Người Đà Nẵng mê mải vui chơi và 'check in' bên vườn dù ngũ sắc đẹp lung linh ở bờ sông Hàn

Lam Phương 2017-03-25 08:06
- Tối 24/3, tại công viên phía Bắc, bờ Đông sông Hàn (đường Trần Hưng Đạo), hàng nghìn bạn trẻ mê mẩn bên vẻ đẹp sặc sỡ của vườn cây ngũ sắc được tạo nên từ những chiếc dù.

Có mặt tại tại công viên phía Bắc, bờ Đông sông Hàn, mới nhá nhem tối cuối tuần đã thấy hàng trăm người đang check in, chụp ảnh tại vườn dù ngũ sức. Đây là sự kiện nghệ thuật sắp đặt có tên gọi “Nắng tháng ba” được Trung tâm Tổ chức Sự kiện và Lễ hội Đà Nẵng tổ chức từ 8h00 - 21h00 thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật tuần cuối của tháng (từ tháng 3 - tháng 9/2017).

Đặc biệt, chương trình được mở cửa tự do, hoàn toàn miễn phí để tất cả người dân, sinh viên, du khách đều có thể tham gia. Chính vì hoàn toàn miễn phí nên ngay trong ngày đầu tiên, đã có hàng trăm lượt người đến tham quan và chụp ảnh. 

Tại đây, có hàng trăm chiếc dù được sắp đặt tạo hình thành một vườn cây với nhiều màu sắc lung linh, khiến người Đà Nẵng rất thích thú.

Bên cạnh hàng trăm chiếc dù đủ màu sắc từ đỏ, vàng, xanh, đen đến trong suốt; còn có hệ thống đèn chiếu sáng đủ màu. Từ hàng trăm chiếc dù, qua bàn tay sắp đặt của các nghệ nhân được biến tấu thành hình những cây dù, hình trái tim, cối xay gió, cánh buồm,… tạo nên những hình dáng ngộ nghĩnh, đẹp mắt.

Mê mẩn với vườn dù hàng trăm chiếc đẹp lung linh giữa lòng Đà Nẵng.

Các bạn trẻ nô nức chụp ảnh bên những chiếc dù.

Mê mẩn với vườn dù hàng trăm chiếc đẹp lung linh giữa lòng Đà Nẵng.

Mẹ và bé chụp ảnh bên mô hình cối xay gió.

Gặp gỡ Trâm Anh (sinh viên ĐH Kinh tế Đà Nẵng) đang mê mẩn “check in” bên những chiếc dù xinh xắn cùng các bạn.

Trâm Anh cho biết, vài ngày trước, cô nàng cùng nhóm bạn thân đọc được thông tin này và cùng lên kế hoạch tham dự để săn được những bức ảnh đẹp.

“Mình rất thích không gian sắp đặt ở đây. Từ những chiếc dù, các nghệ nhân đã tạo nên những mô hình đầy màu sắc rất bắt mắt. Mình sẽ còn lui tới đây trong các tuần tiếp theo nữa”, Trâm Anh chia sẻ.

Mê mẩn với vườn dù hàng trăm chiếc đẹp lung linh giữa lòng Đà Nẵng.

Một góc vườn dù ngũ sắc.

Còn với hai bạn Hữu Phúc (25 tuổi) và Ái Thy (23 tuổi), trên đường đi dạo phố buổi tối, tình cờ đi ngang qua khu vực “vườn dù”, thấy không gian đẹp nên cùng nhau ghé lại chụp ảnh.

Theo đôi bạn trẻ này, việc thành phố tổ chức những không gian nghệ thuật như thế này tạo cho giới trẻ sân chơi vào mỗi dịp cuối tuần. 

Mê mẩn với vườn dù hàng trăm chiếc đẹp lung linh giữa lòng Đà Nẵng.

Ngồi dưới những chiếc dù và thưởng thức những cốc nước mát bên bạn bè.

Mê mẩn với vườn dù hàng trăm chiếc đẹp lung linh giữa lòng Đà Nẵng.

Các gia đình cũng tranh thủ đi chơi ngày cuối tuần.

Không chỉ các bạn trẻ mê selfie tìm đến vườn dù ngũ sắc, các ông bố bà mẹ cũng tranh thủ tối cuối tuần đưa các con yêu đến đây để vui chơi, chụp ảnh kỉ niệm.

Chị Thy Anh (35 tuổi) cùng ông xã đưa hai con đến đây dạo mát và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những chiếc dù. Trong khi hai con cùng nhau chụp ảnh bên những chiếc dù thì chị và chồng chiêm ngưỡng những bức tranh dù đặc sắc.

“Đây được xem là một không gian mới lạ, độc đáo và thú vị đối với du khách và người dân Đà Nẵng. Gia đình tôi rất thích thú với mô hình vườn dù độc đáo này”, chị Thy Anh cho biết.

Mê mẩn với vườn dù hàng trăm chiếc đẹp lung linh giữa lòng Đà Nẵng.

Bên cạnh vườn dù, triển lãm tranh về dù cũng thu hút đông đảo người xem và chụp ảnh.

Mê mẩn với vườn dù hàng trăm chiếc đẹp lung linh giữa lòng Đà Nẵng.

Vườn dù với hàng trăm người tham quan, chụp ảnh.

Lam Phương

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bất ngờ kênh truyền hình của Việt Nam đột nhiên nổi tiếng ở Thái Lan, lý do đằng sau là gì?