Nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, trúng đợt rét khốc liệt, kế hoạch nghỉ ngơi đảo lộn, nhà có 'xế hộp' cũng 'phát khóc'

Thu Hà 2018-12-31 06:45
- Trước tình hình mưa rét khắc nghiệt nhiệt độ chỉ còn 8 - 11 độ C, nhiều gia đình đã phải thay đổi kế hoạch nghỉ Tết Dương lịch 2019.

“Rét quá, ra ngoài chỉ sợ con ốm”

Tết Dương lịch, chị Ngọc Anh (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) có dự định cho con gái 6 tuổi đi du lịch nặn gốm Bát Tràng, sau đó lên Sa Pa chơi.  

“Suốt một tuần trước Tết Dương lịch,  con thực hiện việc dậy sớm đi học, không khóc nhè rất nghiêm túc vì bố mẹ hứa sẽ cho đi nặn gốm. Vậy mà đến ngày cuối cùng, dự báo thời tiết cảnh báo nhiệt độ xuống thấp, chỉ còn 8 – 11 độ C nên mọi kế hoạch thay đổi toàn tập”, chị Ngọc Anh kể.

Nhà có “xế hộp” cũng phải hoãn kế hoạch du lịch Tết Dương lịch vì “ớn” mưa rét khắc nghiệt nhất trong 10 năm qua

Mưa rét đã khiến nhiều gia đình phải thay đổi kế hoạch du lịch Tết Dương lịch. Ảnh: NVCC

Chị thực sự bối rối khi câu hỏi đầu tiên con sau khi thức dậy ngày đầu tiên nghỉ lễ là: “Bao giờ đi Bát Tràng nặn gốm hả mẹ?”.

Biết phải thay đổi kế hoạch do thời tiết trở lạnh, con buồn thiu. Chị phải giải thích mãi, con bé mới chịu nghe lời.

Sở dĩ chị buộc phải thay đổi kế hoạch vì hai đứa con thuộc dạng “dự báo thời tiết chuẩn hơn nhà đài”, rất dễ phát sốt, ho hắng mỗi khi thời tiết thay đổi.

“Đành nghe ngóng xem thời tiết ra sao. Nếu trời tiếp tục rét sâu thì dù có xe ô tô cũng không dám cho con ra đường chơi. Nhỡ hai đứa rủ nhau ốm sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch trong khi bố mẹ bận túi bụi cuối năm thì chết dở”, chị Ngọc Anh bộc bạch.

Nỗi ám ảnh con “nghỉ lễ kéo dài”

Cũng chung tâm trạng như thế, chị Thanh Nga (một mẹ bỉm sữa tại Hà Nội) đã đón ngày đầu tiên nghỉ Tết Dương lịch bằng nụ cười toe toét của cu con gần 6 tháng.

Nhà có “xế hộp” cũng phải hoãn kế hoạch du lịch Tết Dương lịch vì “ớn” mưa rét khắc nghiệt nhất trong 10 năm qua

Mưa rét thế này, chỉ có thể "ở nhà cho ấm". Ảnh: NVCC

Chị Nga dự định Tết Dương lịch sẽ cho con vi vu loanh quanh Hà Nội, rồi đến Thu Cúc - một xã thuộc huyện vùng cao Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, nơi được dân xê dịch ví là “nàng công chúa ngủ trong rừng” với cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ cùng những nét văn hóa bản sắc đậm đà của cư dân bản địa.

Nhà có “xế hộp” cũng phải hoãn kế hoạch du lịch Tết Dương lịch vì “ớn” mưa rét khắc nghiệt nhất trong 10 năm qua

Được nghỉ là chỉ mong tụi nó "ngủ nướng". Ảnh: NVCC

Nghỉ Tết của mẹ bỉm sữa thì chỉ có ở nhà ôm con. Nhất là trong thời tiết lạnh như thế này, ở nhà là thượng sách. Kế hoạch là vậy nhưng thời tiết lạnh thì chưa biết thế nào. Cứ nghe ngóng trời hết mưa, ấm lên chút thì mới lên đường”, chị Nga cho hay.

Do kế hoạch nghỉ lễ thay đổi trong điều kiện thời tiết lạnh khắc nghiệt, nhiều chị em còn canh cánh nỗi ám ảnh khác. Đó là việc ở nhà “chiến đấu” với con trong suốt 4, 5 ngày nghỉ.

Chị Lệ Thủy, một dân văn phòng tại Q. Cầu Giấy, Hà Nội cười như mếu khi con trai được nghỉ Tết Dương lịch tới 5 ngày vì mưa rét.

“Hôm phải đi học gọi như hò đò vẫn không chịu dậy đi học. Còn nghỉ lễ thì dậy chơi từ lúc 6h sáng, bố mẹ cũng bị cu con lôi dậy theo. Thành thử nghỉ Tết mà vẫn thèm ngủ như ngày thường. Giờ chỉ mong có ngày được ngủ nướng đến tận trưa cho đã mắt”, chị Thủy hóm hỉnh nói.

 Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Em buông tay rồi, anh sẽ chỉ đứng nhìn thôi phải không?