Dự báo thời tiết 29/4: Miền Bắc đổ mưa rào bất chợt

2018-04-29 07:22
- Nhiệt độ miền Bắc ít biến động nhưng ban ngày sẽ có mưa rào bất chợt, trong khi đó Nam Bộ xảy ra nắng nóng cục bộ 35-36 độ.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khu vực Bắc Trung Bộ (từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế) ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-31 độ C.

Mưa tại Bắc Bộ tiếp diễn từ đêm qua và sẽ duy trì trong hết ngày hôm nay, tuy nhiên mưa rào chỉ diễn ra rải rác và xuất hiện bất chợt. Dù vậy, người dân vẫn cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như tốc lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

Dự báo thời tiết 29/4: Miền Bắc đổ mưa rào bất chợt

So với hôm qua, nền nhiệt tại miền Bắc ít biến động, cao nhất tại Hà Nội ở mức 28 độ, các tỉnh Đông Bắc Bộ phổ biến 26-29 độ, riêng Tây Bắc nắng nhẹ 28-31 độ C. Về đêm, toàn vùng se lạnh 21-24 độ C, riêng Sa Pa đêm rét 14 độ, ngày lạnh 19 độ.

Xu hướng trong 3 ngày tới, nền nhiệt miền Bắc sẽ tăng nhẹ, ngay ngày mai, Hà Nội chuyển tạnh ráo, cao nhất đạt 29 độ và sẽ tăng lên 31 độ vào ngày 1/5, trong khi đó các tỉnh Tây Bắc sẽ lên mức 32-33 độ vào ngày cuối cùng đợt nghỉ lễ.

Dọc khắp Thanh Hoá - Bình Thuận, thời tiết rất tốt để người dân có thể vui chơi tắm biển, trời ban ngày tạnh ráo, trong đó khu vực Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế nắng nhẹ 29-32 độ C, Đà Nẵng - Bình Thuận oi nóng 32-35 độ. Về đêm, toàn vùng mát mẻ 22-27 độ C, một số nơi xuất hiện mưa rào rải rác.

So với hôm qua, Tây Nguyên tăng thêm 1 độ lên mức 31-34 độ C, đêm se lạnh 20-24 độ, riêng Đà Lạt ngày se lạnh ngày mát mẻ 26 độ, đêm rét 16 độ.

Nam Bộ hôm nay sẽ có nắng nóng cục bộ 35-36 độ tại các tỉnh thành như TP.HCM, Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long, các nơi khác phổ biến 33-34 độ. Vào chiều tối, cảnh báo có mưa dông rải rác, đề phòng tố lốc, gió giật mạnh trong cơn mưa.

Anh Thơ (TH)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Anh đừng bất chợt một ngày lại nhớ tới em