Tan chảy trước tình yêu vĩ đại của cụ bà ở trại dưỡng lão dành cho chồng đã khuất: "Ngồi vẽ đủ 1000 trái tim đốt xuống mừng sinh nhật 105 tuổi của ông"

2018-05-22 11:00
- Bà bảo: "Hôm nay là sinh nhật chồng bà, nhớ không nhầm thì ông ý cũng phải được 105 tuổi mà ông ấy mất cách đây 8 năm rồi, giờ ngồi vẽ đủ 1000 trái tim đốt xuống cho ông ý, để ông biết trên này bà vẫn nhớ ông nhiều, ngày nào cũng nhớ, mong sớm ngày được gặp nhau dưới đó".

Hàng triệu trái tim người Việt đang tan chảy trước tình yêu đẹp như mơ của cụ bà ở trung tâm bảo trợ xã hội dành cho người chồng đã khuất 8 năm nay của mình. Dù chồng đã qua đời 8 năm nay nhưng cụ bà vẫn giữ trọn tình yêu ấy. Nỗi nhớ bà dành cho ông không bao giờ thay đổi. Nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 105 của chồng, bà đã ngồi vẽ đủ 1000 trái tim đốt xuống tặng ông để ông biết rằng, trên đời này bà vẫn nhớ đến ông rất nhiều.

Câu chuyện được kể lại qua lời của bạn trẻ Nguyễn Đức Vũ. Đức Vũ cho biết nhà mình gần trung tâm bảo trợ xã hội 3, Miêu Nha, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Mỗi khi hè đến là Đức Vũ cùng hội trẻ em cùng xóm hay vào trung tâm bảo trợ xã hội này chơi và tình cờ thấy cụ ngồi vẽ rất nhiều trái tim. Khi hỏi lý do và được cụ bà cho biết sẽ vẽ đủ 1000 trái tim đốt xuống mừng sinh nhật của chồng đã khuất thì chính bản thân bạn Đức Vũ cũng xúc động vô cùng. Quá khâm phục trước tình yêu cụ bà dành cho chồng nên bạn Đức Vũ đã đăng tải toàn bộ câu chuyện lên mạng xã hội với mong muốn các bạn trẻ thời nay hãy xem đây là bài học cho mình, hãy yêu thương nhau nhiều hơn bằng cả tấm chân tình và mong sao càng ngày sẽ có càng nhiều mối tình đẹp như tình yêu của ông bà vậy.

Tan chảy trước tình yêu vĩ đại của cụ bà ở trại dưỡng lão dành cho chồng đã khuất: Ngồi vẽ đủ 1000 trái tim đốt xuống mừng sinh nhật 105 tuổi của ông

Nguyên văn câu chuyện tình yêu cảm động qua lời kể của bạn Nguyễn Đức Vũ:

"Các mày ạ, ở gần nhà tao có trung tâm bảo trợ xã hội, hè đến cũng là mùa xoài, mùa sấu nên tao cùng mấy đứa trẻ con hàng xóm vào đó vặt. Tình cờ thấy cụ ngồi vẽ vẽ mấy hình trái tim tao mới hỏi bà đang làm gì đó ạ, bà mới bảo: "Hôm nay là sinh nhật chồng bà, nhớ không nhầm thì ông ý cũng phải được 105 tuổi mà ông ấy mất cách đây 8 năm rồi, giờ ngỗi vẽ đủ 1000 trái tim đốt xuống cho ông ý, để ông biết trên này bà vẫn nhớ ông nhiều, ngày nào cũng nhớ, mong sớm ngày được gặp nhau dưới đó, mà khổ nỗi trời phú cho cái sức khỏe thì vẫn phải sống với đời thôi chứ mỗi đêm ngủ chỉ mong sau khi mở mắt là được nhìn thấy ông, có nhắm mắt xuôi tay cũng hạnh phúc...". Bà kể xong tao cũng đơ mất một lúc, cảm động thực sự các mày ạ, nhìn lại cuộc sống bây giờ tìm đâu được 1 tình yêu vĩnh cửu đến thế. Tao cũng không biết mai sau mình có được 1 người yêu mình nhiều đến vậy không nữa. Dù sao thì cuộc sống này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp nên ai chưa, sẽ, đang và đã yêu hãy cứ tin tưởng và yêu hết mình nhé".

Ngay sau khi đang tải, câu chuyện về tình yêu "ngọt lịm" mà cụ bà dành tặng cho chồng đã khuất lập tức gây "bão" cộng đồng mạng. Hàng triệu người đã xúc động thực sự trước thứ tình cảm cao quý ấy. Ai cũng cho rằng đây mới là tình yêu đích thực. Nhiều người mong bà thật khỏe mạnh và sống vui vẻ mỗi ngày để nơi chín suối ông vẫn ngậm cười mãn nguyện. Không ít bạn trẻ đã ao ước tương lai mình sẽ tìm được một người bạn đời yêu thương mình và dành hết tình cảm cho mình giống như tất cả những gì cụ bà đã làm cho cụ ông trong câu chuyện. Tuy bình dị nhưng thật thiêng liêng và cao quý.

