Chồng sắp cưới chết lặng trong đám tang cô gái trẻ bị xe bồn cán tử vong

2018-03-15 12:33
- Đang trên đường về nhà để chuẩn bị cùng chồng sắp cưới đi làm thủ tục đăng ký kết hôn, chị Nguyễn Thị Thuỳ D. đã bị chiếc xe đầu kéo cuốn vào gầm tử vong. Trong đám tang, người chồng sắp cưới và người thân suy sụp, bật khóc trong đau đớn.

Gặp nạn khi đang về nhà chuẩn bị đi đăng ký kết hôn 

Trưa 14/3, rất đông người dân xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã kéo ra nghĩa trang thôn Phượng Nghĩa để tiễn biệt chị Nguyễn Thị Thuỳ D. (24 tuổi) lần cuối. Chị D. là nạn nhân bị xe đầu kéo cán tử vong tại ngã tư Lê Trọng Tấn - Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội ngày 13/3.  

Những vòng hoa trắng nối dọc hai bên lối vào nghĩa trang. Từng dòng người thay nhau vào vái vọng. Dự kiến đầu giờ chiều cùng ngày gia đình sẽ chôn cất, tiễn biệt nạn nhân về cõi vĩnh hằng.  

Người thân đau đớn trong đám tang chị D.  

Cái chết của cô gái khi tuổi đời còn quá trẻ khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Đặc biệt, chỉ ít ngày nữa nếu không có chuyện đau buồn này xảy ra thì D. sẽ lên xe hoa về nhà chồng xây dựng hạnh phúc.  

Ngồi lặng lẽ trong đám tang cháu gái, ông Nguyễn Kim Pháp (chú ruột D.) cho biết, từ khi nhận được tin con gái mất, bố mẹ D. suy sụp hoàn toàn, ngất lên ngất xuống nên người thân phải đưa về nhà thay nhau chăm sóc.  

Ông Pháp buồn rầu kể về cháu gái.  

Trong câu chuyện, ông Pháp kể, khoảng 14h ngày 13/3, gia đình nhận được tin dữ chị D. gặp nạn khi đang trên đường về nhà. Nghe xong ai nấy đều rụng rời chân tay vội vã chạy tới hiện trường nơi cháu gái tử vong. Thi thể chị D. được đưa về nhà xác Bệnh viện đa khoa Hà Đông để cơ quan pháp y khám nghiệm. Đến 21h cùng ngày gia đình đau buồn đưa về quê nhà lo hậu sự.  

“Cái chết của cháu tôi xót xa quá, không hiểu tại sao chiếc xe ô tô đầu kéo lại lấy đi tính mạng cháu tôi như thế. Từ qua tới nay, bố mẹ cháu ngất lên ngất xuống vì nỗi đau mất con gái. Đau lòng là tới mùng 6/2 (âm lịch) tới đây (chỉ hơn 1 tuần nữa) cháu lên xe hoa về nhà chồng vậy mà…”, ông Pháp kể.  

Người chồng sắp cưới của chị D. chết lặng ngồi cạnh linh cữu vợ không rời.  

Trưa 13/3, sau khi kết thúc công việc bán quần áo cho cửa hàng tại khu đô thị Xa La, quận Hà Đông thì chị D. về nhà để chiều cùng ngày chị cùng chồng sắp cưới đi đăng ký kết hôn.  

“Đáng ra cháu tôi hôm qua được nghỉ nhưng nhận lời bán giúp cho một người bạn vì bạn bận công việc. Sau đó, D. đi về để chiều đi đăng ký kết hôn trên xã cùng chồng sắp cưới thì gặp nạn. Tối qua đưa thi thể cháu về cả dân làng kéo ra nghĩa trang đông nghịt, ai cũng đau đớn, xót xa, chồng sắp cưới của nó cũng suy sụp lắm”, ông Pháp đau xót nói.  

Chồng sắp cưới suy sụp, ngồi gục bên linh cữu người vợ xấu số  

Nói về cháu gái, người chú ruột này bày tỏ, chị D. là con cả trong gia đình có 3 chị em, rất xinh xắn, chăm chỉ mọi việc. Sau khi học xong lớp 12, cuộc sống gia đình khó khăn nên cô đi làm công nhân may gần nhà.  

Chị D. mất khi chỉ hơn 1 tuần nữa sẽ lên xe hoa về nhà chồng.  

“Lúc đó, lương của D. được 3,4 triệu một tháng, lấy lương hôm trước xong thì hôm sau đã phải lo đóng tiền học cho hai em, tiền ăn uống cho cả gia đình. Bố mẹ ốm yếu, làm nông nên cuộc sống nhiều khó khăn. Thấy vậy tôi khuyên cháu sang Nhật làm chứ thế này ở quê bao năm cũng không tích cóp được gì.  

Thế rồi cháu quyết định nhờ tôi cùng anh em trong nhà lo giúp tiền vốn để sang Nhật. Cách đây mấy tháng cháu về quê lo chuẩn bị cưới chồng nên tạm thời bán quần áo để sắp tới cưới xin xong thì cả hai vợ chồng sang Nhật tiếp tục làm ăn. Chồng sắp cưới cũng mới về được 3 ngày thì nhận tin dữ”, ông Pháp nghẹn lời.  

Anh Long cho biết, chị D. là người hiền lành, ai cũng quý mến.  

Theo anh Lê Văn Long (anh rể họ chị D.), sau khi nhận tin dữ anh đã trực tiếp ra hiện trường, quá đau xót khi em gái đã tử nạn. “Cô ấy hiền lành, chịu thương chịu khó lắm nên không ai chê trách điều gì. Nếu không có cơ sự trên thì theo lịch sáng nay hai vợ chồng D. sẽ đi chụp ảnh cưới”.  

Ngồi bên cạnh linh cữu người vợ sắp cưới, anh T. liên tục gạt nước mắt. Nỗi mất mát quá lớn khiến anh T. gần như suy sụp hoàn toàn. Nhiều người thân và dân làng tới động viên, an ủi.  

Trước đó, khoảng 13h20 ngày 13/3, tại ngã tư Lê Trọng Tấn - Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe đầu kéo với xe máy khiến chị Nguyễn Thị Thùy D. (24 tuổi, trú tại xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) tử vong.  

Theo đó, vào thời điểm trên chị D. điều khiển xe máy đến khu vực trên thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm mạnh đã cuốn chiếc xe máy vào gầm kéo dê trên đường khiến chị tử vong tại chỗ.  

Ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, Đội CSGT, trật tự cơ động có mặt tại hiện trường phối hợp với Đội cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông khám nghiệm hiện trường. Bước đầu cơ quan công an xác định tài xế điều khiển xe đầu kéo là Hoàng Thanh Huấn (32 tuổi, ở thôn Đồng Tiến, xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình).  

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.  

Theo Định Nguyễn/Saostar

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm trùng hợp đến 'giật mình' về đường hôn nhân của dàn sao Cung toả tâm ngọc