Đêm định mệnh hạnh phúc trong ngỡ ngàng của vợ tử tù Hàn Đức Long

Trang Lê 2016-12-21 15:17
- Chồng bất ngờ được về nhà, bà Nguyễn Thị Mai (46 tuổi, vợ tử tù Long) đang sống trong những ngày quá hạnh phúc. Nhiều lúc bà vẫn chưa tin chồng về nhà là sự thật.

Trong ngôi nhà 4 gian đã xuống cấp, tường nhà nhiều chỗ đã rêu mốc, tài sản không có gì đáng giá ngoài chiếc xe máy, bà Nguyễn Thị Mai (46 tuổi, vợ ông Long) chia sẻ rằng, suốt cả đêm hôm qua người vợ này không tài nào chợp mắt được chỉ vì bà đang cảm thấy quá hạnh phúc. Thật sự, với người đàn bà này, bà vẫn cứ ngỡ như đang ở trong mơ và vẫn chưa tin được chồng bà trở về nhà là sự thật. Đến nỗi, thỉnh thoảng, bà lại đưa tay sờ nắn vai chồng để tin không phải bà đang mơ.

Cứ thế, người đàn bà trung niên này lại chạnh lòng rơi nước mắt kể về quảng thời gian khổ cực của mình. Từ ngày ông Long bị bắt, bà Mai một mình làm lụng vất vả vừa nuôi 2 con vừa kiếm tiền vừa đi kêu oan, tiếp tế cho chồng. Có những lúc tưởng như đi tất cả đi vào bế tắc, tuyệt vọng nhưng bà vẫn cứ gắng gượng chạy vạy, vay mượn khắp nơi tiếp tục hành trình kêu oan cho chồng.

Cho đến tối ngày 20-12, sau bữa cơm tối, bà không tin lại đón nhận sự bất ngờ lớn đến thế: "Tối ấy, tôi ngồi ru cháu ngủ. Đang ngồi trong nhà, thấy có người gọi cổng, tôi chạy ra thì ngỡ ngàng đến không tin nổi vào mắt mình khi thấy chồng đang đứng trước mặt".

Trước khi gặp lại chồng, bà Mai không được ai thông báo tin tức gì về việc ông được trả tự do. Lần gặp lại này, sau vài phút tĩnh tâm, bà Mai mới nấc nghẹn, khóc ngất vì hạnh phúc!

Hàn Đức Long

Ông Hàn Đức Long.

Suốt cả một thời gian dài đằng đẵng, ban ngày đi gửi đơn, ban đêm về tôi lại nằm khóc. Tôi cứ quay lưng vào tường, cắn chặt răng để nước mắt rơi vì sợ con nhỏ nó biết. Đã có lúc tôi suy sụp hoàn toàn vì cứ thấy họ huỷ án rồi lại tuyên án tử hình, huỷ án rồi lại tuyên án.

Tôi nghĩ nhiều đến mức mắc bệnh đau đầu kinh niên khiến bây giờ ngày nào cũng phải uống thuốc. Nhưng tôi là người ở bên cạnh chồng mình trong ngày xảy ra vụ án, tôi biết ông ấy bị oan. Thế nên dù có chết tôi cũng phải tìm cách kêu oan cho ông ấy”, bà Mai kể lại.

Với người vợ chịu thương chịu khó này thì, trong quá trình chồng bị bắt giam, gia đình bà gặp rất nhiều khó khăn và nỗi chạnh lòng mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Đó là khi 2 con bà xây dựng gia đình, do không có chồng ở nhà, bà phải ghép ảnh chồng vào ảnh cưới cho các con đỡ tủi thân.

Chưa kể, cả gia đình nhà bà mang tiếng với dân làng vì có chồng, có bố phạm tội tày đình. "Nhiều đêm nhà tôi bị ném đá liên tục. Tôi đã mượn nhiều sổ đỏ của người thân để vay tiền nên bây giờ gia đình nợ rất nhiều tiền. Tôi cũng không nhớ là chúng tôi đang nợ bao nhiêu".

Chia sẻ về buổi chiều định mệnh hôm qua nhận quyết định được về nhà của mình, ông Long vui đến nghẹn lời: “Chiều hôm qua tôi đang đi tập thể dục thì cán bộ quản giáo gọi tôi về phòng thu dọn đồ. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là mình chuyển sang phòng giam khác nên còn cầm theo cả đồ dùng cá nhân vào túi rồi xách đi. Khi tôi ra ngoài, họ đưa tôi vào một phòng khách lịch sự rồi nói là tôi được trả tự do”.

Lúc đó ông Long quá bất ngờ và không tin đó là sự thật. Ông vui không có gì tả nổi lúc đó: “Tôi chỉ muốn về nhanh với gia đình, về với vợ con. Họ đã vất vả vì tôi 11 năm nay rồi”.

Hiện ông Hàn Đức Long vẫn còn rất mệt, huyết áp của ông có lúc tăng lên 200. Ông Long cho biết, ông được cơ quan chức năng đưa về nhà tối 20/12. Việc được trở về nhà, đến giờ ông vẫn cảm thấy vui sướng như đang ở trên mây.

Theo thông tin trên báo chí trước đó, tối 26.6.2005, tại xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đã phát hiện thi thể một cháu bé. Tuy nhiên, sau nhiều tháng tìm ra thủ phạm không được, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang quyết định tạm đình chỉ vụ án. Bên cạnh đó, họ phát động nhân dân tố giác các nghi phạm có hành vi sàm sỡ, cưỡng bức với phụ nữ trên địa bàn.

4 tháng sau (tháng 10.2005), cơ quan điều tra đã nhận được đơn của hai mẹ con tố cáo cùng bị Hàn Đức Long hiếp dâm. Ngay lập tức, Hàn Đức Long đã bị bắt giam và bản thân ông Long cũng tự thú nhận là thủ phạm hiếp dâm và giết cháu bé tối ngày 26.6 trên. Hàn Đức Long đã bị kết án tử hình. 

Tuy nhiên, biết chồng mình bị oan, bà Mai đã đệ đơn đi khắp nơi để tìm lại công lý cho chồng. Sau 11 năm dài đằng đẵng, tối 20.12, tử tù Long đã được trao trả tự do và về nhà.

Trang Lê

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trời sinh một cặp: 3 cặp đôi con giáp cưới nhau sẽ gánh vàng, gánh bạc về nhà