Bộ ảnh cưới không chú rể vẫn đẹp lung linh của cô gái bị suy thận giai đoạn cuối giàu nghị lực.

2018-04-24 11:21
- Mang trong mình căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, Thủy vẫn ước có một mái ấm gia đình trọn vẹn, được mặc áo cô dâu. Bộ ảnh cưới theo tâm nguyện của Thủy được thực hiện, dù không có chú rể nhưng vẫn đẹp lung linh như sự kiên cường chống chọi bệnh tật của Thủy vậy.

Số phận nghiệt ngã.

Chủ nhân của bộ ảnh cưới là của cô gái giàu nghị lực Nguyễn Thị Thủy (28 tuổi, ngụ xã Quảng Tâm, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Hiện Thủy đang phải gồng mình chống chọi với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối. Bác sỹ đã trả Thủy về cho gia đình sau gần 6 năm chống chọi với bệnh tật vì không còn khả năng chữa trị.

Thủy xinh đẹp trong chiếc áo cưới.

Thủy là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em gái. Cuộc sống của cô vốn chịu bất hạnh, thiệt thòi khi có một mái ấm gia đình không trọn vẹn. Bố mẹ ly hôn rồi cả hai đều có hạnh phúc mới. Thủy ở với bà ngoại.

Ham học và học rất giỏi, Thủy cố gắng vượt qua số phận để thực hiện ước mơ được bước chân vào giảng đường đại học. Cô từng là sinh viên của trường đại học Nha Trang khóa 2010- 2014.

Thủy phát hiện mình mắc phải căn bệnh suy thận khi đang là sinh viên năm cuối đại học. Thế nhưng, nhờ ý chí, quyết tâm, cô vừa chạy thận, vừa học để tốt nghiệp. Ra trường, Thủy may mắn xin vào làm kế toán của một siêu thị trên địa bàn. Ngoài giờ làm, Thủy còn làm thêm bằng việc bán hàng online để kiếm tiền tiếp tục chạy thận.

  Thủy yếu dần sau nhiều năm dài chạy thận.

"Ước mơ của con tôi lúc đó là làm sao kiếm được đủ tiền để mà thay thận, tiếp tục sống. Thế nhưng, gia đình khó khăn, biết lấy đâu ra số tiền lớn như vậy. Thương con nhưng chỉ biết ngậm ngùi, hàng tháng đưa con ra Hà Nội chạy thận", bà Nguyễn Thị Hoan (52 tuổi, mẹ Thủy) chia sẻ trong nước mắt.

Làm việc được một thời gian, nhận thấy bệnh tình quá nặng, không đủ sức để tiếp tục, Thủy nghỉ việc ở nhà chuyên tâm chạy thận. Bà ngoại qua đời, bệnh tình ngày càng nặng nên Thủy quyết định dọn về ở với mẹ và bố dượng.

Hiện tại, Thủy đang điều trị tại bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch. Bác sỹ cho biết tim, thận của Thủy không còn chức năng, chảy máu não, liệt nữa người. Cơ thể Thủy đã kháng thuốc hoàn toàn. Bác sỹ đã quyết định trả Thủy về vì không còn khả năng can thiệt.

Bộ ảnh cưới đẹp lung linh.

Vốn sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn, dù mang bệnh hiểm nghèo nhưng Thủy vẫn ước có một mái ấm gia đình trọn vẹn, được khoác áo cô dâu, được làm vợ, làm mẹ giống như bao người phụ nữ khác. Cũng vì vậy mà cô đã rất kiên cường, lạc quan, sống chung với bệnh, cố gắng học tập, làm việc để lấy tiền chữa trị bệnh tật, tiếp tục sống.

Những tấm ảnh cưới không có chú rể vẫn đẹp lung linh.

Cảm thông số phận cũng như tâm nguyện của Thủy, người thân, bạn bè đã cùng thực hiện một bộ ảnh cưới cho Thủy mà ở đó chỉ có cô dâu, mãi mãi không có chú rể. Trông Thủy thật đẹp, lộng lẫy trong chiếc áo cô dâu. Cô cười tươi, khuôn mặt rạng ngời như thể đang cảm nhận được hạnh phúc thật sự. Nhìn Thủy trong bộ ảnh cưới, chẳng ai ngờ rằng cô đang phải gồng mình gánh chịu căn bệnh quái ác.

Đều đặn tháng một lần, Thủy lại cùng người mẹ bắt xe ra Hà Nội chạy thận. Hiện tại, dù cơ thể đã quá yếu, không còn khả năng đi lại, Thủy vẫn kiên cường, vẫn hi vọng.

Thủy là cô gái giàu nghị lực, vẫn luôn cười tươi, xinh đẹp.

"Trước tết, con gái tôi vẫn ước giá như có hàng trăm triệu đồng để thay thận, để tiếp tục sống, chăm sóc cho mẹ lúc già yếu. Cuộc đời con tôi còn cả chặng đường phía trước, sao phải gánh chịu bất hạnh như thế này. Giờ bệnh viện đã trả về, tôi biết làm sao để cứu con đây", ôm con vào lòng, bà Hoan khóc nghẹn.

Hoàng Hải

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cách an toàn và dễ làm để rã đông thịt