Quá đau khổ vì thất tình, chàng trai rải hơn 13 triệu đồng khắp nhà ga để “giải đen”

Quỳnh Trang 2017-09-25 19:00
- Cách để giảm bớt đau khổ trong chuyện tình cảm của chàng trai này làm nhiều người tò mò.

Mới đây, một nam thanh niên ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã rải khá nhiều tiền mặt ở nhà ga sau khi bị bạn gái bỏ rơi. Theo những nhân chứng có mặt ở gần đó thì chàng trai này nói anh vứt tiền như vậy là “để cho thế giới tràn ngập tình yêu”.

Hai ngày sau khi chia tay, chàng trai đau khổ tột cùng đã lang thang ở nhà ga tỉnh Chiết Giang trước khi có hành động bất ngờ này.

Quá đau khổ vì thất tình, chàng trai vung tiền rải khắp nhà ga để “giải đen”

Tung tích chàng trai thất tình mau chóng được cảnh sát truy tìm.

Sau khi nghe thấy tiếng ồn ào, các nhân viên an ninh tại nhà ga đã lao đến hiện trường và phát hiện trên sàn của nhà ga tràn ngập những tờ giấy bạc có mệnh giá từ 50-100 nhân dân tệ (tương đương 172-330 ngàn đồng).

Tờ thời báo Bắc Kinh cho biết các nhân viên nhà ga đã cẩn thận nhặt từng tờ giấy bạc lên và số tiền mà họ nhặt được lên tới đến 3.950 nhân dân tệ (13,6 triệu đồng).

Chàng trai đau khổ này đã biến mất một cách bí ẩn ngay sau đó. Tuy nhiên, các nhân viên an ninh của nhà ga vẫn có thể theo dõi anh chàng này bằng cách xem lại từ camera giám sát.

đau khổ vì thất tình

Đoạn video từ camera giám sát cho thấy chàng trai đã đi qua và ném tiền rất nhanh khiến nhiều người gần đó bất ngờ.

Theo một người bảo vệ đã tiếp cận anh chàng này thì anh ta mới chia tay được 2 ngày, anh ta rất đau khổ, muốn đi dạo và muốn được nghỉ ngơi. Sau đó, anh đã vung tiền ở khắp nơi vì muốn làm cho mọi người cảm thấy hạnh phúc. Chàng trai cũng nói thêm tất cả số tiền được ném đi là của chú mình.

Câu chuyện kết thúc khá có hậu khi cảnh sát địa phương đã tìm thấy anh chàng và mời anh về trụ sở để hoàn trả lại số tiền mà họ đã nhặt được.

Quỳnh Trang/Theo Shanghaiist

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đừng rơi nước mắt quá nhiều lần cho một nỗi đau