Tan chảy trước tình yêu vĩ đại của cụ bà ở trại dưỡng lão dành cho chồng đã khuất: Ngồi vẽ đủ 1000 trái tim đốt xuống mừng sinh nhật 105 tuổi của ông

Bà đã ngồi vẽ đủ 1000 trái tim đốt xuống tặng ông ngày sinh nhật để ông biết rằng, trên đời này bà vẫn nhớ đến ông rất nhiều.

Bạn La Du ngưỡng mộ: "Nơi nào có tình yêu nơi đó là thiên đường dù là cái chết cũng không đáng sợ nữa, nhìn cụ thấy thương quá". Hôm qua cũng là sinh nhật tao, cuộc đời cũng chỉ mong có được 1 tình yêu bình dị giản đơn như thế thôi mà 27 năm qua chưa xuất hiện".

Nickname Hạ Uy Di cầu mong: "Chỉ ước cuộc đời có 1 người xứng đáng để mình yêu như vậy".

Độc giả Lê Quốc Nam nhận xét: "Tìm được nhau vốn dĩ rất khó khăn. Nên chỉ hi vọng chúng ta những ai đang yêu thì nên trân trọng nhau".

Bạn Chu Hoàng Nguyệt nói: "Ai cũng mơ có được một tình yêu như thế, nhưng trên thực tế, cuộc sống xô bồ khiến người ta đánh mất vẻ đẹp thực sự của tình yêu. Nhiều người còn tự tập cho mình thành người lạnh lùng hời hợt trong tình yêu, họ vui vì ko bao giờ biết đến đau khổ. Nhưng với tôi, dù như thế nào, hạnh phúc hay đau khổ thì cũng là cảm giác đẹp dành riêng cho ai biết yêu thương thực sự. Tôi cũng đã chìm đắm trong đau khổ, cảm giác đó rất tồi tệ. Nhưng bù lại, tôi lại có những phút hạnh phúc đến từ những thứ rất đơn giản, có lẽ ko cần quan tâm điều gì khác nữa, bên người ấy là đủ. Tôi muốn và tôi cũng hy vọng, người này sẽ là mối tình đẹp cuối cùng mà tôi muốn nhớ đến cuối đời".

Tan chảy trước tình yêu vĩ đại của cụ bà ở trại dưỡng lão dành cho chồng đã khuất: Ngồi vẽ đủ 1000 trái tim đốt xuống mừng sinh nhật 105 tuổi của ông

Tan chảy trước tình yêu vĩ đại của cụ bà ở trại dưỡng lão dành cho chồng đã khuất: Ngồi vẽ đủ 1000 trái tim đốt xuống mừng sinh nhật 105 tuổi của ông

Tan chảy trước tình yêu vĩ đại của cụ bà ở trại dưỡng lão dành cho chồng đã khuất: Ngồi vẽ đủ 1000 trái tim đốt xuống mừng sinh nhật 105 tuổi của ông

Tan chảy trước tình yêu vĩ đại của cụ bà ở trại dưỡng lão dành cho chồng đã khuất: Ngồi vẽ đủ 1000 trái tim đốt xuống mừng sinh nhật 105 tuổi của ông

Tan chảy trước tình yêu vĩ đại của cụ bà ở trại dưỡng lão dành cho chồng đã khuất: Ngồi vẽ đủ 1000 trái tim đốt xuống mừng sinh nhật 105 tuổi của ông

Chia sẻ với PV Em Đẹp, bạn Nguyễn Đức Vũ cho biết: "Khi nghe bà kể về nỗi nhớ nhung bà dành cho ông, bản thân mình cảm thấy vô cùng xúc động. Mình không nghĩ rằng ở trung tâm bảo trợ xã hội này vẫn tồn tại một tình yêu tuyệt vời đến như vậy. Phải yêu ông nhiều lắm bà mới nhớ chi tiết tường tận như vậy. Bà nhớ được ngày sinh nhật ông, bà nhớ rõ ông đã mất 8 năm nay rồi, Tâm hồn đáng yêu của bà vẫn không hề phai nhạt, dù mắt đã kém đi nhiều nhưng bà vẽ hình trái tim vẫn rất thẳng hàng thẳng lối. Nếu ở dưới suối vàng ông nhìn thấy được cảnh này chắc ông cũng hạnh phúc vô bờ bến, hạnh phúc bởi luôn có một người vợ nhớ về mình. Mong sao các vợ chồng trẻ thời nay và các cặp đôi đang yêu nhau hãy xem đây là một bài học quý. Hãy lấy tấm gương của cụ bà dành cho cụ ông để rèn luyện mỗi ngày, hãy yêu nhau chân thành, dành trọn trái tim để hướng về nhau".

Anh Thơ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu