Phụ huynh lo ngay ngáy khi phát hiện con mới "trẻ ranh" đã lao vào yêu sớm

Trang Lê 2017-01-17 08:40
- Chưa bao giờ nghĩ con gái con trai của mình mới trẻ ranh đã có người yêu, thế nên nhiều phụ huynh sốc lên sốc xuống, nổi cơn thịnh nộ, thậm chí đánh con khi phát hiện con mình đang yêu.

Chị Hà Thu Giang (35 tuổi, ở Hà Nội) có 1 con gái 14 tuổi ngoan ngoãn, học giỏi. Chưa bao giờ chị nghĩ, con gái bé bỏng của mình lại yêu sớm đến thế cho tới khi mới đây chị dọn bàn học cho con.

Hôm ấy, đang sắp xếp lại sách vở cho góc học tập ở phòng con gái thêm gọn gàng thì chị phát hiện một quyển sổ nhỏ con gái để trong cùng của giá sách. Tò mò lật sổ ra xem, chị không khỏi tá hỏa.

“Ban đầu, tôi còn tò mò nghĩ đây là nhật lý của con. Biết xem trộm là không nên nhưng là phụ huynh, tôi cũng muốn biết con nghĩ gì để cư xử với con tâm lý hơn. Bởi dù là mẹ, tôi cũng rất bình đẳng, muốn lắng nghe con nói. Nhưng vừa mở quyển sổ nhỏ ra xem, nói thật tôi giật mình chết lặng khi thấy hình trái tim ở trang nhất, bên trong hình trái tim là tên con gái tôi và tên một bạn nam”, phụ huynh này kể lại.

Chị Giang cho biết, nhìn thấy hình trái tim chị đoán ngay là sổ viết về chuyện yêu đương nên chị càng muốn lật dở các trang sau ra xem thế nào. Trang thứ nhất chị đọc thấy con gái viết về những cảm xúc khi lần đầu gặp cậu bạn trên. Những cảm xúc này tuy rất trong sáng hồn nhiên nhưng chị vẫn không muốn chuyện đó xảy ra. Bởi chị sợ, con gái cứ có tình cảm quá sớm sẽ xao nhãng chuyện học hành.

Phụ huynh lo ngay ngáy khi biết con mới trẻ ranh đã lao vào yêu sớm

Nhiều phụ huynh tá hỏa khi phát hiện con có tình cảm đôi lứa quá sớm ngay khi mới đang học cấp 2. Ảnh minh họa.

Cứ thế, bà mẹ của cô con gái 14 tuổi này đã kiên nhẫn lật dở từng trang và đọc hết câu chuyện của con gái mình. Mỗi ngày là một cảm xúc khác nhau mà con gái chị dành cho cậu học trò có tên Nam được con gái chị nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Mới đầu thì thích vu vơ,rồi đến những lần gặp nhau khi đi học thêm, những lần cùng đi uống nước dưới căng tin nhà trường.. đều được con gái chị ghi lại cẩn thận.

“Tôi đọc cả quyển sổ và thở phào nhẹ nhõm vì thấy con tôi mới chỉ dừng lại ở chuyện đi xem phim rồi gặp nhau trên lớp học chứ chưa thấy con có chuyện gì vượt quá giới hạn. Nhưng từ đó tôi lo ngay ngáy vì không thích con gái yêu và có bạn trai sớm. Tôi muốn con toàn tâm toàn ý vào học hành để sau này có tương lai tốt hơn", chị Giang khẳng định. 

Để ý đến con gái từ dạo đó, chị cũng thấy con gái tính khí thất thường hơn. Có hôm, chị thấy con cười vui rất nhiều nhưng có những hôm, không hiểu vì sao mà cô bé không nói không rằng nên càng lo lắng.

“Trước tôi bằng tuổi con bé còn chưa biết gì là thích ai, thấy mấy đứa con trai là tránh xa, hoặc có khi đánh nhau vì một chuyện nhỏ nhặt chứ không như bọn nhỏ bây giờ, chúng lớn nhanh quá so với sự tưởng tượng của tôi”, bà mẹ này than thở.

Với người mẹ này, chị đang không biết nói gì với con gái để cô bé có thể thoải mái chia sẻ về chuyện này: "Là mẹ, tôi chỉ muốn làm gì con gái cũng kể cho nghe như một người bạn để tôi khuyên và tư vấn cho con mỗi khi con gặp chuyện khó nói. Nhưng giờ gặp chuyện gì con cũng không tâm sự với tôi như trước nữa".

Không nhẹ nhàng như chị Giang, chị Nguyễn Thi Nga ở Bạch Mai (Hà Nội) đang vô cùng hối hận vì đã đánh con khi phát hiện con có người yêu sớm khi chỉ mới 15 tuổi: “Tôi rất buồn vì đã tát con thay vì nói chuyện một cách nhỏ nhẹ như một người bạn. Lúc biết con yêu đương mà giấu diếm tôi đã không kìm chế được cảm xúc của mình. Tôi chỉ muốn tốt cho cuộc đời sau này của con thôi”. 

Phụ huynh lo ngay ngáy khi biết con mới trẻ ranh đã lao vào yêu sớm

Nhiều ông bố bà mẹ khi biết con yêu sớm thường khá bối rối, không biết phải xử lý ra sao. Ảnh minh họa.

