Nghị lực phi thường của người phụ nữ nhiễm HIV qua “hai lần đò”

2017-01-07 11:00
- Trải qua 2 lần đò và phải mang trong mình căn bệnh HIV nhưng với nghị lực vượt lên số phận, chị đã xây dựng một mái ấm hạnh phúc bình dị bao người ngưỡng mộ.

Đó là chuyện tình “đặc biệt” của cặp vợ chồng mang “H” Mạc Thị Hồng (SN 1984) và anh Lin Văn Quang (SN 1980, ngụ xã Châu Hạnh, huyện Qùy Châu, tỉnh Nghệ An).

Cuộc hôn nhân “rổ giá cạp lại”

Tốt nghiệp cao đẳng Y dược Phú Thọ với tấm bằng loại khá, chị Hồng trở về quê mở quầy thuốc tư nhân ngay cạnh nhà. 23 tuổi, chị đồng ý để người thanh niên cùng bản bắt về làm vợ (theo phong tục của người dân tộc Thái).

Một năm sau đó, cô con gái đầu của họ xinh xắn chào đời. Cuộc sống mới đầu của gia đình trẻ cũng hạnh phúc, ấm êm như bao mái ấm khác. Người chồng vào rừng khai thác gỗ. Vợ ở nhà vừa bán thuốc vừa chăm sóc con thơ.

Năm 2011, nhận thấy chồng gầy guộc đi trông thấy, lại thường xuyên bị sốt cao, đi ngoài. Chị gặng hỏi thì người chồng thừa nhận dính vào ma túy, có dùng chung kim tiêm với những đối tượng khác để thỏa mãn cơn nghiện.

Nghị lực phi thường của người phụ nữ nhiễm HIV qua “hai lần đò”

Chân dung người phụ nữ nghị lực.

“Thời điểm ấy có nhiều người trong làng chết vì HIV nên tôi lo sợ, khuyên chồng đi xét nghiệm. Trời đất như sụp xuống dưới chân khi cầm trên tay kết luận anh dương tính với HIV.

Sau nhiều ngày nằm liệt giường, tôi ngượng dậy dắt con xuống thành phố xét nghiệm. Tôi rụng rời chân tay khi biết mình cũng đang treo trên đầu bản án tử vì lây nhiễm căn bệnh quái ác từ chồng. May mắn là cô con gái tôi không lây bệnh. Đó cũng là niềm hi vọng duy nhất để tôi bấu víu, cố gắng sống”, chị Hồng nhớ lại.

Chồng chị qua đời chỉ sau 4 tháng phát hiện bệnh, khi đó con gái chị chưa đầy 3 tuổi. Chị đau vì mất chồng, đau vì cái chết của chị đã được báo trước.

Không ít lần chị Hồng chán nản nghĩ đến cái chết. Nhưng rồi nhìn cô con gái nhỏ dại, chị lại không đành.

“Chết là hết, nhưng tôi chết rồi thì con gái tôi sẽ sống như thế nào khi không còn cha mẹ trên cõi đời. Nghĩ vậy, tôi lại quyết tâm sống tốt hơn cả khi bình thường”, chị Hồng chia sẻ tiếp.

Nghị lực phi thường của người phụ nữ nhiễm HIV qua “hai lần đò”

Chị Hồng hạnh phúc bên mái ấm mới của mình.

Rồi bằng nghị lực, chị Hồng tập cho mình tư tưởng thoải mái, lạc quan để sống chung với bệnh tật. Chị chủ động đến cơ sở lấy thuốc về uống hàng ngày. Cũng chính trong thời gian này, chị được tiếp xúc với nhiều người đồng cảnh nhưng khác với chị. Họ sống mặc cảm, bi quan, không ít người nghĩ tiêu cực, tìm đến cái chết bằng cách tự tử.

Với tâm nguyện giúp những người cùng cảnh ngộ vượt lên số phận, chị Hồng tự đứng ra thành lập câu lạc bộ của những người mang HIV.

