Tối mùng 1/9: Hàng ngàn người ra bến xe về quê khiến mọi ngả đường tắc nghẽn trầm trọng

2017-09-01 21:15
- Khoảng 19h tại các nút giao thông đại lộ Thăng Long, Phạm Hùng, Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Linh Đàm, Giải Phóng... tình trạng ách tắc diễn ra trên diện rộng. Các phương tiện gần như không thể di chuyển được.

Theo ghi nhận của PV Emdep.vn, từ 20h-21h tối nay, trên tuyến đường vàng đai 3 di chuyển ra bến xe phía Nam về các tỉnh lân cận đang ách tắc trầm trọng gần khiến cho việc di chuyển của các phương tiện giao thông gặp rất nhiều khó khăn.

Khoảng 19h tại các nút giao thông đại lộ Thăng Long, Phạm Hùng, Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Linh Đàm, Giải Phóng... tình trạng ách tắc diễn ra trên diện rộng. Các phương tiện gần như không thể di chuyển được.

Tối mùng 1/9: Hàng ngàn người Hà Nội ra bến xe về quê khiến mọi ngả đường tắc nghẽn trầm trọng

Tối mùng 1/9: Hàng ngàn người Hà Nội ra bến xe về quê khiến mọi ngả đường tắc nghẽn trầm trọng

Tối mùng 1/9: Hàng ngàn người Hà Nội ra bến xe về quê khiến mọi ngả đường tắc nghẽn trầm trọng

Năm nay mùng 2/9 gần như trùng với ngày Rằm tháng 7 nên số lượng người về quê rất đông. Hai bến xe phía Nam luôn đông nghịt người chờ xe về quê thời điểm này.

Theo anh Đỗ Văn Thủy, Hậu Lộc, Thanh Hóa, mùng 2/9 năm ngoái về quê anh thấy số lượng người về không đông bằng năm nay. Vì vậy anh chủ quan không đặt xe trước.

Tối mùng 1/9: Hàng ngàn người Hà Nội ra bến xe về quê khiến mọi ngả đường tắc nghẽn trầm trọng

Tối mùng 1/9: Hàng ngàn người Hà Nội ra bến xe về quê khiến mọi ngả đường tắc nghẽn trầm trọng

Tối mùng 1/9: Hàng ngàn người Hà Nội ra bến xe về quê khiến mọi ngả đường tắc nghẽn trầm trọng

"Tôi ra ra bắt xe về quê từ hơn 18h chiều nhưng phải hơn 20h tối mới bắt được xe về. Về quê mà phải chen nhau thế này khổ quá. Kinh nghiệm xương máu những kỳ nghỉ lễ lần sau phải đặt xe trước", anh Thủy nói. 

Tối mùng 1/9: Hàng ngàn người Hà Nội ra bến xe về quê khiến mọi ngả đường tắc nghẽn trầm trọng

Tại bến xe Giáp Bát thời điểm này, số lượng người đợi bắt xe về quê chủ yếu là học sinh sinh viên.

Vân Anh, 21 tuổi, sinh viên trường đại học Giao thông Vận tải nói: "Nghỉ lễ 2/9 năm nay dài và cũng gần sát với rằm tháng 7. Thế nên mẹ mình cứ bảo mình về quê nghỉ lễ và ăn rằm luôn. Nghĩ ở trên Hà Nội này cũng buồn vì các bạn về quê hết nên mình về nhà với mẹ. Với lại vu lan là mùa báo hiếu nên mình cũng muốn về với gia đình mình để cùng mẹ làm rằm rồi đi lễ chùa".

Tối mùng 1/9: Hàng ngàn người Hà Nội ra bến xe về quê khiến mọi ngả đường tắc nghẽn trầm trọng

về quê nghỉ lễ 2/9

Thế nhưng khi đến bến xe Giáp Bát bắt xe về quê, cô sinh viên này choáng váng khi có quá đông người về nhà tối nay: "Chắc ai cũng nghĩ như mình, nghĩ rằng về nhà buổi tối cho bắt được xe nhanh chóng và về nhà không bị tắc đường nên tối nay nhiều hành khách quá. Hy vọng lên xe không có cảnh tượng chen chúc".

Lê Ngọc

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những nhan sắc khiến Hải Phòng nổi danh 'miền gái đẹp'