Nếu muốn cảm nhận không khí TẾT HÀ NỘI, ngày giáp Tết hãy ghé thăm 2 chợ hoa này!

2018-02-11 08:53
- Trong hai ngày cuối tuần, hàng trăm người đã đổ vể chợ hoa Lạc Long Quân và Hoàng Hoa Thám để đi sắm cây cảnh chơi Tết, khiến không khí hết sức náo nhiệt và sôi động.

Nếu muốn biết không khí sắm sửa Tết ở Hà Nội rộn ràng như thế nào thì hãy ghé thăm chợ hoa trên phố Hoàng Hoa Thám và Lạc Long Quân để cảm nhận. Trong hai ngày cuối tuần này, hàng trăm người đã đổ vể nơi đây để đi sắm cây cảnh chơi Tết, không khí hết sức náo nhiệt và sôi động.

Khác với vẻ đẹp chói lóa, đỏ rực của đèn lồng và đồ trang trí Tết trên phố Hàng Lược, Hàng Mã, tại chợ hoa Lạc Long Quân, màu hồng thắm của hoa đào lại chiếm thế chủ đạo.

Phố hoa trải dài vài km đường nhưng điểm nhấn vẫn là khu vực vườn hoa khi hàng trăm cành đào được bày bán. Nơi đây cũng là nơi thu hút người dân đến mua sắm.

Nếu muốn cảm nhận không khí Tết Hà Nội thì hãy ghé thăm hai chợ hoa này!

Nếu muốn cảm nhận không khí Tết Hà Nội thì hãy ghé thăm hai chợ hoa này!

Giá của một cành đào to có giá từ  1 - 2 triệu đồng, đào càng to giá càng đắt

Giá của một cành đào tại đây có giá từ 1 - 2 triệu đồng/cành to. Mặc dù người bán "thét" giá trước như vậy, nhưng người mua đào vẫn có thể trả giá qua lại, đến khi nào thuận mua vừa bán mới thôi. 

Nếu muốn cảm nhận không khí Tết Hà Nội thì hãy ghé thăm hai chợ hoa này!

Nếu muốn cảm nhận không khí Tết Hà Nội thì hãy ghé thăm hai chợ hoa này!

Chợ hoa đào tại đây chỉ họp vào dịp Tết, và cũng chỉ họp rộn ràng nhất sau Tết Ông Công - Ông Táo

Nếu muốn cảm nhận không khí Tết Hà Nội thì hãy ghé thăm hai chợ hoa này!

Người mua kẻ bán tại đây rất nhộn nhịp, tạo khung cảnh đông vui của ngày Tết

Không chỉ đào, tại đây người dân còn có thể tìm kiếm được những cành quất, cây mai, cây thanh long đẹp mắt với giá cả phải chăng. Dọc tuyến đường, những chiếc xe chở đào, quất về nhà chủ mới di chuyển rất nhộn nhịp.

Nếu muốn cảm nhận không khí Tết Hà Nội thì hãy ghé thăm hai chợ hoa này!

Nếu muốn cảm nhận không khí Tết Hà Nội thì hãy ghé thăm hai chợ hoa này!

Nếu muốn cảm nhận không khí Tết Hà Nội thì hãy ghé thăm hai chợ hoa này!

Những cây đào, cành quất theo xe về nhà mới

Tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám, dường như bất cứ loại hoa Tết nào cũng có thể được tìm thấy tại đây, vô cùng phong phú về chủng loại và giá cả. Từ những cây cảnh nhỏ xinh, giá vài chục ngàn đồng đến những cây cảnh đắt tiền, giá cả chục triệu đồng cũng có thể được tìm thấy tại khu chợ này.

Nếu muốn cảm nhận không khí Tết Hà Nội thì hãy ghé thăm hai chợ hoa này!

Chợ hoa Hoàng Hoa Thám mở quanh năm, nhưng rực rỡ nhất thì chỉ vào dịp Tết

Nếu muốn cảm nhận không khí Tết Hà Nội thì hãy ghé thăm hai chợ hoa này!

Hai bên vỉa hè đường phủ đầy hoa Tết

Nếu muốn cảm nhận không khí Tết Hà Nội thì hãy ghé thăm hai chợ hoa này!

Năm nay, tại chợ hoa còn có thêm hoa mẫu đơn dáng cổ, bông hoa to như chiếc đĩa, màu tím nhạt nhẹ nhàng, thân cây to, nhiều nụ trông rất đẹp, giá khoảng 2 triệu đồng/cây. 

Nếu muốn cảm nhận không khí Tết Hà Nội thì hãy ghé thăm hai chợ hoa này!

Nếu muốn cảm nhận không khí Tết Hà Nội thì hãy ghé thăm hai chợ hoa này!

Hoa mẫu đơn xuất hiện lần đầu tại chợ hoa với giá khoảng 2 triệu đồng/cây

Nếu muốn cảm nhận không khí Tết Hà Nội thì hãy ghé thăm hai chợ hoa này!

Con đường Hoàng Hoa Thám vốn đã nhỏ, những ngày cận Tết lại càng thêm chật chội vì người khắp nơi tìm đến mua hoa Tết

Nếu muốn cảm nhận không khí Tết Hà Nội thì hãy ghé thăm hai chợ hoa này!

Nếu muốn cảm nhận không khí Tết Hà Nội thì hãy ghé thăm hai chợ hoa này!

Tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám, "gi gỉ gì gi", cái gì cũng có

Nếu muốn cảm nhận không khí Tết Hà Nội thì hãy ghé thăm hai chợ hoa này!

Nếu muốn cảm nhận không khí Tết Hà Nội thì hãy ghé thăm hai chợ hoa này!

Người dân phấn khởi khi tìm mua được cây cảnh đẹp chơi Tết

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Học giáo viên thể hình 9X 8 bài tập giảm mỡ bụng siêu nhanh để có vòng 2 con kiến như mơ