Đám cưới độc đến tận khâu bóc phong bì của cặp đôi Hà thành: ÔM BỤNG CƯỜI với lời chúc mừng phong bì cưới “bá đạo”

Thu Hà 2017-11-01 09:20
- Mặc dù đã tròn 5 năm ngày cưới nhưng vợ chồng chị Võ Biên Thùy (Hà Nội) vẫn trân trọng gìn giữ những chiếc phong bì mừng đám cưới như một báu vật. Đám cưới của chị, độc đáo đến tận khâu…bóc phong bì!

Những món quà cưới dễ thương “ứ chịu được”

Kết thúc chuyện tình 7 năm là một đám cưới như trong mơ dành cho cô dâu Võ Biên Thùy. Với chị, chuẩn bị đám cưới là những ngày hồi hộp nhất, rạo rực nhất trong đời.

Cặp đôi sở hữu lời chúc mừng phong bì cưới “bá đạo”, xem là ÔM BỤNG CƯỜI!

Vợ chồng chị Biên Thùy - Anh Đức hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. 

“Chúng mình tự tay chuẩn bị đám cưới với sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn bè. Tự chụp ảnh cưới, thiết kế thiệp mời, phông cưới, bàn trang trí, và cả album ảnh cưới. Tuy vất vả nhưng chưa phút nào chúng mình chán nản.

Ngày trước mình ước, sau này chú rể của mình sẽ hát bài hát trong phim “Ước mơ vươn tới một ngôi sao”. Mình sẽ là khán giả đứng dưới nghẹn ngào hạnh phúc. Và quả thực chồng mình đã thực hiện điều đó vào ngày cưới”, Biên Thùy nhớ lại.

Cặp đôi sở hữu lời chúc mừng phong bì cưới “bá đạo”, xem là ÔM BỤNG CƯỜI!

Thiệp mời đám cưới tự tay thiết kế. 

Ngày hạnh phúc nhất đời của Thùy độc đáo đến tận khâu…nhận quà cưới, bóc phong bì. Cho đến bây giờ, 5 năm sau ngày cưới, chị vẫn gìn giữ những chiếc phong bì mừng cưới như một báu vật.

Thỉnh thoảng, vợ chồng Thùy mở ra xem lại và không thể nhịn cười trước những lời chúc “bá đạo” nhất quả đất!

Cặp đôi sở hữu lời chúc mừng phong bì cưới “bá đạo”, xem là ÔM BỤNG CƯỜI!

Cặp đôi sở hữu lời chúc mừng phong bì cưới “bá đạo”, xem là ÔM BỤNG CƯỜI!

Cặp đôi sở hữu lời chúc mừng phong bì cưới “bá đạo”, xem là ÔM BỤNG CƯỜI!

Cặp đôi sở hữu lời chúc mừng phong bì cưới “bá đạo”, xem là ÔM BỤNG CƯỜI!

Cặp đôi sở hữu lời chúc mừng phong bì cưới “bá đạo”, xem là ÔM BỤNG CƯỜI!

Cặp đôi sở hữu lời chúc mừng phong bì cưới “bá đạo”, xem là ÔM BỤNG CƯỜI!

Cặp đôi sở hữu lời chúc mừng phong bì cưới “bá đạo”, xem là ÔM BỤNG CƯỜI!

Cặp đôi sở hữu lời chúc mừng phong bì cưới “bá đạo”, xem là ÔM BỤNG CƯỜI!

Cặp đôi sở hữu lời chúc mừng phong bì cưới “bá đạo”, xem là ÔM BỤNG CƯỜI!

Cặp đôi sở hữu lời chúc mừng phong bì cưới “bá đạo”, xem là ÔM BỤNG CƯỜI!

Cặp đôi sở hữu lời chúc mừng phong bì cưới “bá đạo”, xem là ÔM BỤNG CƯỜI!

Cặp đôi sở hữu lời chúc mừng phong bì cưới “bá đạo”, xem là ÔM BỤNG CƯỜI!

"Gia tài" phong bì mừng cưới với  lời chúc "đá đạo", không thể nhịn cười của cặp đôi Biên Thùy - Anh Đức. 

Cặp đôi sở hữu lời chúc mừng phong bì cưới “bá đạo”, xem là ÔM BỤNG CƯỜI!

Cặp đôi sở hữu lời chúc mừng phong bì cưới “bá đạo”, xem là ÔM BỤNG CƯỜI!

Những món quà cưới dễ thương "ứ chịu được". 

10 năm chưa bao giờ quên “ngày 12 yêu thương”

Cưới một cô nàng “siêu” lãng mạn, cuộc sống sau khi kết hôn vẫn màu hồng như thuở đang yêu. Dù bận rộn đến mấy, anh Đức, người bạn đời của Thùy vẫn dành cho chị một ngày kỷ niệm tình yêu – ngày 12 mỗi tháng.

“Tròn một tháng nhận lời yêu, mình tặng anh cuốn nhật ký viết kín những cảm xúc yêu thương đầu đời. Nhận món quà này, anh đã nói “Nếu em cảm thấy hạnh phúc thì từ bây giờ, ngày 12 mỗi tháng anh sẽ dành cho em một ngày kỷ niệm của riêng chúng ta”, Thùy kể.

