'Tôi đã mất chồng, đừng bắt tôi phải mất thêm đứa con trai duy nhất'

Hoàng Hải 2017-06-14 06:42
- 27 tuổi, bà trở thành góa bụa nuôi con thơ vì chồng qua đời sau một vụ tai nạn giao thông. Giờ đây, tai ương một lần nữa giáng xuống khi bà bất lực nhìn đứa con trai duy nhất nằm bất động cũng vì tai nạn.

Đó là tận cùng nỗi đau của bà Hoàng Thị Lân (41 tuổi) ở thôn Bắc Giang, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Nguy kịch vì tai nạn giao thông

Sự việc xảy ra vào tối ngày 7/6, người con trai duy nhất của bà là Ngô Quốc Đại (18 tuổi, học lớp 12A1, trường THTP Hùng Vương) trên đường đi tổng kết lớp về.

Vì trời tối, lại đang mưa to không bắt được xe buýt nên Đại ngồi nhờ xe máy của bạn cùng lớp về. Trên đường đi, trời mưa to, ánh đèn xe chói mắt nên chiếc xe máy do bạn Đại điều khiển mất lái, bị té ngã ra đường. Đại và người bạn được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

        Đại đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Hiện tại, Đại đang được điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu, bệnh viện trung ương Huế trong tình trạng gãy đốt sống cổ và đứt dây thần kinh liên sườn.

Sau vụ tai nạn, Đại chỉ nằm một chỗ, tay chân bị liệt hoàn toàn. Dù vẫn tỉnh táo nhận thức nhưng Đại không ăn được gì, lúc nào cũng trong tình trạng khô miệng, đòi uống nước liên tục. Người bạn đi cùng xe với Đại may mắn chỉ bị xây xước nhẹ.

"Tôi đã mất chồng, đừng bắt tôi phải mất thêm đứa con duy nhất"

Túc trực bên cạnh Đại, bà Lân với dáng người khắc khổ, da đen sạm, đôi mắt thâm quầng lúc nào cũng nhòa lệ. Đôi tay sần sùi, chai sạn xoa bóp khắp cơ thể con trai.

“Đại là con trai đầu cũng là con trai duy nhất trong gia đình tôi. Khi sinh nó được 3 tuổi thì chồng tôi không may qua đời sau một vụ tai nạn giao thông. Con mồ côi cha từ đó. Tôi mới 27 tuổi đã thành góa bụa. Gần chục năm sau, tôi đi thêm bước nữa rồi sinh thêm hai cô con gái. Đại vẫn ở chung với tôi và người bố dượng.

Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vợ chồng tôi cố gắng để cho con được học đại học theo tâm nguyện con. Nào ngờ, giấc mơ chưa thực hiện được thì con trai tôi đã phải gánh chịu đau đớn như thế này đây”, bà Lân trải lòng.

tai nan giao thông

     Bà Lân khóc nghẹn mỗi lần nghe ai đó hỏi thăm con trai mình.

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày con trai gặp nạn, hễ cứ ai điện thoại hỏi thăm tình hình sức khỏe của con là bà Lân lại khóc nghẹn. Mọi dự định tương lai của con tan biến, giờ đây, bà chỉ mong con có cơ hội được sống để cùng bà đi tiếp đoạn đường dài phía trước.

Thế nhưng, niềm hi vọng cuối cùng của bà vụt tắt khi bác sỹ chỉ định mổ nhưng tỉ lệ thành công rất thấp. Nếu có thành công thì cũng phải ngồi xe lăn suốt cả cuộc đời.

Được biết, gia đình bà Lân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thu nhập chính phụ thuộc vào hai sào ruộng cùng số tiền công hàng ngày nhận được từ nghề phụ hồ của người chồng. Ngoài Đại còn hai đứa em gái cùng mẹ khác cha (đứa lớn chuẩn bị lên lớp 6, đứa nhỏ lớp 5) đang tuổi ăn tuổi học.

Đại cũng có bảo hiểm của nhà trường nhưng đã hết hạn vào ngày 31/5 vừa rồi. Để có tiền lo chi phí điều trị của em, gia đình phải bán tất cả những gì có giá trị trong nhà như con bò, xe máy, máy bơm nước… và vay mượn của anh em, bà con lối xóm.

“Tôi đã từng mất chồng vì tai nạn giao thông khi con mới 3 tuổi. Ai cùng chung hoàn cảnh mới cảm nhận được nỗi đau đó lớn như thế nào. Giờ chỉ mong ông trời có mắt cho con trai tôi tai qua nạn khỏi. Đời nó còn dài. Nó có mệnh hệ gì thì tôi biết sống như thế nào đây?”, bà Lân khóc nghẹn.

Trao đổi với PV, ông Ngô Đức Thắng (chủ tịch xã Hưng Trạch) cho biết, hoàn cảnh gia đình bà Lân đặc biệt khó khăn. Bản thân bà Lân hai đời chồng. Người chồng trước của bà cũng mất vì tai nạn giao thông. Giờ con trai gặp nạn nguy kịch, còn chưa nói trước được điều gì. Sau khi biết Đạt bị tai nạn, phía địa phương, nhà trường cũng đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nhưng cũng chỉ được phần nào.

Hoàng Hải

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đúng là tấm chiếu mới