Phẫn nộ những nghịch tử nhẫn tâm giết chết cha mẹ đẻ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt

2017-07-06 18:00
- Do những mâu thuẫn nhỏ nhặt như tức giận vì bố nói to không ngủ được, xin tiền bố mẹ không cho mà những đứa con bất hiếu này đã nhẫn tâm giết chết cha mẹ đẻ của mình khiến dư luận phẫn nộ.

Nghịch tử đánh chết cha già 89 tuổi bằng điếu cày ngay trên giường ngủ

Thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngày 2/7/2017, gia đình bà Nguyễn Thị Nghiêm, ở xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh (Phú Thọ), phát hiện ông Vũ Văn Mấm, 89 tuổi chết trên giường ngủ, trên người có nhiều thương tích.

Sau khi nắm được thông tin, cơ quan Cảnh sát điều tra đã vào cuộc và bước đầu làm rõ nguyên nhân.

Phẫn nộ những vụ nghịch tử nhẫn tâm đánh chết cha mẹ già

Theo đó, do mâu thuẫn cá nhân, Vũ Văn Thanh, 43 tuổi (con trai ông Mấm) đã dùng điếu cày, gậy tre và dây thắt lưng đánh chết cha đẻ.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng Vũ Văn Thanh về hành vi giết người. Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Nghịch tử xin cha 1 triệu đồng không được liền giết cha rồi tự sát

Khoảng 10h15 phút ngày 17/6, người dân ở đội 4, xã Thuỵ Vân, TP. Việt Trì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ nhà ông Trung.

Biết có chuyện không hay xảy ra, mọi người đã chạy sang kiểm tra thì bất ngờ phát hiện ông Trung nằm bất động trên vũng máu ngoài sân nhà còn Bình bị thương nặng.

Ngay sau đó, người đã tiến hành kiểm tra thì phát hiện ông Trung đã tử vong còn Bình bị thương nặng nên đã nhanh chóng thông báo chính quyền địa phương và đưa người bị thương đi cấp cứu.

Theo khai nhận của Bình (SN 1999), do xin bố là ông Đào Quang Trung (40 tuổi) 1 triệu đồng nhưng không được nên 2 bố con đã xảy ra mâu thuẫn.

Phẫn nộ những vụ nghịch tử nhẫn tâm đánh chết cha mẹ già

Phẫn nộ những vụ nghịch tử nhẫn tâm đánh chết cha mẹ già

Trong lúc mâu thuẫn, do không giữ được bình tĩnh, Bình đã cầm dao sát hại bố rồi tự tử bất thành.

Thời điểm xảy ra vụ việc cũng có 1 người hàng xóm chứng kiến và hiện tại cơ quan công an cũng đã mời người này lên làm việc.

Vị lãnh đạo Công an xã Thuỵ Vân cũng cho biết, Bình là con cả trong gia đình có 3 anh em trai. Nam thanh niên này đã nghỉ học và đang đi làm tự do.

Ở địa phương, kinh tế gia đình Bình cũng chỉ đủ ăn, 2 bố mẹ cũng làm nghề tự do ở địa phương.

Xin mẹ tiền đánh bài nhưng không được đáp ứng, nghịch tử cầm dao cắt cổ mẹ ngay tại căn tin

Chiều tối ngày 1/5/2017, một lãnh đạo Công an H.Long Thành (Đồng Nai), cho biết Công An H.Long Thành đang phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh tạm giữ đối tượng Tôn Thất Minh (22 tuổi, ngụ Thừa Thiên Huế) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân chính là mẹ ruột của đối tượng, tên Lê Thị Hoa (53 tuổi, ngụ Thừa Thiên - Huế).

Theo thông tin, bà Hoa thuê căn tin trong Nhà thiếu nhi H.Long Thành (nằm ở Thị trấn Long Thành) để buôn bán đã nhiều năm qua.

Phẫn nộ những vụ nghịch tử nhẫn tâm đánh chết cha mẹ già

Phẫn nộ những vụ nghịch tử nhẫn tâm đánh chết cha mẹ già

Cách đây mấy ngày, Tôn Thất Minh từ Huế vào H.Long Thành thăm mẹ. Khoảng 13 giờ, ngày 1/5, sau khi xin mẹ tiền để đánh bài nhưng không được đáp ứng, Minh đã cầm dao cắt cổ bà Hoa tử vong ngay tại căn tin.

Sau khi gây án mạng Minh lấy một chiếc xe máy bỏ chạy, tuy nhiên khi ra đến quốc lộ 51B (cách hiện trường khoảng 2km) thì bị Công an H.Long Thành kịp thời đuổi theo bắt giữ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo xác minh của cơ quan chức năng, Minh là đối tượng có sử dụng ma túy đá. Có thể lúc gây án, đối tượng này cũng đã sử dụng hàng đá nên đã ra tay một cách tàn độc như vậy. Được biết, bà Hòa hàng ngày thường bán nước trong khu vực Nhà Văn hóa thiếu nhi huyện Long Thành.

Phẫn nộ những vụ nghịch tử nhẫn tâm đánh chết cha mẹ già

Nghịch tử sát hại bố ruột chỉ vì nói to không cho ngủ

Sáng 14/12/2016, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Y Phúc Byă (SN 1993, trú tại Buôn Ja Wầm A, xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 3/7/2016, sau khi đi làm về thì Y Phúc Byă sang nhà dì ruột là bà Y Diu Vyla (trú cùng buôn) để ăn cơm và uống rượu cùng với Y Keo và Y Thực Mlô.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Y Phúc về nhà đi ngủ, trong khi nằm ngủ thì do bố của Y Phúc là ông Y Ăt Ksơr (SN 1968) nói chuyện một mình và nói to ồn ào làm cho Y Phúc không ngủ được.

Lúc này, Y Phúc có nói là “Thôi đi ngủ đi, ồn ào, đi làm về đã mệt rồi để cho người khác ngủ nữa”, nhưng ông Y Ăt nói lại “Tao thích ngủ thì tao ngủ, tao là bố của mày, mày có quyền gì mà nói tao”.

nghịch tử nhẫn tâm đánh cha mẹ

Sau đó, ông Y Ăt tiếp tục nói, chửi Y Phúc khiến Y Phúc bực tức và dọa lấy dao chém thì ông Y Ăt thách thức “Mày ngon mày lấy dao chém tao đi, tao thách mày đó”.

Ngay sau đó, Y Phúc đi xuống nhà bếp lấy một con dao dài 57cm rồi đi lên nhà. Thấy Y Phúc cầm dao đi đến, ông Y Ăt từ trên giường lao xuống thì bị Y Phúc đâm một nhát vào người. Sau đó, Y Phúc tiếp tục đâm 2 nhát nữa vào người của ông Y Ăt khiến ông Y Ắt gục xuống đất.

Lúc này thấy bố bị chảy máu nhiều thì Y Phúc cởi áo băng lại và gọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Tại phiên tòa, bị cáo Y Phúc Byă đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và chịu mức án tù chung thân về tội “Giết người”.

Minh Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những nhan sắc khiến Hải Phòng nổi danh 'miền gái đẹp'