Rủ bạn gái vào Sài Gòn làm công nhân may, chàng trai nhẫn tâm lừa bán cả người yêu sang Trung Quốc lấy tiền tiêu xài

Hoàng Hải 2017-12-30 11:12
- Đang cần tìm việc làm thì được người yêu mới quen hứa hẹn đưa vào Sài Gòn làm công nhân may, chị L liền gật đầu đồng ý. Chị không ngờ mình lại là một nạn nhân, bị người yêu lừa bán sang Trung Quốc lấy tiền tiêu xài.

Bán người yêu sang Trung Quốc lấy tiền tiêu

Bị cáo Pịt Văn May (28 tuổi, ngụ xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) với vẻ mặt bình thảm ngồi trên chiếc ghế dành cho bị cáo. Thỉnh thoảng May lại ngước sang bên cạnh, nơi người đồng phạm Lương Văn Lương (22 tuổi, ngụ xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) đang ngồi.

Từ ngày bị bắt về tội “mua bán người", hôm nay May và Dương mới được gặp nhau, nhưng không phải để tỉ tê chén rượu, chuyện trò như những lần trước mà để trả giá cho tội lỗi của mình.

Nhẫn tâm lừa bán cả người yêu qua Trung Quốc lấy tiền tiêu xài

Để có tiền tiêu xài, May (trái) hơp tác với Dương bán người yêu mới quen của mình

Cáo trạng nêu rõ, tháng 6/2013, vừa chấp hàng xong án phạt 3 năm 6 tháng tù giam về tội “cướp tài sản”, May trở về địa phương. Buồn chán, than phiền vì không có việc làm, không tiền bạc tiêu xài thì May gặp Dương.

Dương bàn với May tìm cách dụ dỗ những cô gái trẻ đưa sang Trung Quốc bán lấy tiền tiêu xài theo lời đặt hàng của người phụ nữ tên Kim (hiện đang lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc). Đang lúc túng bấn, thấy có mối làm ăn, vừa đơn giản lại kiếm được nhiều tiền nên May gật đầu đồng ý mà không chút suy nghĩ.

Sau khi nhận lời Dương, May đến nhà chị Lương Thị L (SN 1995, ngụ xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn) buông lời tán tỉnh. Biết chị L đang cần việc làm, May hứa hẹn sẽ đưa người yêu vào Sài Gòn làm công nhân may. Công việc nhàn hạ hơn cuốc nương làm rẫy lại có thu nhập cao. Tin lời người yêu mới quen, chị L liền gật đầu đồng ý, khăn gói theo May vào Sài Gòn tìm việc mưu sinh.

Lừa được chị L, May điện thoại cho Dương để bàn bạc, lập kế hoạch đưa nạn nhân qua Trung Quốc bán kiếm tiền.

Theo kế hoạch, May đưa người yêu xuống TP Vinh (Nghệ An) giao cho Dương. May nói với người yêu đi theo Dương vào Sài Gòn làm công nhân may vì công ty đang cần lao động gấp. May sẽ bắt xe vào sau vì đang có một số việc chưa giải quyết xong. Nghe lời người yêu, chị L đồng ý đi cùng Dương.

 Dương bắt xe đưa chị L ra Quảng Ninh rồi giao lại cho một người phụ nữ tên Hồng (không rõ địa chỉ) theo sự chỉ đạo của Kim. Tại đây Hồng đưa cả hai qua Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch rồi giao lại cho Kim.

Chuyến “hàng người” trót lọt, Dương nhận của Kim 30 triệu đồng để trở về Việt Nam. Trước khi về, Kim hứa hẹn khi nào bán được chị L sẽ trả thêm cho Dương 50 triệu đồng nữa. Trở về Việt Nam, Dương đưa cho May 20 triệu đồng. 10 triệu còn lại Dương giữ tiêu xài.

Một tuần sau đó, chị L bị Kim bán làm vợ một người đàn ông người Trung Quốc với giá 210 triệu đồng. Kim gửi về thêm cho Dương 50 triệu đồng như đã thỏa thuận trước đó.

Về phần chị L, sau nhiều năm liền bị người yêu lừa bán làm vợ xứ người, cuộc sống làm trâu làm ngựa cực khổ khiến chị quyết định tìm cách bỏ trốn.

Tháng 7/2017, chị L may mắn thoát khỏi nhà chồng, trốn về Việt Nam và làm đơn tố cáo hành vi của Dương và May.

Bản án thích đáng

Đứng trước vành móng ngựa, hai bị cáo tỏ ra ăn nan, hối hận, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, đồng thời mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội sớm trở về làm lại cuộc đời. Được biết, quá trình phạm tội, Dương chưa bước qua tuổi 18.

                                       Hai bị cáo May và Dương trước vành móng ngựa

Sau khi bị bắt, hai bị cáo đã kịp thời bồi thường cho nạn nhân số tiền 34 triệu đồng. Tại phiên tòa, bị hại không yêu cầu gì thêm.

Sau khi xem xét tình tiết của vụ án, HĐXX tuyên phạt Pịt Văn May 5 năm tù giam, Lương Văn Dương 4 năm 6 tháng tù giam về tội “mua bán người”.

Về hai đối tượng Hồng và Kim (trong đường dây mua bán người), vì không xác định rõ lai lịch nên cơ quan chức năng tiến hành điều tra và sẽ xử lí sau.

Đây cũng là một bài học cảnh tỉnh cho những cô gái nhẹ dạ, tin vào những lời dụ dỗ ngon ngọt để rồi tự biến mình thành nạn nhân của bọn buôn người mà không hề hay biết.

Hoàng Hải

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

15 phút tập săn cơ buổi sáng