Ngày cuối cùng của năm Am Lịch, Hà Nội vắng tanh, đường rộng thênh thang, tắc đường ở đâu không thấy

2020-01-24 11:00
- Đây là những hình ảnh hiếm hoi trong năm bởi vốn dĩ thành phố luôn đông đúc.

Hà Nội hay các thành phố vốn dĩ thường ngày luôn đông đúc, nhộn nhịp, tắc đường là chuyện như cơm bữa nhất là vào giờ cao điểm. Tuy nhiên khoảng từ ngày 28 Tết khi các cơ quan, văn phòng bắt đầu nghỉ Tết thì đường phố cũng thưa vắng dần. Sáng 30 Tết các gia đình đã về quê, chuẩn bị đón giao thừa và năm mới. Điều này khiến cho các thành phố trong đó có Hà Nội vắng vẻ hơn ngày thường rất nhiều.

Thực tế là hình ảnh vắng vẻ trên đường phố không phải là quá lạ lẫm song việc quen với tắc đường và đông đúc nên khi chứng kiến đường thênh thang, ít người đi vẫn khiến người Hà Nội thích thú và bất ngờ. Sáng 30 Tết năm nay, trời có mưa, nhiều tuyến đường ở Hà Nội vắng bóng người qua lại dù đã 9h sáng. Điều này trái ngược với ngày thường, bởi thông thường 8-9h sáng là lúc người người nhà nhà đổ ra đường đi làm, đi học, nhiều con đường chật kín người.

Ngày cuối cùng của năm Am Lịch, Hà Nội vắng tanh, đường rộng thênh thang, tắc đường ở đâu không thấy

Ngày cuối cùng của năm Am Lịch, Hà Nội vắng tanh, đường rộng thênh thang, tắc đường ở đâu không thấy

Ngày cuối cùng của năm Am Lịch, Hà Nội vắng tanh, đường rộng thênh thang, tắc đường ở đâu không thấy

Các hình ảnh chia sẻ trên mạng cho thấy, các cung đường chính như Trần Duy Hưng, Láng, Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương đều rất thưa thớt người qua lại. Có người con so sánh thành phố "vắng như chùa Bà Đanh". Với những ai chưa đón Tết ở Hà Nội, đây chắc chắn sẽ là trải nghiệm thú vị. Có người con cho rằng hằng ngày đi làm 10km mất 30-45 phút thì ngày Tết chỉ mất 10-15 phút.

AM

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 tuyệt chiêu triệt lông vùng bikini tại nhà đơn giản mà hiệu quả nhất