Cảm phục tình yêu và nghị lực sống phi thường của người vợ ngồi xe lăn do ngã từ tầng 9

Trung Hiếu 2017-02-05 06:40
- Hương bị liệt nửa người sau vụ tai tai nạn lao động. Chính bị hỏng một mắt sau một lần gặp nạn. Họ nên duyên với nhau bằng sự đồng cảm chân thành. Tình yêu và nghị lực sống của họ khiến bao người khâm phục.

 Đó là cuộc sống đẹp như cổ tích của vợ chồng Trương Thị Hương (SN 1991) và Lê Công Chính (SN 1990) ngụ huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

Tai ương giáng xuống

Hương quê ở xã Xuân Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Năm Hương lên 2 tuổi thì cha cô bỏ đi biệt tích, để lại mình mẹ Hương lo toan và gánh nặng 3 đứa con thơ. Người chị gái đầu của Hương lại bị bệnh tâm thần nên mọi gánh nặng càng dồn lên đôi vai mẹ.

Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Hương vẫn quyết tâm thi đỗ đại học, mong thoát khỏi cảnh nghèo khó. Bước chân vào trường đại học tại Bình Dương, vì không muốn trở thành gánh nặng cho mẹ, Hương đi làm phụ hồ trong một tòa cao ốc đang thi công để kiếm tiền trang trải cuộc sống sinh viên.

Hương- Chính cùng bạn bè trong ngày cưới

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào chiều ngày 4/11/2011 đã cướp đi đôi chân và cả tương lai của Hương. Khi đang quét dọn ở tầng 9 của một cao ốc đang thi công tại Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương), Hương không may sẩy chân, ngã từ tầng 9 xuống.

Tỉnh dậy sau hơn một tháng điều trị tại bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu, Hương đau khổ khi biết mình không còn cơ hội đi lại như người bình thường được. Đôi chân Hương bị liệt hoàn toàn, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào người thân. Cuộc đời cô sinh viên năm thứ 2 đại học khép lại từ đó.

Chỉ sau một năm nằm một chỗ, đôi chân Hương teo tóp, thẳng đuột, phần mông và đùi bị hoại tử dần do di chứng của bệnh liệt tủy sống. Cũng từ khi gặp nạn, hàng ngày phải gồng mình gánh chịu nỗi đau khiến Hương chán nản. Cuộc sống của Hương bắt đầu gắn liền với chiếc xe lăn.

Cuộc đời của Hương như được sang trang mới khi gặp anh Chính, một người cũng có khiếm khuyết về thể chất. Hai người tình cờ gặp nhau qua trang mạng xã hội. Tình yêu của họ cũng nảy nở từ đó.

Anh Chính không may bị hỏng một mắt sau một tai nạn nhưng anh vẫn cố gắng để vượt qua số phận. Anh từng tốt nghiệp trường đại học Vinh và trở thành thầy giáo làng.  

Mảnh ghép số phận

"Trước khi đến với nhau, vợ chồng em cùng là thành viên trong nhóm “Người khuyết tật” của trang mạng xã hội facebook. Khi thấy em đăng status toàn tâm trạng chán nản, buồn bã, tự ti, mặc cảm số phận anh Chính đã chủ động kết bạn, động viên.

Chúng em nhanh chóng kết thân với nhau, cho nhau số điện thoại liên lạc rồi yêu nhau lúc nào không hay. Rồi chúng em gặp nhau, em vỡ òa hạnh phúc khi nghe anh hứa hẹn sẽ chăm sóc cho em suốt cuộc đời. Cũng sau lần gặp ấy, anh thường vượt hàng trăm cây số từ Thanh Hóa vào Nghệ An để thăm em. Cuộc sống của em trở nên có ý nghĩa hơn từ khi quen anh ấy", Hương chia sẻ.

 

ảnh cưới vợ chồng Hương- Chính

Giữa năm 2015, một đám cưới giản đơn nhưng không kém phần hạnh phúc diễn ra. Nhìn Hương khoác trên mình chiếc áo cô dâu ngồi trên xe lăn bên chú rể, đón nhận những lời chúc phúc từ phía hai bên gia đình, bà con lối xóm, ai cũng nghĩ số phận bất hạnh của Hương từ đây đã khép lại.

Sau khi cưới, Hương ở nhà nội trợ và làm cộng tác viên bán hàng qua mạng để kiếm thêm thu nhập. Anh Chính mở lớp dạy học. Một năm sau, hạnh phúc nhân lên khi cậu con trai đầu lòng chào đời.

anh Chính bên con trai

Vì di chứng của căn bệnh đang mang nên Hương đau ốm thường xuyên, nằm viện suốt. Những lúc như thế đều do một tay anh Chính gánh vác, lo toan. Vừa làm việc, chăm sóc vợ, con tận tình, chu đáo. Hương tự cho mình  là người phụ nữ may mắn khi gặp được một người chồng hết lòng yêu thương, quan tâm, chịu khó.

"Đêm nào em cảm thấy đau là đêm ấy chồng em thức trắng, ngồi bên cạnh động viên, chăm sóc. Ngoài giờ làm, anh ấy tất tả trở về giúp đỡ vợ, trông con. Cứ nghĩ cuộc đời của mình đã bỏ đi sau vụ tai nạn, nhưng ông trời có mắt khi cho em một gia đình hạnh phúc khi được làm mẹ, làm vợ, được yêu thương", Hương tâm sự.

Dù nằm một chỗ nhưng Hương không phó mặc số phận. Ngoài bán hàng online, sẵn có đôi bàn tay khéo léo, Hương tìm cách kiếm tiền bằng việc mua những bao kẹo nhỏ về tạo hình thành những quả loại quả rất đẹp mắt, rao bán cho khách.

Dù nằm một chỗ nhưng Hương vẫn cố gắng kiếm tiền

Mỗi quả như vậy Hương được bán với giá 50 nghìn đồng.

tình yêu

Nghị lực của Hương khiến nhiều người cảm phục và đặt mua hàng. Hàng làm ra bán được đã tiếp thêm cho Hương động lực làm việc suốt ngày đêm.

"Cứ đông khách như thế này thì em có tiền mua sữa cho con rồi. Em rất vui vì mình cũng tự kiếm ra tiền để mua cho con trai bộ quần áo mới", Hương vui vẻ chia sẻ.

Trung Hiếu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu