Lỡ có bầu 3 tháng với người đàn ông từng cưới vợ sinh con, cô gái trẻ rối bời khi bạn trai làm mãi cũng chưa đủ tiền ly hôn mà không dám nói với bố mẹ đẻ

2018-04-29 16:30
- Trước khi chia sẻ câu chuyện, cô gái trẻ đã nói trước với cộng đồng đừng ai trách em ngu em dại vì hiện tại em rất cần lời khuyên của mọi người.

Mới đây, một cô gái trẻ đã kể lại câu chuyện mình đang mang thai với người đàn ông từng lập gia đình nhưng hiện tại vẫn chưa thể tiến tới hôn nhân vì một vài lý do, trong đó lý do quan trọng nhất là anh người yêu còn chưa đủ tiền để hoàn thiện thủ tục ly hôn. Đa số cộng đồng mạng đều đặt câu hỏi rằng làm đàn ông mà không kiếm đủ tiền để làm thủ tục ly hôn thì sao mà nuôi nổi vợ con hay đấy chỉ là cách kéo dài thời gian của chàng trai và cô gái đã bị "ăn quả lừa".

Lỡ có bầu 3 tháng với người đàn ông từng cưới vợ sinh con, cô gái trẻ rối bời khi bạn trai làm mãi cũng chưa đủ tiền ly hôn mà không dám nói với bố mẹ đẻ

Nguyên văn câu chuyện được cô gái trẻ kể lại:

"Em kể chuyện của em các mẹ đừng trách em ngu hay dại nhé!

Em rất cần ý kiến để tìm cách giải quyết sao cho hợp lí ạ.

Chuyện là thế này ạ!

Em với người yêu em quen nhau được 11 tháng rồi, và hiện tại em đang bầu được 3 tháng nhưng gia đình và người nhà 2 bên chưa ai biết bọn em yêu nhau, anh có lên nhà em chơi 3,4 lần rồi nhưng em đều bảo là bạn làm cùng công ty chứ không dám nhận là người yêu vì lý do là bố mẹ mình từ trước đã dặn dò hơn nữa là cấm nhất đinnh không cho lấy chồng xa, hoặc 1 là ở rể (vì nhà có 3 xhij em, em là út các chị lập gia đình rồi)

2 là em chỉ được lấy chồng gần nhà đặc biệt là cùng làng như vậy sau này bbố mẹ mới có nơi nương tựa, chăm sóc. Còn em thì đợt tết cũng về nhà anh 1 lần với tư cách bạn bè tết về chơi thôi. Là vì người yêu mình đã lấy 1 vợ và 1 đứa con gái.

Cơ bản là thủ tục ly hôn thì được gọi là gần như sắp hoàn tất (tòa đã giải quyết nhưng bây giờ tòa bảo nộp tiền mới được lấy giấy ly hôn) mà bây giờ lại chưa đủ tiền để lấy. Nên cả 2 đứa bây giờ đang lâm vào hoàn cảnh rất khó nói. Em thì chưa dám cho bố mẹ biết họ biết thì chắc mẹ em ngất mất nếu không thì bố mẹ em cũng sẽ bắt cưới, mà gia đình người yêu em thì lại đang như vậy nên chưa cưới được. Bố mẹ người yêu em cũng chưa biết vì anh mới ly hôn xong mà lại cưới luôn nó lại không ra gì.

Lúc đầu em định bỏ đứa bé nhưng anh không cho bỏ, vì anh cũng yêu thật sự. Nói chung về phần anh người yêu thì không có gì để chê cả, anh quan tâm chăm sóc cho mình nên bây giờ phải đợi, bây giờ em không dám về nhà, không dám gặp bạn bè, em và anh đang thuê trọ ở.

Em không biết cứ như thế này đến bao giờ nữa, nhà em cách nhà người yêu 300 km cơ, anh ở thành thị em nông thôn cũng sợ bố mẹ anh không chấp nhận em.

Các chị nói em phải làm thế nào? Cứ như vậy sau này con em sinh ra sẽ như thế nào đây?

Em đang rối trí lắm ạ".

Ngay sau khi chia sẻ, câu chuyện của cô gái trẻ đã thu hút được nhiều sự quan tam từ cộng đồng. Nhiều người cho rằng dám làm phải dám chịu và khuyên cô gái nên nói thật mọi việc cho bố mẹ đẻ để có hướng giải quyết hợp lý nhất.

Bạn Trần Thùy Dung bình luận: "Dám làm dám chịu thôi em. Cho bố mẹ biết rồi đối mặt với bố mẹ là cách giải quyết tốt nhất".

Nickname Nguyen Phuong Thao nêu ý kiến: "Tiền li hôn chả có. Xong 1 con. Tháng nó phải chu cấp 1 triệu cho con nó. Thế con mình nuôi bằng gì?".

Độc giả Nguyễn Diệu Thuỳ viếu: "Kiểu gì thì mày cũng dính rồi. Nó nhì nhằng chưa muốn cưới thôi chứ không có lý do gì hết. Cái loại dám chơi không dám cưới là hèn. Chúng mày chẳng cần tổ chức rình rang làm gì. Thay vì tốn kém đám cưới thì bỏ tiền ra làm thủ tục nhanh khẩn trương. Toà giải quyết xong đưa mày đi đăng ký kết hôn cũng là có danh phận rồi. Đây nó cứ trì hoãn người thiệt là mày. Cái loại đàn ông bỏ vợ hoặc vợ bỏ là chả ra gì đâu. Thôi trót lỡ rồi thì đành chịu đi em ạ. Tiền ly hôn còn không có lấy cái gì ra mà làm đám cưới. Nó lừa mày rồi nhé".

Lỡ có bầu 3 tháng với người đàn ông từng cưới vợ sinh con, cô gái trẻ rối bời khi bạn trai làm mãi cũng chưa đủ tiền ly hôn mà không dám nói với bố mẹ đẻ

Lỡ có bầu 3 tháng với người đàn ông từng cưới vợ sinh con, cô gái trẻ rối bời khi bạn trai làm mãi cũng chưa đủ tiền ly hôn mà không dám nói với bố mẹ đẻ

Lỡ có bầu 3 tháng với người đàn ông từng cưới vợ sinh con, cô gái trẻ rối bời khi bạn trai làm mãi cũng chưa đủ tiền ly hôn mà không dám nói với bố mẹ đẻ

Lỡ có bầu 3 tháng với người đàn ông từng cưới vợ sinh con, cô gái trẻ rối bời khi bạn trai làm mãi cũng chưa đủ tiền ly hôn mà không dám nói với bố mẹ đẻ

Trao đổi với PV Em đẹp, bạn S.X.G (chủ nhân câu chuyện) tâm sự rằng: "Nếu bây giờ em mà nói với bố mẹ em kiểu gì bố mẹ em cũng bắt cưới nhưng sợ bên gia đình người yêu em không đồng ý bởi sợ mọi người dị nghị chuyện vừa ly hôn đã kết hôn. Chắc chắn nhà anh người yêu mình không đồng ý đâu".

"Tiền anh người yêu em đi làm chỉ đủ để trang trải cho cuộc sống 2 đứa và trả tiền phòng trọ thôi, hiện tại em không đi làm mà mình anh ấy đi làm thôi. Em cũng không dám dục anh nhiều bởi thời gian này anh cũng rất mệt mỏi. Giờ em rối trí quá, không biết phải làm sao nữa" - bạn S.X.G nói thêm.

Anh Thơ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đường tình dàn mỹ nhân Việt tuổi Sửu: Người hạnh phúc viên mãn, kẻ lận đận