Chị bắt đầu dành thời gian đến từng nhà có người mang “H” động viên họ dùng thuốc, giải thích cho họ hiểu về căn bệnh đang mang. Rằng nếu sống lạc quan và kiên trì dùng thuốc, sự sống có thể kéo dài hàng chục năm, cũng có thể sống đến cuối cuộc đời.

CLB do chị sáng lập đến nay đã có hàng trăm thành viên. Họ trở nên lạc quan, khỏe mạnh hơn sau khi tham gia CLB. Và cũng chính trong những lần đi vận động bệnh nhân mang “H”, chị đã gặp được “một nửa” của mình.

Chồng chị- anh Lin Văn Quang cũng từng dang dỡ một lần đò. Cuộc hôn nhân bồng bột của cặp vợ chồng trẻ nhanh chóng rạn nứt vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống. Cô vợ hay giận hờn trong khi anh chồng lại cố chấp. Rồi trong một lần giận chồng, người vợ bỏ đi biệt tích, để lại cô con gái mới biết đi.

Nghị lực phi thường của người phụ nữ nhiễm HIV qua “hai lần đò”

Ngôi nhà của chị Hồng.

Một mình nuôi con trong sự cô đơn, buồn chán, anh Quang theo bạn bè vào rừng khai thác gỗ rồi bập vào ma túy lúc nào không hay. Cho đến khi biết mình bị nhiễm HIV thì hối hận không kịp. 

Khi anh đang cận kề cái chết thì chị Hồng đến bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay kéo anh đứng dậy. Với người đàn ông này từ ngày gặp được chị Hồng, anh như được tái sinh một lần nữa. Đầu năm 2015 một đám cưới “đặc biệt” diễn ra trong sự chúc phúc của bà con lối xóm.

Mái ấm bình dị

Căn nhà gỗ của gia đình chị Hồng nằm sát con đường liên thôn. Chị dành một gian ngoài cùng để bán thuốc Tây kèm hàng tạp hóa. Chị Hồng với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc búi cao, nụ cười luôn nở trên môi. Nhìn chị, chẳng ai nghĩ người phụ nữ này đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ.

Ngước đôi mắt nhìn về phía hai cô con gái đang học bài, chị vui vẻ giới thiệu: “Tổ ấm của tôi đó. Cô con gái lớn là con riêng của chồng, học lớp 7. Cô con gái nhỏ là con riêng của tôi, học lớp 4. Được cái không máu mủ ruột thịt nhưng chúng thương yêu nhau như hai chị em ruột. Còn đứa thứ 3 của hai vợ chồng tôi đang ngủ phía trong, mới được 7 tháng tuổi. Chồng đang làm công nhân xây dựng bên Lào, thi thoảng mới về thăm vợ con. Ở nhà 4 mẹ con tôi tự chăm sóc lẫn nhau”.

Nghị lực phi thường của người phụ nữ nhiễm HIV qua “hai lần đò”

Chị Hồng bên con gái ruột.

Đặc biệt, chị thương yêu cô con gái riêng của chồng như con đẻ của mình. Bởi với chị, con nào cũng là con, con chồng cũng như con mình. Chị tự cho mình là người may mắn khi có hai cô con gái xinh xắn, ngoan lại học rất giỏi.

Sống chung với hai đứa con may mắn không mang bệnh, vợ chồng chị Hồng càng phải cẩn thận hơn. Những vật dụng cá nhân của vợ chồng chị như bàn chải đánh răng, lược chải đầu, ngay cả việc dùng dao kéo… thường để tách biệt. Đặc biệt, khi chẳng may trên cơ thể bị xây xước, chảy máu chị đợi vết thương lành mới dám gần gũi với con cái.

“Trên đời này chẳng có ai là hoàn hảo cả. Thay vì ngồi than trách, né tránh, ta hãy mạnh mẽ đối diện và tập làm quen với nó. Với tôi, dù mang trong mình căn bệnh thế kỷ nhưng tôi lại tự cho mình là người hạnh phúc khi có một mái ấm gia đình hạnh phúc, được làm những việc mình yêu thích”, chị Hồng nói.

Trung Hiếu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Với thao tác đơn giản này bạn có thể tiết kiệm pin tối đa trên iPhone