Mẹ gửi con cho bà ngoại hàng ngày đi nhặt phân bò kiếm tiền rau cháo nuôi con trai bị não úng thủy

Trung Hiếu 2018-03-21 10:35
- 13 năm kể từ ngày chào đời là chừng ấy năm Trực phải gồng mình sống chung với căn bệnh não úng thủy. Hoàn cảnh gia đình nghèo khó. Hàng ngày, người mẹ phải đi nhặt phân bò bán kiếm tiền rau cháo nuôi con.

Nỗi đau số phận của bé trai 13 năm sống chung với căn bệnh não úng thuỷ

13 năm sống chung với căn bệnh não úng thủy, cơ thể của em Đinh Thế Trực (thôn Hòa Bình, xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) biến dạng hoàn toàn.

Đầu Trực trọc lốc, to quá cỡ, như muốn nổ tung, che lấp hết khuôn mặt, cơ thể chỉ còn da bọc xương. Trực chỉ nằm yên một chỗ, chân tay thẳng đuột. Em nặng khoảng 10kg nhưng riêng cái đầu đã chiếm 1/2 trọng lượng cơ thể.

Cơ thể Trực chỉ còn da bọc xương, cái đầu muốn nổ tung vì căn bệnh não úng thủy

Ngồi bên cạnh, bà Lê Thị Hảo (mẹ của Trực) đang pha gói cháo ăn liền cho con trai ăn. Cái miệng Trực nhỏ xíu, cử động một cách khó khăn khiến việc ăn uống kéo dài gần cả tiếng đồng hồ.

Nhắc đến số phận con trai bất hạnh đang mang, bà Hảo gạt nước mắt chia sẻ. Trực là con trai út trong gia đình có hai anh em trai. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên khi mang thai bà Hảo ít khi đi bệnh viện thăm khám. Chỉ đến khi Trực cất tiếng khóc chào đời, gia đình mới lo lắng khi thấy đầu của Trực to bất thường và lên cơn sốt cao.

Qua thăm khám, vợ chồng bà Hảo chết lặng khi biết con mình mắc bệnh não úng thủy. Bác sỹ cho biết đây là một căn bệnh hiểm nghèo, ở Việt Nam chưa có phương pháp cứu chữa. Họ khuyên gia đình nên đưa con ra nước ngoài để tìm cơ hội sống nhưng chi phí rất tốn kém, lên đến hàng tỉ đồng. Không biết làm thế nào để cứu con trong khi gia đình quá nghèo, vợ chồng bà Hảo đành bất lực, ôm con về nhà chấp nhận số phận.

Vì gia đình nghèo khó nên dù mắc bệnh hiểm nghèo, 13 năm qua, Trực không có cơ hội đi bệnh viện thăm khám, chữa trị.

Trực chỉ biết ăn, ngủ, quấy khóc cùng hàng chục thứ bệnh trong người do căn bệnh hiểm nghèo biến chứng. Càng lớn, cơ thể Trực càng gầy gò, đầu càng to quá cỡ.

"Vợ chồng tôi đã từng chắt góp, dành dụm được một số tiền, vay mượn thêm đưa con vào bệnh viện Nhi Đồng điều trị. Thế nhưng, bác sỹ bảo bệnh con tôi quá nặng, không thể cứu chữa. Khuyên gia đình đưa con về nhà sống được ngày nào hay ngày ấy.

Ở bên con nhưng tôi luôn nơm nớp lo sợ, sợ ngày mai thức dậy sẽ không còn cơ hội gặp lại con mình. Bệnh tật khiến con ngày càng thân tàn ma dại, sống lay lắt như chiếc đèn dầu trước gió", bà Hảo khóc nghẹn.

Mẹ nhặt phân bò kiếm tiền nuôi con hàng ngày

Vợ chồng bà Hảo lấy nhau với 4 bàn tay trắng. Không tiền của, chẳng ruộng vườn, để có tiền trang trải cuộc sống, ông Đinh Thế Tùng (48 tuổi, bố em Trực) phải đi làm thuê làm mướn khắp vùng. Ai thuê bơm thuốc sâu, đội đất, chặt cây, cày bừa... ông đều nhận làm.

Bình quân mỗi ngày, tiền công ông nhận được từ 150 đến 180 nghìn đồng. Thế nhưng, công việc của ông không ổn định, ngày nào có người thuê thì có tiền. Ngày nào không ai thuê thì ông chỉ biết ở nhà trông nom con giúp vợ.

Cuộc sống của Trực thu nhỏ trên chiếc võng, sự sống rất mong manh

Để có thêm thu nhập trang trải thức ăn qua ngày, bà Hảo gửi Trực cho người mẹ ruột gần cạnh nhà để đi nhặt phân bò về bán. Bình quân mỗi ngày nhặt nhiều lắm cũng được 3 bao tải phân. Mỗi bao tải bán với giá 25.000 đồng, cũng đủ để gia đình chi tiêu qua ngày một cách tằn tiện.

Hiện tại, cái đầu của Trực đã to quá cỡ, sờ vào mềm nhũn khiến cho việc bồng bế, di chuyển gặp nhiều khó khăn. Cuộc sống của em chỉ thu nhỏ trên chiếc võng. Vì sức khỏe yếu nên Trực chỉ ăn được cháo nấu loãng hoặc gói cháo ăn liền để duy trì sự sống. Lâu lâu bà Hảo mới có tiền mua cho con hộp sữa.

"Con mới đi bệnh viện nhi Trung ương một lần thôi. Tôi cũng muốn đưa con đi thăm khám thường xuyên, thuốc thang bổ sung cho con nhưng gia đình nghèo khó quá, đành cắn răng chấp nhận. Chỉ ước tôi có thể gánh bệnh tật thay con để có cơ hội được một lần nhìn thấy con ngồi dậy, vui cười, được nghe tiếng con gọi ba, gọi mẹ mà khó khăn quá", ngước đôi mắt nhòa lệ nhìn con trai, ông Tùng nghẹn lời chia sẻ.

 Trung Hiếu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tôi thương em, cô gái có bàn tay lạnh