Thiếu nữ bị người lạ hỏi đường rồi tỉnh dậy trong ngôi nhà hoang với 7 cô gái nghi bị bắt cóc

2018-05-07 13:33
- Xuống xe bus tại ĐH Hà Nội (Thanh Xuân, Hà Nội), thiếu nữ 24 tuổi bất ngờ bị một người phụ nữ lạ mặt hỏi đường, sau đó mê man không biết gì. Tỉnh dậy, cô gái thấy mình bị nhốt trong căn nhà hoang cùng 7 cô gái khác, nghi bị bắt cóc.

 Cách đây vài giờ, mạng xã hội xôn xao trước thông tin đăng tải vụ việc một thiếu nữ nghi bị tẩm thuốc mê, bắt cóc ngay tại thành phố Hà Nội. 

  

Bài viết ngay sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng 

Câu chuyện được Facebooker Mai Hạnh Nguyễn đăng tải có nội dung như sau: ‘Bị bắt cóc ban ngày ngay trung tâm Hà Nội. Mọi người đề cao cảnh giác nhé! 

9 giờ sáng ngày 02/5/2018 bạn gái 24 tuổi (con gái đồng nghiệp của Mai Hạnh) xuống xe buýt gần cổng trường Đại học Hà Nội (km số 9- Nguyễn Trãi- Thanh Xuân - Hà Nội) thì bị một người phụ nữ đi bộ, bịt khẩu trang kín mặt đến hỏi đường ra bến xe Mỹ Đình và từ lúc đó bạn gái hoàn toàn không biết gì nữa. 

Lúc tỉnh dậy, trời đã tối cô thấy mình ở trong một ngôi nhà lạ, xung quanh rất nhiều cây cối và tối om; trong nhà có 7 cô gái khác cũng bị bắt cóc đưa về đây, người lâu nhất đã ở đây 2 ngày, có cô còn chưa tỉnh. 

Sau đó lại có một cô gái khác được đưa về trong tình trạng mê mệt. Ngôi nhà có vẻ rất xa khu dân cư. Xung quanh nhà có 3 người đàn ông bịt mặt canh gác và thường xuyên cầm gậy phang vào người các cô gái. Dù rất sợ hãi nhưng các cô gái còn tỉnh táo đã bàn nhau phải chạy trốn và mỗi người sẽ chạy một hướng khác nhau hy vọng sẽ có người thoát được để báo cho người khác đến cứu. Họ còn cẩn thận dặn nhau chạy về phía nào có đèn sáng, là nhà dân hoặc đường ô tô và không được lên xe ôm dọc đường chạy vì rất có thể sẽ lại bị đưa về ngôi nhà khủng khiếp kia. 

Nhân lúc 3 người đàn ông sơ hở, các cô gái đã quyết định phá cửa, 7 cô gái đồng loạt lao ra ngoài (hai cô còn lại vẫn mê mệt chưa tỉnh). Họ đã theo đúng phương án là chạy các hướng khác nhau. 

Con gái của chị bạn mình chạy bộ qua cánh đồng tối thui khoảng 4, 5 cây số thì gặp 1 người đi xe máy đã kêu cứu, thật may mắn cô đã gặp được người tốt bụng, đưa cô vào nhà dân gần đó và gọi điện cho mẹ cô gái. 

Ngay lập tức, gia đình cô gái đã thuê xe taxi đến đón con gái tại UBND xã An Thượng - Huyện Hoài Đức - TP Hà Nội. Về đến nhà là 23h đêm 2/5. Gia đình đã tiến hành báo cơ quan công an ngay trong đêm. Thật quá may mắn cho gia đình đồng nghiệp Mai Hạnh. 

Mọi người cảnh giác nhé. Ra đường tuyệt đối Không tiếp xúc với người lạ để tránh những điều đáng tiếc. Vì đâu phải ai cũng may mắn như cô gái kia'. 

Chỉ vài giờ sau khi đăng tải, bài viết đã thu hút hàng nghìn lượt like, chia sẻ và bình luận từ phía cư dân mạng. Phần lớn mọi người đều tỏ ra hoang mang, lo lắng trước sự việc trên. 

Tài khoản M.P bình luận: ‘Ôi sợ thế, sao giữa thủ đô lại ban ngày ban mặt mà lại có vụ việc này. Bây giờ làm người tốt cũng khó quá. Người hỏi đường chẳng nhẽ không chỉ giúp. Ngày trước thấy mạng xã hội đưa tin việc nhờ nạp thẻ điện thoại xong thôi miên đã đủ sợ rồi, giờ nghe vụ này thấy lo lắng, bất an quá'. 

‘Xin phép bạn cho mình chia sẻ cho người thân, bạn bè mình biết để cảnh báo, Xã hội giờ nguy hiểm quá, ra đường không cẩn thận bị bắt cóc như chơi' , tài khoản H.L.T lo lắng. 

Thậm chí, tài khoản M.P.H còn bàng hoàng chia sẻ lại câu chuyện của chính bản thân: 'Mình và mẹ mình cũng bị thôi miên ngay tại nhà khi chỉ cầm có 6.000 đồng tiền của người lạ mua hàng ngay tại nhà nên rất tin chuyện kể ở trên. Mọi người hãy cảnh giác và thông tin cho người thân biết'. 

Liên hệ với chủ nhân bài viết, chị Mai Hạnh cho biết: ‘Vụ việc này xảy ra với cháu gái con đồng nghiệp của mình. Mình đã xin phép gia đình bé để đăng tải câu chuyện, cảnh báo mọi người. Mình thực sự sợ, có lẽ từ nay ra đường lúc nào cũng phải bịt khẩu trang và không nên tiếp xúc với người lạ'. 

Chia sẻ về tình hình sức khỏe của cô gái trong vụ việc nói trên, chị M.H cho biết: ‘Sau khi sự việc xảy ra, bố mẹ em ấy đã cho em ấy đi khám tổng thể nhưng may mắn không sao. Tuy nhiên, tâm lý gia đình và em ấy đang bất ổn, mọi người đều bàng hoàng và sốc. Sự việc đã được gia đình trình báo và làm đơn gửi lên cơ quan công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) với mong muốn tìm ra manh mối hung thủ.' 

Theo Tiin.vn

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đã tới 15/9, dân mạng 'lót dép' chờ Thủy Tiên - Công Vinh sao kê