Chuyện người vợ trẻ quyết định ôm con bỏ trốn khỏi chồng vũ phu để giải thoát cho mình

2017-05-11 07:00
- Từ ngày lái xe, Q. như một người ở trọ trong nhà mình. Vợ con ốm đau người chồng này không một câu hỏi han, chăm sóc và chỉ cần đôi câu trêu đùa của bạn, Q. cũng về đánh vợ tím mặt mày.

Câu chuyện của cô gái trẻ tên M. (22 tuổi, Yên Mô, Ninh Bình) là một câu chuyện dài với những tháng ngày bĩ cực của tuổi trẻ.

Cho đến thời điểm hiện tại, M. đã có hai mặt con, nhưng cuộc sống hạnh phúc chẳng được bao nhiêu so với những trận đòn từ người chồng từng thương cô rất mực.

Chồng ghen tuông mù quáng, cô gái trẻ quyết định ôm con trốn để giải thoát cho mình

Cô gái trẻ và dòng tâm sự đầy động lực sau những ngày bị chồng hành hạ.

M. năm nay 22 tuổi nhưng cô lấy chồng từ năm 18. Chồng M hơn cô 3 tuổi, hai người ở gần nhà nhau. Sau hơn một năm tìm hiểu nhau hai người quyết tâm tổ chức đám cưới.

Anh Q. có tiếng là ngoan ngoãn, hiền lành và biết tu chí làm ăn. Vì thế, đám cưới ấy được bạn bè và hai họ ủng hộ. Sau đám cưới, vợ chồng trẻ này lại có tin vui ngay khiến cuộc sống của vợ chồng họ vô cùng mật ngọt cho dù M. có người mẹ chồng suốt ngày đi nói xấu con dâu.

Khi đứa con trai đầu lòng được hơn một tuổi thì M. phát hiện ra bé có vấn đề về thần kinh. Kể từ ngày đó, M. chẳng làm được việc gì. Cô chỉ suốt ngày quanh quẩn ở nhà chăm con và đưa con đi viện.

Cuộc sống của hai vợ chồng M. vẫn yên ấm cho đến năm 2013. Khi ấy Q. quyết tâm chuyển sang làm nghề lái xe tải chở vật liệu chạy quanh xã.

Chuyện người vợ trẻ quyết định ôm con bỏ trốn khỏi chồng vũ phu để giải thoát cho mình

Trước đây Q. được khen là ngoan ngoãn, tu chí làm ăn bao nhiêu thì nay anh đổ đốn đua đòi bấy nhiêu. Mọi công việc ở nhà, Q. coi như không biết.

Kể từ ngày con bị bệnh, phải nhập viện liên tục nhưng Q. không hề quan tâm đến con mà chỉ lo rượu chè, cờ bạc ngày đêm. Cay đắng hơn, M. còn phát hiện ra chồng bồ bịch bên ngoài nhưng do quá mệt mỏi, cô trở nên bất lực.

Bên cạnh đó, con trai lớn bệnh tật nên M. phải ở nhà chăm con. Đó cũng là lý do M. luôn bị cả nhà chồng đay nghiến vì tội ăn bám chồng, chỉ biết suốt ngày ở nhà ôm con và ngửa tay xin tiền chồng.

"Con ốm yếu, chồng chơi bời, mẹ chồng mình còn suốt ngày dựng chuyện mình bồ bịch lăng nhăng. Cứ mỗi lần bà nói bóng gió như vậy là mình lại phải chịu những trận đòn nhừ tử từ chồng", M. kể.

Quá mệt mỏi với cuộc sống gia đình, M. bế con về nhà ngoại và quyết định li hôn người chồng vô trách nhiệm này.

"Từ ngày anh ấy đi lái xe, anh ấy coi nhà chỉ là phòng trọ. Sáng 7 giờ ngủ dậy đi đến tối 10, 11 giờ đêm mới về. Hầu như hôm nào về cũng nồng nặc mùi rượu. Những trận đánh vợ cứ ngày một nhiều hơn nhưng mình vẫn cố gắng chịu đựng vì đứa con bị thần kinh nuôi con đã rất vất vả. Giờ lại để con thiếu thốn tình cảm của ba nữa, mình không nỡ lòng nào", M. chia sẻ.