Khi phát hiện con yêu sớm qua tin nhắn với một anh chàng 17 tuổi, không cần hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện, chị Nga đọc xong tin nhắn đã quát tháo ầm ĩ. Chị còn không cho con gái ăn cơm trưa và xin cô giáo cho con nghỉ học ngày hôm ấy với lý do bị ốm.

Trong buổi chiều, bà mẹ này nhiều lần truy hỏi, bắt con khai chuyện yêu sớm và phải chấm dứt ngay chuyện này. Nếu không chị sẽ tìm đến nhà cậu bé kia để nói chuyện.

Thậm chí, con gái cự cãi, chị bèn giơ tay tát con và chửi bới om sòm: "Dằn mặt như vậy, mình tưởng con sẽ sợ, ai ngờ con không nói không rằng lên phòng đóng cửa đến tối. Ai gọi cửa con cũng không chịu mở".

Sợ con làm liều, bà mẹ trẻ này phải thuê thợ khóa đến nhà phá cửa vào bên trong. Lúc này, con gái chị khóc sưng hai bên mắt, trên bàn có để một tờ giấy gửi cho mẹ.

Đọc tờ giấy với nội dung trách móc sao mẹ không hỏi con, sao mẹ không để con nói, con tâm sự với mẹ.., lúc đó chị Nga lặng người, tự trách bản thân.

“Thực sự khi nghe con nói mọi chuyện tôi thấy không có gì cả. Con gái tôi quen bạn nam kia khi đi học thêm ở nhà bạn. Cậu bạn nam kia là anh trai của bạn con tôi.

Theo lời con gái tôi thì từ khi quen bạn trai kia con tôi đã học hành tiến bộ hơn rất nhiều. Cứ có bài gì không hiểu là đem sang để cho người ấy dạy lại. Tôi cũng đễ ý thời gian gần đây con tôi có được nhiều điểm cao hơn”, chị Nga chia sẻ.

Từ hôm ấy chị Nga chủ động mời cả bạn của con đến nhà ăn cơm, nói chuyện nhiều với 2 con hơn nhằm để con tin tưởng hơn và đưa ra lời khuyên thiết thực cho "tình yêu bọ xít" này.

Anh Lê Văn Thắng ở Hạ Long (Quảng Ninh) lại đang khổ sở vì có con trai yêu sớm. Anh Thắng cho biết, nhà anh ở khu vực phát triển du lịch của Quảng Ninh nên có kinh tế khá giả.

Nhà anh có hai con trai, ngoài việc học thì hai con anh không phải làm gì. Công việc của anh Thắng cũng bận bịu, một tuần may ra có 1 buổi anh đi ăn sáng và trò chuyện cùng con. Đa số, anh chỉ hỏi vợ mình về các con hoặc có nói cũng chỉ hỏi về vấn đề học hành của 2 con trai nhỏ.

Dạo gần đây, anh Thắng thấy con trai cả 15 tuổi đi chơi nhiều hơn. Vợ cũng mấy lần nhắc anh nói chuyện với các con nhưng anh chưa có thời gian.

Mấy ngày qua, thấy con trai gầy, ít nó hơn, anh lo con học theo chúng bạn mà chơi bời lêu lổng nên đã hỏi thẳng con về chuyện đó.

“Khi tôi hỏi con tôi im lặng không nói gì, ánh mắt có vẻ không sợ nên tôi rất tức. Tôi lúc đó nghĩ, con có lẽ đã hư hỏng thật rồi. Trong đầu tôi lóe lên việc nếu giờ con nhận mình đã dùng thử ma túy đá thì tôi sẽ đưa con vào trại giáo dưỡng. Tôi gặng hỏi và dọa nếu con không nói sẽ cắt hết các khoản chi tiêu và cho con nghỉ học một tuần. Lúc này con tôi mới lý nhí nói chuyện riêng con không thể kể với mẹ, nhiều lúc muốn tâm sự với bố thì chẳng thấy bố đâu, lúc nào bố cũng vội vội vàng vàng”, anh Thắng kể.

Phụ huynh lo ngay ngáy khi biết con mới trẻ ranh đã lao vào yêu sớm

Ảnh minh họa

Rồi con trai anh ngượng ngạo kể, cậu bé đã có bạn gái và đang buồn mấy hôm vì bị cô bạn ấy giận hờn không gặp và không nói chuyện. Cậu bé hỏi anh Thắng giờ phải làm thế nào.

"Tôi giật mình vì không ngờ con đã có người yêu. Thật sự đột ngột quá nên không biết tính sao và khuyên con thế nào. Cuối tuần này tôi sẽ nhờ người bạn làm chuyên gia tư vấn tư vấn giúp cho tôi cách nói chuyện và khuyên con yêu mà không ảnh hưởng đến học tập. Chứ cứ như thế này thì lo lắm vì chỉ sợ con hư", anh Thắng thừa nhận.

Từ khi con thừa nhận có bạn gái, anh Thắng và vợ mới bắt đầu để ý đến cậu con trai mình: "Giờ thấy con trai chú ý đến ăn mặc hơn, hay dành thời gian check Facebook và nhiều khi còn xin tiền để mua quà tặng bạn gái nữa. Mới nứt mắt ra đã yêu với đương như thế này, vợ chồng mình lo quá. Nhỡ xảy ra sự cố nào thì tương lai của con và cô gái kia đều dang dở hết. Nhưng cấm đoán thì chắc không thể cấm nổi rồi. Giờ không biết phải làm sao?".

Trang Lê

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Học giáo viên thể hình 9X 8 bài tập giảm mỡ bụng siêu nhanh để có vòng 2 con kiến như mơ