Nạn nhân thoát chết trong toa tàu bị lật tại Thanh Hóa: “Sợ hãi, run rẩy đến từng tế bào, nghĩ đến chồng bỗng lạnh hết sống lưng"

2018-05-24 10:42
- Chia sẻ với PV Em Đẹp, chị Lê Hà, một hành khách may mắn thoát nạn trong vụ lật tàu SE19 tại địa phận Trường Lâm (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại diễn biến vụ việc.

Chưa bao giờ chị Lê Hà nghĩ chị và cả gia đình lại có một chuyến du lịch kinh hoàng như thế! Vì đi du lịch vào Đà Nẵng bằng tàu dài ngày nên vợ chồng chị để hai con lớn ở nhà, chỉ đem theo con út.

“Chồng mình đi xuống toa cuối trò chuyện cùng các chú nên ba mẹ con yên tâm đi ngủ trước. Đến khoảng 1h đêm, đang ngủ bỗng tiếng va đập kinh hoàng, tỉnh ngay trong vô thức, kịp hiểu tàu bị tai nạn và toa mình cùng các con, ba bà cụ già nằm đang lật nghiêng dúm dó”, chị Hà kể.

Lúc đó, tàu SE19 chở hơn 400 hành khách hành trình từ Hà Nội vào Đà Nẵng, khi đến xã Trường Lâm (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã tông vào xe ben chở đá băng qua đường ngang.

Nạn nhân thoát chết trong toa tàu bị lật tại Thanh Hóa: “Sợ hãi, run rẩy đến từng tế bào, nghĩ đến chồng bỗng lạnh hết sống lưng

Hiện trường vụ lật tàu kinh hoàng. 

Sau cú đâm rát mạnh, chiếc xe tải bị hất văng, 6 toa tàu bị lật nghiêng xuống ruộng. Trong số đó có toa tàu có mẹ con chị Hà. May mắn đây là toa gần cuối nên không có ai bị thương.

“Cảm giác lúc đó giống như trong phim Titanic. Mọi thứ trôi tuột, hất văng. Cháu bé rơi từ tầng ba của tàu xuống, không biết va đập vào đâu mà rách tan quần, may mắn không bị làm sao.

Ôm chặt con, sờ nắn nó trong cai không gian 4m vuông bị xô bẹp cùng 4 người khác. Không bao giờ mình nghĩ bị tai nạn tàu thế này.

Sợ hãi kinh hoàng, run rẩy từng tế bào rồi nghĩ đến chồng đang ở đâu, có sao không bỗng lạnh hết cả sống lưng. Điện thoại rơi ở gầm nào đó, không thể tìm thấy được để gọi được chồng. Lo lắng, sợ hãi đến nghẹt thở. Con gào khóc, không gian thì sắp hết oxi để thở, bất lực hoàn toàn”, chị Hà nhớ lại.

Bỗng qua ô kính, thấy gương mặt chồng hiện ra, dù không nghe được tiếng nhau nhung cảm xúc dâng trào trong ánh mắt. Ơn trời! Cả nhà vẫn còn sống!

Ra hiệu cho chồng cùng mọi người phá dỡ, cũng may không gian đủ để chị và mọi người nép sát thành tàu và do được phủ kín bằng cai chăn tránh mảnh kính vỡ,nên một lần nữa mọi thứ lại ổn rồi.

Hỗ trợ đưa tất cả thoát khỏi khoang tàu, còn lại một mình chị Hà cuối cùng, chị lúi húi thu gom nốt hành lý cho mọi người rồi mới ra sau cùng.

“Vòng tay ôm chồng con bằng xương bằng thịt thật khó tả cảm xúc đoàn tụ biết bao. Đúng là trong giây phút mong manh giữa sự sống và cái chết , tai qua nạn khỏi con người ta càng thêm trân quý sự sống”, chị Hà xúc động bày tỏ.

Nạn nhân thoát chết trong toa tàu bị lật tại Thanh Hóa: “Sợ hãi, run rẩy đến từng tế bào, nghĩ đến chồng bỗng lạnh hết sống lưng

Gia đình chị đã có một đêm thức trắng vì quá sợ hãi. Sáng nay 24/5, chị và các hành khách đã được bố trí nơi ăn nghỉ, chuẩn bị chuyển tiếp vào Đà Nẵng. “Đã đi được nửa đường rồi, không thể quay về được nữa. Bây giờ đi du lịch thì đi thôi chứ không vui nữa, vì sợ. Trẻ con đã qua hoảng loạn rồi, nhưng người lớn vẫn thấy ghê sợ”, chị Hà chia sẻ.

Được biết, khi xảy ra tai nạn tàu SE19 đang chở hơn 400 hành khách từ Hà Nội vào Đà Nẵng, trong đó có nhiều người nước ngoài.

Cú va chạm đã khiến hai người tử vong và 9 người bị thương. Hiện lực lượng cứu hộ đã khoan cắt đầu tàu để đưa hai thi thể ra ngoài. 9 người bị thương đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cơ quan chức năng cũng đang vào cuộc xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Chính quyền địa phương đã bố trí người gác, đảm bảo an ninh trật tự.

Thu Hà

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

7 thói quen giúp phụ nữ Nhật trẻ mãi không già