Đầu tháng 5 mà lạnh bất ngờ, nhiều người ra đường phải khoác áo ấm, vì đâu thời tiết lại như vậy?
- Nhiều người bất ngờ khi phải mặc áo khoác ra đường dù bây giờ đã là đầu tháng 5.
Tin liên quan
Thời điểm đầu tháng 5 thường là những ngày nắng và nhiệt độ cao thì vài ngày trở lại đây mức nhiệt khá thấp. Thậm chí sáng 9/5/2019, nhiều người phải mặc áo khoác khi ra đường. Nhiều người đi đường cảm nhận như đang vào đông hoặc giữa đông chứ không phải hè.
Cư dân mạng còn chế lời bài hát "em không thể biến đông thành hè" và bây giờ Hà Nội đang trải qua điều đó. Theo dự báo thời tiết, ngày 9/5, trời Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 25 độ C. Nhiều người dân ra đường sáng nay đã phải mang theo những chiếc áo khoác mùa đông mà những tưởng đã có thể cất gọn trong tủ quần áo.
Không chỉ vậy, do thỉnh thoảng có mưa nhỏ nên có người khoác tạm áo mưa để chống chọi với mưa và gió lạnh buổi sáng. Nhiệt độ ấm hơn vào buổi trưa nhưng vẫn phải khoác áo khi ra đường.
![]()
Ảnh Lao Động.
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất













