Câu chuyện thắt lòng ngày cuối năm của anh chàng bị mẹ hỏi tiền suốt ngày, dân mạng nói một điều thức tỉnh bất cứ ai xa nhà

2019-12-31 15:04
- Dù thế nào đi nữa, gia đình vẫn là nơi tìm về, có bố mẹ, anh chị em và người thân che chở.

Cuối năm có những niềm vui nhưng bất cứ ai cũng có những nỗi lòng khó nói thành lời. Có những người buồn vì áp lực cuộc sống, có người buồn vì chuyện gia đình, cũng có những người buồn vì những điều chưa làm được, và cũng có người buồn vì người thân không hiểu mình.

Mới đây, một chàng trai chia sẻ câu chuyện ngày cuối năm khiến nhiều người suy nghĩ.  "3h sáng rồi vẫn không ngủ được. Mình đi làm xa nhà cũng cả năm rồi. Mình có một người mẹ chả bao giờ hỏi hôm nay làm mệt không, có ăn uống đủ không? Chỉ hỏi dạo này làm có tiền không. Mình có đứa em đang học đại học. Dạo này công việc chả ra gì cả, cả tháng cũng chỉ đủ tiền trọ tiền ăn, có khi còn ăn mỳ, mẹ mình thì 3 bữa nửa tuần lại nhắn tin hỏi có tiền không, gửi cho mẹ, gửi cho em tiền học phí. Mình đang làm mà đọc tin nhắn thật sự mệt mỏi và buồn lắm. Dù biết là anh hai thì lo lắng cho gia đình nhưng thời gian này bản thân còn lo chưa xong. Gần tết rồi mà bữa ăn cơm, bữa mỳ qua ngày. Công việc chính là làm biên tập clip".

Câu chuyện thắt lòng ngày cuối năm của anh chàng bị mẹ hỏi tiền suốt ngày, dân mạng nói một điều thức tỉnh bất cứ ai xa nhà

Cô gái kể, công việc này chỉ kiếm được 200.000 đồng - 300.000 đồng vì mới vào nghề. Chưa kể có người còn quỵt tiền. Cuối năm rồi vẫn không muốn về vì sợ mẹ hỏi tiền đâu. "Mẹ không xấu tính, chỉ là khổ quá rồi, cuộc sống khi nào cũng cơm, áo, gáo tiền. Làm xa nhà mà Tết không về tủi lắm. Mình không biết có nên về quê không, về đối diện với mẹ sao đây, cũng có vài lần giải thích rồi mà mẹ không nghe. Mẹ nghĩ làm cái nghề này chắc giàu lắm, nhưng đâu phải ai cũng thế", chàng trai kể.

Đa số cư dân mạng chia sẻ câu chuyện với chàng trai song cho rằng nhà là nơi để tìm về, dù gì đi nữa đó vẫn là nơi ấm áp nhất. Câu chuyện mẹ hỏi hãy gác sang một bên, bởi dù thế nào đi nữa lòng mẹ lúc nào cũng thương con.

"Nghe kể cũng thấy tội quá, nhưng bạn hãy nghĩ là có nhiều người còn chẳng có nhà để về, có người còn chẳng còn bố hoặc mẹ để mà giục giã, than thở, hoặc có nhiều người làm quanh năm ngày tháng vất vả, đến cuối năm còn đội cả đống nợ nần... nói chung nhiều cảnh đời bất hạnh lắm, bạn còn trẻ, còn sức khoẻ, còn có ngày mai, đó đã là một sự may mắn rồi, hãy lạc quan lên! Nếu lấy kinh nghiệm thì cố gắng duy trì, nếu có thời gian thì kiếm nghề tay trái làm kiếm thêm thu nhập. Còn nhà thì phải về, một năm về nhà được một lần thử tính xem cả đời về được mấy lần. Suy nghĩ thoáng lên nào", một cô gái bày tỏ,

Một người khác cho rằng: "Mẹ nghĩ mày lên thành phố làm ra tiền, sơ tiêu pha, ăn chơi đàn đúm nên hỏi vậy đó, chứ mẹ nào chả thương con. Nếu nhà có điều kiện chắc chắn mẹ cũng không nghĩ đến lương đâu, nên hiểu cho mẹ. Làm edit clip không ra tiền thì làm thêm cái khác. Xã hội giờ năng động không phụ thuộc một nghề".

Tuyết Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập 5 phút giúp chị em có 'cổ thiên nga', mùa hè tha hồ diện váy 2 dây khoe khéo