Biển người hòa mình chen chúc trên các bãi biển, khu du lịch dịp lễ 30/4 – 1/5

2018-04-30 16:30
- Tại các bãi biển Sầm Sơn (thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), biển Cửa Lò (Nghệ An), hàng chục ngàn người dân từ khắp cả nước đã tập trung về những bãi biển này để vui chơi nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Còn tại Thủ Đô Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh du khách cũng đổ về các công viên để vui chơi.

Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay được nghỉ dài ngày, là cơ hội để người dân cả nước có thời gian nghỉ ngơi, đoàn tụ hay đi du lịch cùng gia đình. Cùng với một số danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử khác trên địa bàn, biển Cửa Lò, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) thu hút hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đến tắm biển và nghỉ dưỡng.

Biển Cửa Lò được xem là nơi nghỉ dưỡng lý tưởng với phong cảnh hữu tình, bãi tắm sạch, đẹp, nước trong xanh và cả sự mến khách của người dân Cửa Lò. Bên cạnh đó, Cửa Lò còn có nhiều tour du lịch hấp dẫn, thế nên nơi đây là sự lựa chọn của rất nhiều du khách. Các khách sạn, nhà hàng tại Cửa Lò đều chật kín khách.

Trong hai ngày đầu của dịp nghỉ lễ, hàng ngàn du khách trong và ngoài nước lại đổ ra dọc bãi biển từ Cửa Lò đến Cửa Hội để tắm biển và nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí và thưởng thức ẩm thực. Tuy nhiên, theo ghi nhận, do thời điểm này thời tiết tại Nghệ An vẫn chưa thực sự nắng nóng, nhiều lúc trời mưa nhỏ bất chợt nên dù rất đông du khách đến với Cửa Lò nhưng lượng du khách xuống tắm biển vẫn ít hơn so với các năm trước; phần đông du khách chỉ thường đi dạo, ngắm cảnh và chụp ảnh lưu niệm trên bãi biển Cửa Lò.

Chị Nguyễn Thi Hương đến từ Hà Nội chia sẻ: “Tôi từng đi du lịch nhiều nơi, nhưng năm nay gia đình tôi đã quyết định về tắm biển và nghỉ dưỡng tại Cửa Lò trong 4 ngày nghỉ lễ. Về với biển Cửa Lò tôi thật sự cảm thấy rất thoải mái, biển ở đây rất đẹp, nước biển xanh trong, cát trắng và người dân cũng rất thân thiện, mến khách”.

Cửa Lò hiện có gần 300 cơ sở lưu trú với trên 10.000 phòng nghỉ, cở sở hạ tầng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Để xây dựng thương hiệu du lịch biển Cửa Lò trở thành là điểm đến hấp dẫn với du khách, năm 2018, Cửa Lò tiếp tục đặc biệt quan tâm công tác cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu biển, gìn giữ môi trường cảnh quan môi trường biển và giám sát việc niêm yết giá cả; tích cực tuyên truyền các hộ buôn bán, kinh doanh phục vụ du khách chấp hành nghiêm việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và xây dựng hình ảnh người dân Cửa Lò thân thiện, mến khách.

Biển người hòa mình chen chúc trên các bãi biển, khu du lịch dịp lễ 30/4 – 1/5

Biển người hòa mình chen chúc trên các bãi biển, khu du lịch dịp lễ 30/4 – 1/5

Mặc dù thời tiết không ủng hộ, trời âm u và có lúc có mưa nhỏ nhưng lượng người đổ về đây càng lúc càng đông. Do lượng khách lớn nên tình trạng những khách sạn nhà nghỉ sát bờ biển rơi vào trạng thái cháy phòng. Những người đến đây vui chơi phải đặt phòng trước đó vài ngày để chọn được vị trí tốt.

Theo đó, giá cả khách sạn và dịch vụ tăng hơn so với mức bình thường, một số dịch vụ như cho thuê áo bơi, phao bơi, thuê ca nô chụp ảnh dạo khá đông khách. Cũng trong chiều nay, nhiều trường hợp bố mẹ vui chơi để lạc mất con, loa phát thanh của bãi biển đã thông báo để tìm bố mẹ cho các cháu bé.

Tại bãi biển lực lượng công an, CSGT được huy động để đảm bảo an ninh, an toàn giao thông để người dân hưởng được kỳ nghỉ lễ trọn vẹn, an toàn.

Một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được:

Biển người ken đặc, chen chúc trên các bãi tắm ở Sầm Sơn dịp lễ 30/4 – 1/5

Chiều 29/4, hàng chục nghìn người đã đổ về bãi biển Sầm Sơn vui chơi dịp lễ.

Biển người ken đặc, chen chúc trên các bãi tắm ở Sầm Sơn dịp lễ 30/4 – 1/5

Cả bãi biển gần như không còn chỗ trống thời điểm du khách ùa xuống kín đặc.

Biển người ken đặc, chen chúc trên các bãi tắm ở Sầm Sơn dịp lễ 30/4 – 1/5

Nhiều gia đình dẫn theo con nhỏ vui chơi, tắm biển.

Biển người ken đặc, chen chúc trên các bãi tắm ở Sầm Sơn dịp lễ 30/4 – 1/5

Biển người ken đặc, chen chúc trên các bãi tắm ở Sầm Sơn dịp lễ 30/4 – 1/5

Biển người ken đặc, chen chúc trên các bãi tắm ở Sầm Sơn dịp lễ 30/4 – 1/5

Nhiều trường hợp bố mẹ vui chơi để lạc mất con, loa phát thanh của bãi biển đã thông báo để tìm bố mẹ cho các cháu bé.

Biển người ken đặc, chen chúc trên các bãi tắm ở Sầm Sơn dịp lễ 30/4 – 1/5

CSGT được huy động để đảm bảo an ninh, an toàn giao thông để người dân hưởng được kỳ nghĩ lễ trọn vẹn, an toàn.

Còn đây là ở Huế:

Mặc dù là buổi diễu hành thứ 2 trong tuần lễ Festival Huế nhưng lễ hội đường phố vẫn thu hút hàng vạn người dân đứng 2 bên đường từ Trần Hưng Đạo đến Phan Đăng Lưu để thưởng thức.

Ngoài các đoàn nghệ thuật Việt Nam, các đội bạn đến từ nhiều nước đã mang đến lễ hội đường phố những màn biểu diễn thú vị, bắt mắt.

Tuyến đường 2 km từ Trần Hưng Đạo qua chợ Đông Ba, cầu Gia Hội tới Phan Đăng Lưu được ngăn 1 chiều lưu thông phục vụ các đoàn biểu diễn trên phố. Nhiều người dân, du khách tới Huế cũng như tiểu thương quanh khu vực chợ Đông Ba đã tràn ra đường để hòa chung không khí nghệ thuật.

Do phía dưới đường khá đông nhiều tầng 2, tầng 3 của các ngôi nhà được trưng dụng để ngắm nhìn. Người dân đứng xem được dịp trầm trồ và thưởng lãm các điệu múa dân gian, nét đặc trưng văn hoá của các đoàn quốc tế mang đến Festival Huế lần này.

Biển người ken đặc, chen chúc trên các bãi tắm ở Sầm Sơn dịp lễ 30/4 – 1/5

16h lễ hội đường phố trong khuôn khổ Festival Huế chính thức được bắt đầu.

Biển người ken đặc, chen chúc trên các bãi tắm ở Sầm Sơn dịp lễ 30/4 – 1/5

Các đoàn nghệ thuật đường phố diễu hành qua tuyến đường Trần Hưng Đạo qua chợ Đông Ba, cầu Gia Hội và đường Phan Đăng Lưu.

Biển người ken đặc, chen chúc trên các bãi tắm ở Sầm Sơn dịp lễ 30/4 – 1/5

Đông đảo người dân cố đô, du khách đổ ra đường để cổ vũ.

Biển người ken đặc, chen chúc trên các bãi tắm ở Sầm Sơn dịp lễ 30/4 – 1/5

Biển người ken đặc, chen chúc trên các bãi tắm ở Sầm Sơn dịp lễ 30/4 – 1/5

Các điệu múa, nét văn hoá dân tộc các đoàn khách quốc tế làm sinh động cho sắc màu lễ hội.

Ngoài 4 đoàn nghệ thuật Việt Nam, còn có sự tham gia của các quốc gia Balan, Thái Lan, Philipin, Trung Quốc…

Tuy là buổi diễu hành thứ 2 nhưng khá đông mọi người vẫn đổ ra đường theo dõi.

Biển người ken đặc, chen chúc trên các bãi tắm ở Sầm Sơn dịp lễ 30/4 – 1/5

Các điệu múa, nét văn hoá dân tộc các đoàn khách quốc tế làm sinh động cho sắc màu lễ hội.

Biển người ken đặc, chen chúc trên các bãi tắm ở Sầm Sơn dịp lễ 30/4 – 1/5

Các nghệ sĩ rất phấn khích với tình cảm người dân dành cho họ. Trong hình, một nghệ sĩ kèn trong màn biểu diễn đi cà kheo vui vẻ giao lưu với du khách.

Tại khu vực chân cầu Gia Hội, hàng ngàn người dân tập trung tại sân khấu lưu động.

Biển người ken đặc, chen chúc trên các bãi tắm ở Sầm Sơn dịp lễ 30/4 – 1/5

Tuyến đường đoàn đi qua kín đặc người xem.

Trong ngày 30/4, Công viên Thú Thủ Lệ ở Hà Nội trở nên chật kín như nêm bởi dòng người đổ về đây để chơi dịp nghỉ lễ.

Biển người hòa mình chen chúc trên các bãi biển, khu du lịch dịp lễ 30/4 – 1/5

Biển người hòa mình chen chúc trên các bãi biển, khu du lịch dịp lễ 30/4 – 1/5

Biển người hòa mình chen chúc trên các bãi biển, khu du lịch dịp lễ 30/4 – 1/5

Người Sài Gòn cũng đổ xô đi công viên 'trốn nắng'

Biển người hòa mình chen chúc trên các bãi biển, khu du lịch dịp lễ 30/4 – 1/5

Biển người hòa mình chen chúc trên các bãi biển, khu du lịch dịp lễ 30/4 – 1/5

Biển người hòa mình chen chúc trên các bãi biển, khu du lịch dịp lễ 30/4 – 1/5

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 năm tới, con giáp nào đổi vận thoát nghèo, một bước thành đại gia?