Cộng đồng mạng "khóc ròng" trước tâm sự đẫm nước mắt của cặp vợ chồng mất con... khi chưa kịp chào đời

2018-05-09 19:00
- "Em cảm thấy stress, trầm cảm thật sự sau khi mất con. Không biết sẽ kéo dài đến bao giờ nữa" - người mẹ tội nghiệp chia sẻ nỗi đau tột cùng.

Còn nỗi đau nào lớn hơn đối với các bậc làm cha, làm mẹ khi đứa con chưa kịp sinh ra đã lìa khỏi cõi đời. Nỗi đau ấy cứ như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tâm can khiến trái tim cha mẹ rỉ máu, đau đớn như đứt từng khúc ruột. Mới đây, một người mẹ đã lên mạng chia sẻ về nỗi đau quá lớn ấy, mong cộng đồng mạng cùng chia sẻ để vơi đi nỗi buồn. Hàng ngày hai vợ chồng vẫn động viên nhau nhưng trong thâm tâm ai cũng nhớ thương con da diết.

Tròn 15 ngày con mất... cặp vợ chồng vẫn nhớ thương da diết, tuy động viên nhau nhưng nỗi đau cứ nhân lên gấp bội

Nguyên văn đoạn chia sẻ của người mẹ tội nghiệp:

"Tròn 15 ngày em mất con .... Cảm giác lần đầu tiên được làm mẹ thật sự hạnh phúc. Ấy vậy mà niềm vui đó chẳng được bao lâu thì mọi thứ sụp đổ. Nén nỗi đau đi rồi mà chồng nhắn cho thế này em lại chẳng thể kìm được nước mắt. Lấy chồng như đánh canh bạc vậy. Mưa đến đâu mát mặt đến đó chứ không nói trước được gì.

Cho đến bây giờ em vẫn cảm thấy mình may mắn khi chọn chồng em bây giờ. Có thể nhà chồng không được như mong muốn nhưng chồng yêu thương chiều chuộng đã là may mắn lắm rồi.

Ngày biết được làm bố anh đã vui sướng thế nào, chỉ thích có con gái để dẫn con đi chơi, đặt cả tên cả biệt danh rồi bao chuyện tương lai xoay quanh con. Những ngày trong viện theo dõi anh vẫn hi vọng biết bao nhiêu, rồi cũng đến lúc phải kí vào giấy mổ. Ngồi chờ vợ mổ rồi trông vợ cả đêm, phản ứng thuốc gây mê nôn suốt cả đêm anh cũng không ngủ được.

Cứ ngồi nắm tay vợ thủ thỉ mai là khỏi. Động viên vợ là thế nhưng em biết đằng sau đó anh đã rơi nước mắt đấm tay vào tường khi không thể giữ được con. Anh trách bản thân vô dụng. Nhưng không, không phải lỗi do ai hết. Là con không có duyên với mình.... Con sẽ được hạnh phúc bình an ở thế giới bên kia thôi! Nỗi đau nào hơn nỗi đau mất con. Chồng đau 1 thì người phụ nữ đau 10. Em cảm thấy stress trầm cảm thật sự sau khi mất con. Không biết sẽ kéo dài đến bao giờ nữa"

Tròn 15 ngày con mất... cặp vợ chồng vẫn nhớ thương da diết, tuy động viên nhau nhưng nỗi đau cứ nhân lên gấp bội

Đoạn tin nhắn động viên nhau giữa hai vợ chồng.

Không ít người đã tỏ lòng thương xót và gửi tới cặp vợ chồng những lời động viên an ủi. Ai cũng mong hai vợ chồng mạnh mẽ để bước tiếp trên chặng đường sắp tới, cùng cố gắng để có thêm những thiên thần khỏe mạnh trong tương lai.

Bạn Hồng Nguyễn đồng cảm: "Mình rất hiểu tâm trạng của bạn. Mình cũng từng mất con cách đây 4 tháng. Nỗi đau đớn quá lớn tưởng chừng không thể sống tiếp được. Nhưng chúng ta vẫn phải vượt qua bạn ạ. Chỉ là sống trong những ngày tháng tuyệt vọng và đau đớn. Chắc chắn khi viết những dòng chữ này bạn đang khóc rất nhiều. Cố gắng lên bạn. Chồng mình còn ít nói, không động viên vợ được như chồng bạn đâu".

Nickname Pham Huyen bày tỏ ý kiến: "Người mong không có. Người có lại mang vứt đi. Cố gắng lên. Rồi sẽ có 1thiên thần khác dành cho vợ chồng nhà chị thôi".

Độc giả Bong Bo'ng xót xa: "Đọc rồi tự dưng lại khóc. Thương chị, thương bé. Mong bé sớm siêu thoát và lại được đầu thai làm người".

Tròn 15 ngày con mất... cặp vợ chồng vẫn nhớ thương da diết, tuy động viên nhau nhưng nỗi đau cứ nhân lên gấp bội

Tròn 15 ngày con mất... cặp vợ chồng vẫn nhớ thương da diết, tuy động viên nhau nhưng nỗi đau cứ nhân lên gấp bội

Tròn 15 ngày con mất... cặp vợ chồng vẫn nhớ thương da diết, tuy động viên nhau nhưng nỗi đau cứ nhân lên gấp bội

Tròn 15 ngày con mất... cặp vợ chồng vẫn nhớ thương da diết, tuy động viên nhau nhưng nỗi đau cứ nhân lên gấp bội

Anh Thơ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sáp tẩy trang với khả năng làm sạch siêu đỉnh