Cổ động viên “đặc biệt” của U23 Việt Nam: "Tôi và mọi người trong xóm đang bàn nhau mở tiệc cổ vũ tại nhà"

2018-01-26 09:30
- Dù bị liệt cả người sau khi mắc bệnh viêm đa khớp năm 11 tuổi, thế nhưng anh Nguyễn Bá Kỳ (Nghệ An) vẫn có một tình yêu cháy bỏng với bóng đá. Anh cũng đã có những chia sẻ với PV về những cảm xúc trước thềm U23 Việt Nam bước vào chung kết U23 châu Á.

Nguyễn Bá Kỳ (SN 1990, xóm 18, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), không chỉ được đông đảo mọi người biết đến với câu chuyện tình yêu được ví như cổ tích với người vợ lành lặn, Kỳ còn được người yêu bóng đá biết đến là một cổ động viên “đặc biệt” của U23 Việt Nam. Dù với khiếm khuyết của cơ thể, Kỳ không thể di chuyển nhưng niềm đam mê bóng đá của Kỳ chưa bao giờ dừng lại.

Tháng 3/2017, được sự hỗ trợ của mọi người, Nguyễn Bá Kỳ (cổ động viên Sông Lam Nghệ An) đã ra sân cổ vũ cho đội bóng xứ Nghệ tham dự giải V-League 2017. Hình ảnh của Kỳ trên hàng ghế cổ động viên xuất hiện trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Cổ động viên “đặc biệt” khát khao được sang Thường Châu cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam

Hình ảnh Nguyễn Bá Kỳ ra sân bóng cổ vũ đã nhận được sự quan tâm của nhiều người (Ảnh: NVCC).

Những ngày trở lại đây, trong không khí người hâm mộ cả nước đang háo hức, hồi hộp để theo dõi trận chung kết U23 châu Á, cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam, PV Emdep.vn đã có cuộc trò chuyện nhanh với Nguyễn Bá Kỳ - cổ động viên “đặc biệt”.

Chia sẻ về cảm xúc khi U23 Việt Nam nhận được vé vào chung kết U23 châu Á, Kỳ cho biết: “Cảm xúc của tôi rất vui mừng không có từ nào có thể diễn tả được thành lời, hạnh phúc vỡ òa. Cho đến nay không khí ở xung quanh xã tôi ai cũng náo nức về bóng đá”.

Nói về mong muốn của mình trước trận đấu sắp tới, Kỳ bày tỏ: “Khi còn đi được tôi rất yêu thích bóng đá, cũng thường xuyên đá bóng cùng bạn bè ở miền quê nên đã bị ngấm sâu vào người. Thế nhưng, sau khi không đi được nữa thì niềm đam mê bóng đá ấy vẫn luôn dào dạt trong lòng.

Vì thế, những năm qua tôi luôn khao khát được đến sân cổ vũ. Cũng may là tôi được nhiều người tạo điều kiện được đến sân Thống Nhất hồi tháng 3 vừa qua. Tôi cũng khát khao được sang Thường Châu cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam trong trận chung kết sắp tới, nhưng điều kiện không cho phép”.

Cổ động viên “đặc biệt” khát khao được sang Thường Châu cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam

Anh Nguyễn Bá Kỳ có tình yêu đặc biệt với trái bóng tròn.

Người thanh niên này cũng chia sẻ, anh đang cùng mọi người trong xóm bàn nhau làm tiệc cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam tại nhà.

Dành một lời chúc cho các cầu thủ U23 Việt Nam, cổ động viên “đặc biệt” Nguyễn Bá Kỳ nói: “Tôi cũng như người hâm mộ trái bóng tròn trên khắp cả nước lúc này đều đang hướng về các cầu thủ U23 Việt Nam. Tôi chỉ muốn chúc các cầu thủ sẽ cống hiến cho người hâm mộ những giây phút thăng hoa nhất”.

Được biết, anh Nguyễn Bá Kỳ không thể đi lại được từ năm 11 tuổi, thế nhưng nghị lực sống cũng như tình yêu của vợ chồng anh đã chạm đến trái tim của nhiều người. Hiện tại, anh Kỳ vẫn sử dụng máy tính để kiếm thêm thu nhập từ mạng internet như quản lý fanpage bán hàng cho các công ty có nhu cầu.

Mặc dù vẫn phải lo lắng với cuộc sống mưu sinh thường nhật, thế nhưng Kỳ cảm thấy may mắn khi có bà xã luôn đồng hành cùng anh trong cuộc sống, và ủng hộ anh với niềm đam mê bóng đá.

 Nguyễn Bá Kỳ, sinh ra khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Nhưng vào năm 11 tuổi, anh mắc căn bệnh đau chân do chứng viêm đa khớp khiến anh không thể đi lại được, anh giờ đây chỉ nằm bất động một chỗ.

Mọi sinh hoạt của anh khi đó đều dựa vào mẹ vì bố anh mất sớm. Số phận nghiệt ngã khiến anh nằm liệt, duy chỉ có một bàn tay và khối óc là còn minh mẫn. Không đầu hàng số phận, anh đã học cách sử dụng thành thạo máy tính mong kiếm thêm chút thu nhập phụ giúp gia đình.

Thanh Hoa

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ai cũng muốn có một người đàn ông chu đáo bên cạnh