Ngày khai giảng của những học sinh khiếm thị

Thủy Nguyên 2014-09-05 16:26
- (Em đẹp) - Tuy không thể nhìn những cảnh sắc của ngày khai trường bằng thị lực của mình, nhưng các em học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu lại cảm nhận những giây phút hân hoan ấy bằng cảm xúc.
>>>Ấn tượng ngày khai giảng: GS Văn Như Cương và hơn 1.000 thầy trò mặc áo cờ Tổ quốc

Thầy Thái Văn Khoa, Hiệu trưởng nhà trường xúc động khi chứng kiến những bước chân rụt rè của các em học sinh lớp 1 đang bước những bước đầu tiên trên ngưỡng cửa cuộc đời với biết bao hồi hộp. 

Thầy Khoa nói: “Các em hãy cảm nhận những giây phút đáng nhớ này trong cuộc đời. Dù không thấy được ánh mắt rạng ngời hay nỗi buồn lo e sợ, nhưng bằng tất cả tình yêu thương trìu mến, Nguyễn Đình Chiểu từ nay sẽ là ngôi nhà chung của các em. Bắt đầu từ hôm nay, các em sẽ được sống trong vòng tay bè bạn, trong niềm yêu thương vô bờ bến của các thầy, các cô trường Nguyễn Đình Chiểu. Các em sẽ tự mình xua tan những mặc cảm, tự ti, vươn lên trong cuộc sống để trở thành những người có ích cho gia đình, xã hội”.

Lắng nghe tiếng nhạc đang dội vào khoảng không rộn rã của ngày khai trường, Trần Nam Khánh (học sinh lớp 1DBA) hướng đôi mắt bị khiếm thị bẩm sinh về nơi phát ra tiếng nhạc, rồi em nhỏ nhẹ:“Em chuẩn bị cho ngày khai giảng từ mấy ngày nay rồi. Em rất vui và mong sau này lớn lên sẽ làm được nhiều việc có ích như các anh chị ở trường em đã làm”.

Niềm hân hoan của các học sinh trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu trong ngày khai giảng

Cầm trên tay lá cờ Tổ quốc, Nguyễn Văn Việt (Học sinh lớp 3A, Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu) chia sẻ: “Đây là năm thứ 3 em được dự lễ khai giảng ở trường. Em không còn cảm giác hồi hộp như những năm đầu nhưng niềm vui, niềm háo hức trong ngày khai giảng thì vẫn còn nguyên vẹn..."

Sinh năm 2001 trong một gia đình nghèo ở xã Việt Hùng (huyện Đông Anh, Hà Nội), mẹ mất do ung thư đại tràng khi Việt mới 1 tuổi, nhà có 5 anh chị em, Việt lại “gánh” thêm nỗi bất hạnh khi thị lực của em cứ yếu dần, yếu dần. Việt được các bác sĩ chẩn đoán là đục thủy tinh thể. Tới nay, đôi mắt ấy chỉ nhìn thấy mờ mờ ở khoảng cách gần vài cm. Chính vì thế, suốt 5 năm cắp sách đến trường với các bạn sáng mắt ở trường làng, Việt vẫn chưa được "tốt nghiệp" lớp 1. 




Những học sinh lớp 1 khiếm thị rụt rè trong ngày khai trường

Đến năm 2012, Việt được theo học lại từ đầu lớp dưỡng thị để bước vào lớp 1 tại trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu. Cho con đi học và hòa nhập cộng đồng, đó chính là quyết tâm, là ước mơ của ông Nguyễn Văn Dần (bố của Việt).

Không phụ lại niềm mong mỏi của bố với biết bao cơ cực, một mình làm mấy sào ruộng rồi thêm nghề tẩm quất ở Hội Người mù huyện Đông Anh để đủ tiền cho các con ăn học, Việt luôn có thành tích học tập tốt ở trường Nguyễn Đình Chiểu. Thậm chí năm học 2012 – 2013, Việt còn giành được Huy chương đồng thi chạy toàn quốc cho người khuyết tật ở Thái Nguyên.


Những ánh mắt ngây thơ của học sinh ngày khai trường

Các em có thể không nhìn thấy thầy cô, khung cảnh của ngôi trường rực rỡ trong ngày khai trường. Nhưng bằng đôi tai của mình, các em cảm nhận từng bước đi, sự dìu dắt của thầy cô, các anh chị lớp trên. Trên gương mặt của một số phụ huynh có mặt trên sân trường trong buổi sáng khai giảng còn đó những nhọc nhằn của cuộc sống nhưng đều ánh lên niềm hi vọng cho ngày mai. Từng đôi mắt của các phụ huynh dõi theo từng nhịp đi của con em trong ngày đầu tiên đến trường. Bao nỗi lo cho con được học tập tạm gác lại để nhường lại cho những hi vọng.

Cũng trong ngày hôm nay, ngày 5/9, tiếng trống khai giảng đồng loạt vang lên trong cả nước. Năm học mới 2014 – 2015 chính thức khởi động với nhiều đổi mới trong mục tiêu trồng người của ngành giáo dục.

Sáng nay một cư dân mạng có nickname V.Minh đã chia sẻ  bức ảnh về ngày khai giảng khiến nhiều người phải suy nghĩ, xót xa. V.Minh đăng tải hình ảnh môt cô bé bán kẹo cao su dạo đứng nhìn chăm chú vào sân trường - nơi các bạn học sinh đang tham dự Lễ khai giảng. V.Minh chia sẻ về bức ảnh của mình với dòng status rằng: “Em ấy đứng nhìn cho tới khi lễ khai giảng kết thúc rồi lặng lẽ bước đi…”.

Ngay lập tức các cư dân mạng khác cũng vào bình luận, chia sẻ nỗi niềm xót xa không nói nên lời của bức ảnh. Nickname Phạm Thị Châu Giang nói: “Chân thực mà xót xa, bức ảnh ám ảnh quá“ còn Nickname Jung Soo In bình luận: “ Ước mơ giản dị là được đi học”.

Hình ảnh em bé bán kẹo cao su dạo nhìn sân trường ngày khai giảng

Trao đổi với Emdep.vn, bạn V.Minh chia sẻ về câu chuyện của mình: “Sáng nay khi dắt xe ra khỏi nhà tôi bắt gặp hai cháu bé cạnh nhà đang hớn hở cầm cờ đỏ sao vàng trong bộ quần áo trắng, quàng khăn đỏ đứng chờ mẹ ở cửa để đi khai giảng. Tôi lại nhớ về những năm tháng tuổi học trò của mình và thầm nghĩ, bản thân mình và hai bé thật may mắn”.

Và sáng nay khi V.Minh tình cờ đi qua trường Tiểu học Nghĩa Tân, hình ảnh em bé bán kẹo cao su đang nhìn vào sân trường gợi lên nhiều thương cảm. "Tôi cảm thấy xót xa lắm… Xung quanh em là dòng người qua lại, bên trong là không khí rộn ràng của ngày khai giảng. Em cứ đứng nhìn lặng lẽ vào trong sân trường, không ai đoái hoài đến sự hiện diện của em ở nơi đó. Tôi đứng nhìn em đi trên tuyến phố Tô Hiệu cho đến khi em rẽ vào phía chợ Nghĩa Tân rồi khuất bóng”, V.Minh chia sẻ.


Thủy Nguyên - Hưng Nguyên
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hot girl xứ Nghệ thay Diệp Chi dẫn 'Đường lên đỉnh Olympia' là ai?