Cơ cực nỗi lo mưu sinh ngày cận Tết sau lớp áo thú bông bán kẹo dạo trên phố

2017-01-08 19:00
- Trong những ngày giáp Tết, đi đến đâu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng thấy bóng dáng những người đội thú bông dễ thương đi bán kẹo mưu sinh. Nhưng ít ai biết sau lớp mặt nạ kia là nhiều hoàn cảnh éo le.

Cứ khoảng 18h hàng ngày, trên những cây cầu bắc ngang sông Hàn luôn xuất hiện các “con” thú bông đủ màu sắc, đủ hình dáng. Nào là thú bông hình chú mèo máy thông minh Doremon, gấu Boo, Pikachu, chuột Mickey,…

Không những thế, trong các quán nhậu, quán ăn dọc bờ sông và dọc đường biển Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Tất Thành, các bạn trẻ trong vai những con thú đáng yêu ngộ nghĩnh cũng lân la chào mời khách hàng.

Làm công việc này, các bạn trẻ này đa phần là sinh viên xa nhà. Họ quê ở các tỉnh lẻ như Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam đến Đà Nẵng học tập. Bằng cách này, họ mưu sinh để trang trải cuộc sống những ngày cận Tết.

Ngoài ra, cũng có một số bạn trẻ không còn đi học, ban ngày làm công việc chính nhưng tối đến họ rong ruổi trên các tuyến đường để kiếm thêm thu nhập.

Đằng sau lớp thú bông bán kẹo dễ thương là nháo nhác nỗi lo mưu sinh ngày cận Tết

Bạn Trịnh Minh Đức đang mời khách trên cầu Rồng.

Trong đó, có nhiều bạn có hoàn cảnh éo le hơn, phải bon chen phụ giúp gia đình. Đằng sau lớp mặt nạ thú bông tươi cười dễ thương kia là nhiều mảnh đời bất hạnh không giống nhau…

Bạn Trịnh Minh Đức, sinh viên năm 2 trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng cho biết: “Mỗi tối em đi làm từ 18h đến 22h. Thu nhập thường không nhiều, chỉ khoảng 50.000 đồng/đêm nhưng vẫn phải đi. Mùa hè hoặc những ngày lễ Tết, khách du lịch đi dạo hoặc đi chơi đông, thì có thể bán được khoảng 100.000 đồng/đêm”.

Kể về lý do phải vất vả làm thêm mỗi tối, Đức tâm sự rằng, ba mẹ Đức ở nhà làm nông, không đủ tiền nuôi Đức ăn học. Vì thế, ngay từ năm nhất đại học, em đã phải tìm cách mưu sinh, tự trang trải cuộc sống của mình.

Bạn Trần Văn Hưng, sinh viên trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm chia sẻ: “Một bộ đồ thú này, giá từ 2 triệu rưỡi đến 4 triệu, tụi em không đủ tiền mua nên 3,4 bạn chung lại với nhau, rồi chia nhau đi bán”.

Khi được hỏi vì sao không chọn công việc part-time nào cố định hơn thì Hưng nói vì lịch học không ổn định, nên không thể làm những việc như phục vụ quán cà phê, quán ăn hay một số công việc tương tự khác được.

Với chàng trai này: “Mỗi đêm, em chạy xe đến gửi ở một nơi nào đó, rồi đi bộ đi bán. Có những hôm về nhà, tay chân mỏi rời, sáng mai lại phải dậy đi học, cũng cực lắm song vẫn phải cố gắng. Nói chung, để có tiền tiếp tục ăn học, thì phải cố gắng thôi”.

Đằng sau lớp thú bông bán kẹo dễ thương là nháo nhác nỗi lo mưu sinh ngày cận Tết

“Những ngày bán được nhiều, niềm vui giúp em quên đi mệt mỏi”- Hưng chia sẻ.

Đi bộ dọc theo cầu Tình yêu, chúng tôi bắt gặp một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn trong bộ đồ thú của mình đang vui đùa với các bạn nhỏ. Hỏi ra mới biết, em tên Nguyễn Thị Vy, năm nay 14 tuổi, nhà ở quận Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng.

Vì gia đình khó khăn, mỗi tối mẹ Vy đi chụp ảnh dạo trên cầu Rồng. Những năm gần đây, người người đều có Smartphone, nhà ai đi du lịch cũng đều mang máy ảnh nên việc kinh doanh của mẹ em cũng ế ẩm.

Tết sắp đến, gia đình phát sinh nhiều khoản chi tiêu nên vì thương mẹ, em cũng phụ giúp mẹ bằng công việc đi bán kẹo của mình. Ban ngày đi học, tối về Vy theo mẹ đi làm vì vậy em cũng không thể đến lớp học thêm hay thậm chí thời gian học bài ở nhà cũng eo hẹp hơn.

Đằng sau lớp thú bông bán kẹo dễ thương là nháo nhác nỗi lo mưu sinh ngày cận Tết

Cô gái Vy (bên trái) luôn được sự quan tâm giúp đỡ của các anh chị lớn hơn.

Vy tâm sự: “Nhiều lúc thấy bạn bè cùng trang lứa hay các anh chị ăn mặc đẹp đi dạo, em cũng ước ao lắm. Nhưng hoàn cảnh em không cho phép thì chịu thôi. Em chỉ đỡ đần được cho mẹ, để mẹ bớt vất vả”…

Thanh Thảo

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bí quyết giúp 'chàng hậu Mr Queen' có được gương mặt baby, làn da mịn màng