Không phải đồ mới hay hàng hiệu, những món đồ này đột nhiên đắt khách dịp Tết, đắt mấy cũng chấp nhận rút hầu bao

Thu Hà 2019-02-03 06:45
- Cuối năm, nhiều khách hàng dạo chợ đồ cũ Vạn Phúc (Q. Hà Đông, Hà Nội) để mua đồ cũ. Dù trong đó, không ít món đồ chẳng có giá trị sử dụng nhưng với họ, đến đây là lúc sống chậm lại, tìm lại thời hoài niệm đã qua.

Cứ vào các ngày mùng 5, 10, 15, 20, 15, 30 âm lịch hàng tháng, chợ đồ cũ Vạn Phúc lại họp chợ. “Hằm bà lằng” các thể loại đồ cũ được bày bán la liệt.

Cuối năm, khách tấp nập dạo chợ “đồng nát” mua đồ hoài niệm dù chúng “vô dụng

Chợ đồ cũ ngày cuối năm có vô vàn món đồ trưng bày Tết độc đáo. Ảnh: Thu Hà

Có những cửa hàng thoạt nhìn giống y như một xưởng “đồng nát” với đủ món đồ, món dùng được, có món thì chả biết để làm gì. Có những món đồ giá rẻ bèo chỉ vài chục ngàn đồng, nhưng cũng có món lên tới tiền triệu.

Cuối năm, khách tấp nập dạo chợ “đồng nát” mua đồ hoài niệm về làm cảnh

Chiếc đồng hồ con gà "huyền thoại" một thời cũng có mặt ở chợ đồ cũ. Ảnh: Thu Hà 

Trong số đó, có món đồ còn sử dụng được nhưng không ít món đồ đã…vô dụng. Dẫu vậy, người dân Hà Nội vẫn thích tìm đến khu chợ đồ cũ này, đặc biệt là vào dịp cuối năm.

Cuối năm, khách tấp nập dạo chợ “đồng nát” mua đồ hoài niệm về làm cảnh

Chiếc ấm được chạm khắc tinh xảo. Ảnh: Thu Hà

Bởi với người mua, họ đến đây để “mua” lại cảm giác hoài niệm. Đó là chiếc mũ sắt, bi đông đã rỉ sét. Là chiếc đồng hồ con gà, máy đánh chữ cho đến chiếc bình đựng nước Liên xô…

Thậm chí, có cả những chiếc đồng hồ, mặt đồng hồ Seiko đã vỡ tan nát, không còn giá trị sử dụng nhưng chúng gợi lại cảm giác hoài niệm, làm sống lại quãng thời gian đã qua.

Cuối năm, khách tấp nập dạo chợ “đồng nát” mua đồ hoài niệm về làm cảnh

Đồ điện tử cũng vậy. Có những chiếc tivi đen trắng nội địa chắc không thể sử dụng được nữa, chỉ có thể mua về trưng bày nhưng vẫn có giá lên tới 400.000 đồng/ chiếc. Người mua đa phần là các chủ quán café kiểu hoài cổ, mua tivi, đồ cũ về để “làm cảnh”. Họ mua nhanh gọn kiểu “tù mù”, không cần thử.

Cuối năm, khách tấp nập dạo chợ “đồng nát” mua đồ hoài niệm về làm cảnh

Chiếc máy đánh chữ giá 900.000 đồng, dù người bán không biết chúng còn sử dụng được hay không. Ảnh: Thu Hà

Hài hước nhất là những món đồ điện tử có giá trị sử dụng. Một chủ cửa hàng ở đây “bật mí” họ sẽ cắm điện chạy thử “ngay tại trận”. Nếu chạy “ngon” thì khách lấy, còn về nhà thì…chưa biết. Hỏng hóc gì lại mang ra chủ cửa hàng xem lại.

Cuối năm, khách tấp nập dạo chợ “đồng nát” mua đồ hoài niệm về làm cảnh

Cuối năm, khách tấp nập dạo chợ “đồng nát” mua đồ hoài niệm về làm cảnh

Tuy nhiên, nếu may mắn và chịu khó…bới, khách có thể sắm được những món đồ cũ, sử dụng tốt với giá rất hời. Có khách mua được chiếc máy cắt sắt còn sử dụng tốt với giá mặc cả 800.000 đồng. Chủ cửa hàng sau một hồi lưỡng lự cũng gật đầu "chốt" bán! 

Cuối năm, khách tấp nập dạo chợ “đồng nát” mua đồ hoài niệm về làm cảnh

Vị khách mua được chiếc máy cắt sắt với giá 800.000 đồng. Ảnh: Thu Hà

Rồi một bộ đèn chùm hoàng tráng giá cũng tròm trèm 600.000 đồng. Hay bộ nồi inox 5 chiếc lớn nhỏ giá 180.000 đồng – chỉ bằng vài bát phở loại ngon trên phố.

 Thu Hà

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chi Pu, Thanh Hằng, Ngọc Trinh diện áo khoác da 'chất chơi' ngày trời lạnh