và một khúc gỗ dài khoảng 5 tấc, truy sát hàng chục người tại ấp Đay Tà Ni, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, khiến hàng chục người thương vong.  

 Truy sát 13 người ở Bạc Liêu: Nghi can mắc tâm thần 10 năm

Lãnh đạo Huyện ủy Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) đến bệnh viện thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân trong vụ truy sát kinh hoàng - Ảnh: Gia Minh

Ông Hồ Văn Tr., một trong những nạn nhân trong vụ án kể lại: “Lúc đó, khoảng 15h, tôi đang ngồi trong nhà thì thấy Khêl vác dao bầu chém con trai tôi là H.M.V. (SN 2006) tới tấp ở nhà trước, tôi nhảy vào can ngăn thì bị đối tượng chém vào tay”. Sau đó, đối tượng tiếp tục cầm dao đi dọc xóm và vào hơn chục nhà dân khác, gặp người nào Khêl cũng vung dao chém bất kể người già hay trẻ em.  

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Vĩnh Lợi đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường, khống chế và bắt giữ Khêl. Đồng thời, đưa người bị thương đến Trạm Y tế xã Hưng Hội và Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cấp cứu.  

Đến 19h cùng ngày, đã có 1 người chết là bà Hồ Thị Trâm (81 tuổi, ngụ xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) và 12 người khác bị thương.  

Tối cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Chí Thanh, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cho biết, sau khi được sơ, cấp cứu tại bệnh viện, một số nạn nhân bị thương nhẹ đã được xuất viện, một số bị nặng hơn đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị. “Tuy nhiên, có một cháu bé bị thương rất nặng, đang được điều trị tích cực tại Khoa Cấp cứu của bệnh viện”, bác sĩ Thanh cho hay.  

Theo lãnh đạo xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu), trước đây, Khêl là người ở địa phương, đã có vợ con. Sau đó, Khêl đến sinh sống ở tỉnh Trà Vinh, mới về Hưng Hội cách đây khoảng vài ngày thì xảy ra án mạng.  

Điều đáng nói là những người bị Khêl chém không hề có thù hằn, mâu thuẫn gì với Khêl, nên có thông tin nghi ngờ Khêl ngáo đá. Hiện, cơ quan công an đang tạm giữ đối tượng Khêl để phục vụ công tác điều tra. Theo cơ quan công an, đối tượng Khêl bị bệnh tâm thần khoảng 10 năm nay.  

Vụ việc này lại làm dấy lên lo ngại về việc người tâm thần gây án, khi mới cách đây 2 ngày, tại xã Ân Đức (huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định), Nguyễn Trung Vinh (37 tuổi, ở thôn Đức Long, xã Ân Đức) - người có tiền sử bệnh tâm thần - ra khỏi nhà đến khu vực nghĩa trang của thôn. Đến trưa, không thấy anh này về, ông Nguyễn Trung Hạnh (65 tuổi, bố Vinh) cùng chị Nguyễn Thị Vi (31 tuổi, vợ Vinh) và Nguyễn Trung Đàn  (5 tuổi, con Vinh) đi tìm. Sau đó, người dân phát hiện ông Hạnh, chị Vi và cháu Đàn đã tử vong. Bước đầu, cảnh sát nhận định ba nạn nhân tử vong nhiều khả năng bị nghi can ném đá trúng vùng đầu.   

 Theo Gia Minh/Báo Giao Thông

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Các cách giúp tóc bạn dày hơn dễ làm tại nhà