Bị cuốn hút bởi đề nghị bán trứng với giá hời, cô gái 17 tuổi hối không kịp

2017-04-30 09:10
- Chỉ vì lòng tham trong phút chốc, cô gái 17 tuổi này đã phải trải qua những giây phút kinh hoàng có thể nói là cả đời không dám quên.

Những năm gần đây, "bán trứng" đang là một dịch vụ nở rộ tại thị trường Trung Quốc và thu hút nhiều cô gái trẻ có nguyện vọng kiếm thêm thu nhập. 

Tuy nhiên, dịch vụ mới nổi này còn tồn tại nhiều góc khuất và không ít nguy hiểm rình rập. Cô gái trong câu chuyện dưới đây chính là một trong số những trường hợp suýt mất mạng vì "bán trứng". 

Cả tin vào lời mời chào với giá hời 

Nhân vật chính của câu chuyện là cô gái 17 tuổi A Lâm (tên nhân vật đã được thay đổi). Vì nghe bạn bè kể rằng bán trứng là nghề "hái ra tiền", A Lâm từ lâu đã nung nấu ý tưởng dùng phương pháp này để kiếm thêm thu nhập. 

Tháng 6/2016, qua sự giới thiệu của bạn bè, cô đã liên hệ với người môi giới A Tịnh. Giá bán trứng được thỏa thuận lúc đầu là 15.000 NDT (xấp xỉ 50 triệu VNĐ). 

Nhờ "cò mồi" A Tịnh giới thiệu, cô sử dụng một phần mềm chat và làm quen với A Bảo. Người này tự nhận mình là đầu mối chuyên làm dịch vụ lấy trứng và mang thai hộ. 

Sau khi thỏa thuận xong xuôi, A Lâm gặp mặt "cò mồi" A Tịnh và được kẻ này dẫn đi làm các xét nghiệm để kiểm tra sức khỏe. Lần kiểm tra thứ nhất, A Lâm được chẩn đoán mắc chứng buồng trứng đa nang, việc lấy trứng tạm thời bị hoãn lại. 

Suýt chết vì công cuộc... "bán trứng"! 

Đến giữa tháng 9/2016, A Tịnh liên hệ lại với A Lâm. Trong lần kiểm tra này, cơ thể của A Lâm đã đủ tiêu chuẩn, A Tịnh nhắn nhủ cô nên sớm chuẩn bị làm phẫu thuật lấy trứng. 

Trưa ngày 26/9/2016, A Tịnh mang cô gái trẻ đến quảng trường Hoa Mai (Quảng Châu) và giao cô cho một người đàn ông tự xưng là "bác sĩ". Tên "bác sĩ" giả này chính là A Bảo. 

"Bác sĩ" A Bảo đưa A Lâm tới một phòng khám ở đường Sa Thái Nam để tiêm thuốc và chuẩn bị cho việc lấy trứng. Trên thực tế, loại thuốc kích thích được tiêm vào cơ thể A Lâm có thể gây nên những tổn thương rất nghiêm trọng trên cơ thể. 

Trong hơn 10 ngày sau đó, cô gái 17 tuổi này liên tục phải đến phòng khám và tiêm thuốc kích trứng. 

Hơn 7h sáng ngày 6/10/2016, theo lời dặn của "bác sĩ", A Lâm tới quảng trường công viên Hoa Mai đợi xe. Cùng lên xe với cô còn có 5 cô gái khác. 

Sau gần 1 tiếng đi xe, các cô được đưa tới trước cửa một ngôi biệt thự. A Lâm cùng 5 cô gái này được đưa vào trong những gian phòng khác nhau và tiêm thuốc gây tê. Sau khi phẫu thuật xong, 6 cô gái lại được xe đưa trở về quảng trường. 

Trong một khoảng thời gian ngắn, A Lâm đã phải tiêm vào người nhiều loại thuốc mà không hề biết công dụng hay tác dụng phụ của chúng. (Ảnh minh họa). 

Chiều ngày thứ hai sau khi phẫu thuật, A Lâm nhờ một bạn học đưa tới phòng khám ở vườn hoa Vân Cảnh để tiêm thuốc. Không ngờ trong quá trình tiêm thuốc, cơ thể cô xuất hiện triệu chứng nôn mửa, khó thở. 

Theo chỉ dẫn của A Lâm, người bạn này lập tức gọi điện thoại cho "bác sĩ" A Bảo. Hai người nhanh chóng đưa cô đi bệnh viện Nam Phương cấp cứu. 

Theo lời kể của cha A Lâm, khi nhập viện, con gái ông đã ở trong tình trạng sốc. Kết quả chấn đoán của bác sĩ cho thấy buồng trứng của cô bị hoại tử nghiêm trọng vì phẫu thuật lấy trứng, hai bên buồng trứng đã bị vỡ. 

Do tình trạng bệnh nhân quá nguy hiểm, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ tử cung mới có thể giữ lại tính mạng cho A Lâm. 

Cái kết "đắng" cho những người trong cuộc 

Sau khi sự việc vỡ lở, hai kẻ A Bảo và A Tịnh đã bị cơ quan công an bắt giữ do hành vi mua bán trứng trái phép. Người nhà của hai kẻ này buộc phải bồi thường cho A Lâm số tiền tổng cộng là 430.000 NDT (tương đương 1,410 tỉ VNĐ). 

Tháng 3/2017, cơ quan kiểm sát đã khởi tố vụ án của A Bảo và A Tịnh và truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh hành nghề y trái phép. 

Những năm gần đây, sự nở rộ của dịch vụ "bán trứng" đã bị không ít kẻ tán tận lương tâm lợi dụng. (Ảnh minh họa). 

Theo lời khai của A Tinh, "sếp" trả cho hắn khoảng 20.000 NDT (66 triệu VNĐ) trong vụ mua bán với A Lâm. Trong cuộc làm ăn này, "cò mồi" A Tịnh kiếm lời 3000 NDT (10 triệu VNĐ), "bác sĩ" A Bảo thu về 2000 NDT (6 triệu VNĐ) và cô gái A Lâm có được khoản tiền 15.000 NDT (50 triệu VNĐ) như thỏa thuận ban đầu. 

Nhưng do cuộc làm ăn không "trót lọt", đường dây của A Bảo và A Tịnh đã lọt lưới cảnh sát. Sau thời gian xét xử, "bác sĩ" A Bảo bị kết án 1 năm tù, phạt 5000 NDT. "Cò mồi" A Tịnh bị kết án 10 tháng tù, phạt 3000 NDT. 

Mặc dù hai kẻ tán tận lương tâm ấy đã phải chịu tội trước pháp luật, nhưng cô gái A Lâm đã vĩnh viễn mất đi cơ hội làm mẹ khi chỉ mới 17 tuổi.  

Theo Trần Quỳnh/Trí Thức Trẻ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 mỹ nhân Hàn từng bị tố mắc bệnh ngôi sao: Song Hye Kyo yêu sách, Jeon Ji Hyun chảnh chọe