Bạo hành gia đình

Nhưng không lâu sau, M. lại có thêm một đứa con trai thứ hai. Dù trách nhiệm nặng nề hơn nhưng chồng M. vẫn chứng nào tật nấy. Con đi viện, vợ nhắc đưa tiền thì anh ta đưa. Ở nhà đi chợ bữa nào xin tiền bữa ấy. Mặc dù ở nhà chăm hai đứa con dại nhưng lúc nào M. cũng mang tiếng là ăn bám chồng.

Đất nhà Q. rộng, có ao nuôi cá, có vườn trồng rau nên M. muốn xin phép mẹ chồng làm thêm để có tiền mua rau, nhưng bà và chồng đều không cho làm. Tuy nhiên, sau mỗi cơn say lí do Q. đánh vợ cũng vì những đồng rau ấy.

Mỗi lần chồng đánh, vết thương hằn khắp cơ thể M. cả tháng trời không tan hết vì những vùng da thâm tím. Sau sinh bé thứ hai, M. bị trầm cảm và phải vào trại tâm thần tỉnh Ninh Bình điều trị 2 tháng.

"Thời gian này, chỉ có nhà ngoại là chăm sóc mình, còn nhà chồng tuyệt nhiên không ai đến. Chồng chỉ thỉnh thoảng ghé qua lại vài phút rồi về".

Thế nhưng khi ra viện không lâu, M. lại tiếp tục bị chồng đánh đập bầm dập, tím tái khắp người. Không thể chịu thêm nỗi đau này, cô đưa hai đứa con về nhà bố mẹ đẻ sống. Tuy nhiên, chỉ được vài ngày Q. lại sang, năn nỉ và xin lỗi vợ. Anh lại hứa hẹn đủ điều rằng sẽ thay đổi, yêu thương vợ con và không đánh vợ nữa.

Nhưng "giang sơn khó đổi, bản tính khó rời", chỉ được 10-15 ngày, chồng M. lại tiếp tục chứng nào tật nấy. Lần này, M. quyết đưa cả hai con về nhà và quyết định không trở về bên người chồng nát rượu và gái gú.

Được vài ngày, Q. sang nhắc vợ đưa con về để giải quyết vụ việc ly hôn cho dứt điểm. Nhưng vừa về nhà, vừa nói câu trước, câu sau Q. đã tiếp tục những cú đánh như trời giáng xuống vợ mình.

“Mặc dù hai vợ chồng tôi vẫn ở chung với mẹ chồng, các chị chồng và em trai chồng biết chuyện nhưng không ai khuyên ngăn anh ấy mà luôn cho rằng tôi là đứa ăn bám, còn anh là người con ngoan và có hiếu…”.

Quá mệt mỏi trước cuộc hôn nhân này, M. đã quyết tâm đưa bé lớn trốn khỏi nhà trước khi đưa lá đơn li dị được viết và ký sẵn cho người chồng tệ bạc.

Lần này M. không dám qua nhà bố mẹ đẻ vì cô biết qua đó không lâu chồng cô lại sang cầu xin tha thứ để cô về. 

Hiện tại, M. tạm thời đã kiếm được một công việc thu nhập tạm đủ cho hai mẹ con sinh hoạt. Dù chưa biết ngày mai ra sao nhưng trước mắt M. đã thoát khỏi những tháng ngày khốn khổ và đau đớn.

“Tôi nhớ con lắm nhưng không biết làm sao được. Nhiều lần anh ta còn gọi điện dọa nếu tôi không về anh ta sẽ tự tử. Nhưng tôi không còn chút tình cảm nào với người đàn ông vô trách nhiệm này”.

Dương Tuệ Mẫn

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

"Nằm một chỗ" vẫn giảm cân nhanh chóng, bạn gái yên tâm đón Tết với dáng xinh