Cặp đôi sở hữu lời chúc mừng phong bì cưới “bá đạo”, xem là ÔM BỤNG CƯỜI!

Những chuyến đi đong đầy hạnh phúc. 

Đúng như lời anh nói, cho đến nay đã tròn mười năm, chưa bao giờ họ bỏ lỡ một ngày kỷ niệm. Khi thì cả hai nắm tay nhau, mở ra trong tay Thùy là một chiếc bưu thiếp nhỏ xinh. Có lần, món quà kỷ niệm ngày yêu là hộp tranh ghép 2000 mảnh làm Thùy hì hụi ghép mất nửa tháng. Lúc ghép xong mới nhận ra đó là ảnh kỷ niệm của hai người trong những chuyến đi chơi.

Cặp đôi sở hữu lời chúc mừng phong bì cưới “bá đạo”, xem là ÔM BỤNG CƯỜI!

Anh luôn khiến Thùy hạnh phúc bằng những món quà độc đáo, xinh xắn do chính tay anh cặm cụi làm và chẳng món quà nào giống món quà nào. Hồi còn là sinh viên, có một buổi tối Thùy đi học về, phòng tối om, không biết từ đâu Đức nhảy bổ ra ôm lấy chị và hét lên “Chúc mừng em nhân ngày 20/10!”. Nhận “quà” mà thót cả tim!

Cặp đôi sở hữu lời chúc mừng phong bì cưới “bá đạo”, xem là ÔM BỤNG CƯỜI!

Đức chỉ giải thích chân thành “Vay hay gom tiền để mua tặng em một món đồ hào nhoáng, làm như thế là anh đang lừa dối. Anh không muốn cuộc sống khi yêu và sau khi cưới khác nhau. Anh muốn làm mọi thứ khiến em hạnh phúc, bằng sức của mình”. “Chính sự thấu hiểu đó đã chuyện tình của chúng mình luôn mới như những ngày đầu yêu”, Thùy nói.

Hạnh phúc là khi yêu thương tròn đầy

Vốn rất chú ý những ngày kỷ niệm tình yêu, từ những trải nghiệm không thể quên trong ngày cưới, từ cuộc sống hôn nhân của chính mình, chị Biên Thùy đã “làm một cái gì đó thật đặc biệt” dịp bố mẹ tròn 30 năm ngày cưới.

Chị nhớ mẹ chị từng nói “ao ước một lần nữa mặc váy cưới trong đời”. Vì ao ước ấy, chị Thùy và em gái đã chọn món quà ý nghĩa nhất là một bộ ảnh chụp cả gia đình. Ở tấm ảnh đó, bố chị mặc áo vest, còn mẹ cười rạng rỡ trong bộ váy cưới trắng tinh khôi. 

Cặp đôi sở hữu lời chúc mừng phong bì cưới “bá đạo”, xem là ÔM BỤNG CƯỜI!

Bức ảnh kỷ niệm 30 năm ngày cưới của bố mẹ. 

Cả nhà kéo nhau đến studio ảnh, chụp choạch. Còn buổi tối, một bữa tiệc ấm cúng đã diễn ra. Bố mẹ Thùy bất ngờ hoàn toàn khi cửa phòng vừa mở ra, bạn bè thân thiết của hai người cùng nhau đứng lên hô vang “Chúc mừng cô dâu, chú rể!”.

Cùng nhau ăn tối, thổi nến chúc mừng 30 năm ngày cưới, café đàm đạo về những ngày đã qua… Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng để lại dư âm rất đậm, rất sâu trong lòng bố mẹ chị.

Theo cảm nhận của chị Thùy, dù ông bà khô khan hay tình cảm thì thâm tâm ai cũng nhớ ngày cưới và muốn được con cháu nhớ đến ngày này. Tuy nhiên, người lớn tuổi thường ngại đề cập đến việc kỷ niệm ngày cưới, có tổ chức kỷ niệm hay không và tổ chức theo cách nào đều phụ thuộc vào con cái.

Mong muốn bố mẹ vui và gắn kết tình cảm các thành viên trong gia đình, vợ chồng chị đã chủ động tổ chức kỷ niệm ngày cưới cho bố mẹ, cho dù bận rộn đến mấy.

Cặp đôi sở hữu lời chúc mừng phong bì cưới “bá đạo”, xem là ÔM BỤNG CƯỜI!

Nắm tay nhau thật chặt để bước đi. Bằng hai đôi chân, bằng hai đôi bàn tay và những tha thiết giữ gìn...

Thùy chia sẻ: “Mỗi tháng, mỗi năm có những ngày kỷ niệm yêu thương. Mỗi ngày được nhìn cuộc sống hạnh phúc bố mẹ để học hỏi, có một ước mơ để nuôi dưỡng và một người chồng luôn ở bên yêu thương. Với tôi, vậy là đủ để làm nên hạnh phúc!”.

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 5 cô nàng khó cưa đổ nhất trong 12 con giáp