Chưa hết dư âm nghỉ lễ Giỗ Tổ, dân công sở rôm rả “tám” kế hoạch dịp nghỉ lễ dài ngày 30.4 – 1.5

2018-04-26 16:00
- Sau nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương 10 – 3 (âm lịch), dân công sở lại tiếp tục có một kỳ nghỉ lễ dài ngày 30.4 – 1.5. Vì thế, chủ đề được mọi người bàn tán nhiều nhất lúc này là đi đâu, làm gì những ngày nghỉ lễ?

Dân công sở độc thân “nóng” chuyện “ăn chơi ở đâu”

Trong ngày đầu tiên trở lại công sở, một trong những chủ đề được bàn tán rôm rả nhất là kế hoạch nghỉ lễ 30.4 – 1.5 trong tuần kế tiếp.

Chị Mai Phương, một nhân viên văn phòng tại Q. Cầu Giấy, Hà Nội đã đặt vé đi chợ suốt cả dịp lễ 30.4 – 1.5.

Tới công sở ngày này ai cũng rôm rả chuyện nghỉ lễ. Gái độc thân đa phần đều đi du lịch, không dám đậu chân ở nhà hay về quê. Bởi nếu trở về quê trong dịp nghỉ lễ cùng người yêu thì mọi người sẽ hỏi “bao giờ cưới”. Còn nếu về quê một mình thì không thể yên ổn với câu hỏi muôn thuở “Tại sao giờ này vẫn độc thân?”,  “Người yêu đâu?”. Cho nên giải pháp tốt nhất là đi du lịch”, chị Phương bày tỏ.

Chưa hết dư âm nghỉ lễ Giỗ Tổ, dân công sở rôm rả “tám” kế hoạch dịp nghỉ lễ dài ngày 30.4 – 1.5

Các bãi biển, khu du lịch luôn đông ngịt người trong dịp nghỉ lễ kéo dài. 

Còn anh Nguyễn Văn Thành, nhân viên văn phòng tại Hà Nội thì cảm thấy hồ hởi vì “nhờ có nghỉ lễ” nên suốt hai tuần liên tiếp nhau, dân công sở chỉ phải làm việc ba, bốn ngày một tuần.

“Ngày thường lúc nào cũng làm bục mặt tới tối muộn mới về. Nhưng bỗng dưng có ngày nghỉ giữa tuần, cảm giác thảnh thơi, thư thái hẳn. Chỉ ước từ nay có ngày nghỉ giữa tuần để ăn chơi quần quật rồi trở lại công sở một cách khí thế”, anh Thành hóm hỉnh nói.

Chưa hết dư âm nghỉ lễ Giỗ Tổ, dân công sở rôm rả “tám” kế hoạch dịp nghỉ lễ dài ngày 30.4 – 1.5

Dân công sở háo hức lên xe đi du lịch dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 ngay trong đêm để tiết kiệm thời gian. 

Dịp nghỉ lễ 30.4 sắp tới, anh Thành sẽ cùng hội bạn vi vu tới Phú Quốc. Anh khẳng định chắc nịch: “Còn độc thân ngày nào là đi chơi ngày đó. Quen đi nên không thể ở nhà những dịp lễ dài ngày như thế này”.

Gia đình có con nhỏ “cạch tới già” đi chơi dịp nghỉ lễ

Còn với những gia đình có con nhỏ, không ít nhà đã chọn giải pháp về quê trong dịp nghỉ lễ dài ngày.

Dù chỉ có một ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, chị Lê Thị Trang (quê ở Vĩnh Phúc) vẫn bắt xe khách về quê ngoại chơi. Sau nghỉ lễ, chị Trang trở lại thủ đô làm việc. Chị xin cơ quan cho nghỉ phép trước một ngày để có tổng cộng 5 ngày nghỉ trong dịp lễ 30.4 – 1.5.

Về quê sớm trước một ngày sẽ giúp gia đình có con nhỏ như nhà chị Trang thoát cảnh đông đúc, tắc đường mệt mỏi cho trẻ nhỏ.

“Lễ giỗ Tổ về quê ngoại, nghỉ lễ 30.4 vợ chồng mình sẽ về quê nội ở Thanh Hóa. Dự kiến sau khi đi thăm bà con họ hàng, cả nhà sẽ đi biển chơi. Biển gần nhà, đi về trong ngày rất tiện, một công đôi việc lại tiết kiệm chi phí. Phụ nữ đã có gia đình chủ yếu lo về quê đôi bên nội ngoại, cho các con đi chơi ở đâu cho đỡ đông đúc”, chị Trang nói.

Chưa hết dư âm nghỉ lễ Giỗ Tổ, dân công sở rôm rả “tám” kế hoạch dịp nghỉ lễ dài ngày 30.4 – 1.5

Cho con đi chơi ở đâu cũng là vấn đề khiến phụ huynh đau đầu vì lượng khách luôn quá tải. 

Chị Đỗ Thị Nga (Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội) không thể quên sự cố nhớ đời khi đi chơi dịp nghỉ lễ 30.4 – 1.5 cách đây hai năm. Nghĩ những ngày này mọi người về quê hết thì các điểm vui chơi như sở thú, trung tâm thương mại lớn sẽ vắng, vợ chồng chị đã quyết định cho con đi sở thú. Ai ngờ, sở thú đông nghìn người.

“Con nhỏ sinh đôi, hai vợ chồng lếch thếch mỗi người bế một đứa. Không dám thả con xuống đất vì sợ đông quá, lạc mất con. Sở thú đông nghìn nghịt, chen lấn mãi mới mua được vé vào cổng và vé các trò chơi”, chị Nga kể lại.

Đến khi con chơi trò nhà phao, vợ chồng chị mệt quá đành ngồi quán nước giải khát gần đó đợi con. “Hai đứa chơi nhà phao xong bỗng dưng biến mất, đợi mãi không thấy xuống, tôi phải nhờ nhân viên sở thú bắc loa gọi. Bố mẹ hoảng hồn lên, không biết phải làm sao để tìm con giữa biển người. Tìm khắp nơi, lục tung cả sở thú lên để tìm. Hóa ra tụi nhỏ ở lì đằng sau nhà phao để chơi trò trốn tìm. May không có hậu quả gì xảy ra, nếu không đó sẽ là một kỳ nghỉ lễ khủng khiếp”, chị Nga chia sẻ.

Theo kinh nghiệm của chị Nga, dịp nghỉ lễ kéo dài này các gia đình có con nhỏ không nên dồn đến khu vui chơi trong nội thành hoặc những điểm du lịch nổi tiếng.

“Nên đến những vui chơi ở ngoại thành, kết hợp cả dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi để các con không bị xáo trộn nhịp ăn ngủ.  Hoặc nếu không an tâm về việc đi du lịch ngày này, tốt nhất nên ở nhà. Đến khi mọi người về thì mình mới sắp xếp đi cho thoải mái.

Mình nghĩ không phải cứ đi đâu đó mới là đi chơi. Ngay tại nhà, các gia đình có con nhỏ đều có thể tổ chức một kỳ nghỉ lễ rất vui bằng những bữa ăn ngon, cùng nhau xem phim, chơi trò chơi, thậm chí ngủ nướng… Điều quan trọng là cả gia đình được nghỉ ngơi đúng nghĩa trong kỳ nghỉ lễ”, chị Nga bày tỏ.

 Bài và ảnh: Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thịt vịt om bia, bổ dưỡng hơn thịt lợn, dễ làm thôi mà ngon quá đỗi