Mới đẻ được 18 ngày, nàng dâu đã bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà vì một lý do không ngờ

2017-12-02 08:51
- Con dâu thì trẻ người non dạ, mẹ chồng thì khó tính, không hòa hợp được nên mới dẫn đến sự vụ này.

Có vẻ như mối quan hệ nàng dâu - mẹ chồng vẫn là chuyện muôn thuở khó hòa giải nhỉ các mẹ. Sợi dây kết nối này sau vẫn cứ mong manh còn hơn cả thủy tinh khi chỉ cần động chạm nhẹ một chút thôi là cũng có thể vỡ tan tành không thể cứu chữa. 

Đặc biệt, moi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn nếu như giữa hai người có khúc mắc về vấn đề chăm con, chăm cháu. 

Mới đây, một tài khoản Facebook có tên là L.N đã đăng tải câu chuyện của mình với mẹ chồng. Theo đó, mẹ trẻ này cho biết chỉ vì cô nhắc bà không quấn chăn cho cháu kỹ quá khiến cháu bị mồ hôi nhiều thôi mà bà cũng nổi đóa, đuổi cô ra khỏi nhà. 

Tệ hại hơn, chồng của N. lại cũng không có ý kiến phân bua mà theo hoàn toàn ý mẹ rồi không hỏi han gì đến con cái lại càng khiến N. bức xúc nhiều hơn. 

"Mẹ chồng - 2 từ đấy với em giờ nó ghê rợn quá… 

Em mới sinh được 18 ngày và ngày hôm qua em bị cả gia đình nhà chồng đuổi mẹ con em đi. 

Chuyện không có gì, chỉ là bà bế cháu quấn chăn kĩ quá, em sờ đến con em ướt đẫm lưng áo và mũ, em có nhắc nhở bà. Đến lần sau bà vẫn vậy em lại nhắc bà thì bà bảo em là mày lắm chuyện rồi sinh sự cãi nhau với em. 

Rồi cô em có sang chơi thì bà bảo luôn câu nhà tao chỉ có thế, tao nuôi 3 đứa con chả đứa nào làm sao, mày ở được thì ở không ở được thì xéo. Thế có khác gì là đuổi cả cô em? 

Rồi chồng em thì nghe mẹ, đến sáng nay em sang lấy đồ cho con thì cả nhà nó bảo mày còn cái gì thì mày cầm hết về nhà mày đi. Từ hôm qua đến nay nó không hỏi han con nó như thế nào. 

Mẹ đẻ em thì không cho em về đấy nữa. Giờ các mẹ cho em lời khuyên em có nên làm single mom không? 

Em mới 20 tuổi". 

Câu chuyện nghe ra đúng là chẳng có gì to tát thế mà mẹ con lại thành ra không thể nhìn mặt nhau thêm nữa. Nếu như câu chuyện mà N. kể lại hoàn toàn đúng thì mẹ chồng cô ấy là người quá đáng thật. 

Các cụ ngày xưa cứ nghĩ trẻ con mới đẻ ra bị lạnh cho nên mới quấn kỹ mà không biết rằng như thế mồ hôi ra sẽ hại vô cùng cho bé. Cô con dâu này thuộc thế hệ mới, hiểu biết hơn nên mới nhắc mẹ thế mà bà đã vội nổi cáu đuổi cô ra khỏi nhà. Tệ nhất là lúc đó còn có mặt cả cô của N. thì tức là mẹ chồng đã không tôn trọng cả gia đình thông gia rồi còn gì nữa. 

Đó là ý kiến của phần nhiều người đọc câu chuyện này. Một số khác thì lại cho rằng trong trường hợp này nàng dâu nên cư xử khéo léo hơn một chút. Thấy con mặc nóng quá thì cứ lặng lẽ cởi bỏ quần áo ra là bà sẽ biết nó bị mồ hôi, không cần phải nói. 

Rồi khi mẹ có đuổi thì cũng đừng đùng đùng bỏ về, vì sau đó quay lại rất khó, con đường làm mẹ đơn thân đâu phải đơn giản đâu. 

Bạn Kiều Anh bình luận: "Đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Chịu khó ở vậy nuôi con chị ạ. Chồng chị vô tâm, nhu nhược khó thay đổi lắm ấy chứ không phải dễ đâu". Hay như bạn Vũ Hoàng Lan thì cho biết: 

"Thời đại nào rồi mà phải để con gái phải chịu khổ. Ở nhà với bố mẹ thì như công chúa, lấy chồng mà thành ô sin thì không cần chồng". 

Cô con dâu bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà vì một lý do hết sức đơn giản. (Ảnh minh họa) 

Đồng ý kiến với 2 người bạn trên, mẹ trẻ Lượng Cherry cũng khuyên N. rằng: "Thôi về luôn đi em ạ. Nhà chồng như vậy em ở sao được. Chị cũng không biết đúng sai nhưng vừa mới sinh con xong mà chồng em đối xử như vậy thì sau em khỏe không biết sẽ còn hành em đến như thế nào nữa". 

Ngoài những lời động viên đồng cảm ở trên, rất nhiều mẹ thông thái cũng đưa ra ý kiến giúp N. níu giữ lại gia đình mình. Bạn Nguyễn Hồng chia sẻ: "Thôi dù biết bà sai nhưng nói khéo cho bà bớt giận đi. Em không may vào nhà mẹ chồng tính bảo thủ, nói ra chỗ sai nhưng không chấp nhận mình sai nên chịu khó. Với lại chuyện này cũng không đáng phải làm to mà". 

Hoặc mẹ Thu Hiền cũng khuyên can: "Thôi mẹ nó à, nghĩ thoáng ra vì mình bị đuổi cũng hận lắm nhưng thương nhất chồng ở giữa ý. Mình cứ sống đúng phận thôi còn mình đúng thì kệ bà mình không nên giải thích nhiều. Rồi đến lúc mọi chuyện cũng sáng tỏ thôi mà". 

Đúng là cái câu chuyện muôn thuở nhà nào cũng từng gặp. Những ai khôn khéo, nhẫn nhịn được thì giữ được gia đình khỏi tan vỡ, còn những ai không thể chịu nổi vẫn phải tự bung ra và cay đắng nuôi con một mình. 

Nói vậy thôi nhưng cũng phải tùy mức độ mâu thuẫn nặng nhẹ mà định được cách giải quyết, chỉ có điều, trước khi làm gì các mẹ hãy cứ nghĩ đến tương lai của con cái đã nhé. 

Theo Nhân Mã/Thời Đại

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Gương và 10 điều đại kỵ mà bạn nhất định phải biết để tránh điềm gở