Bà nội trợ tất bật “tay xách nách mang” đi chợ từ sớm mua đồ cúng lễ ngày rằm tháng Giêng

2017-02-11 08:55
- Mới hơn 6h sáng, nhiều bà nội trợ Hà Nội đã tranh thủ xách làn đi chợ để kịp chọn mua những đồ lễ cúng rằm tháng Giêng tươi ngon nhất như hoa quả, vật phóng sinh, đặt gà lễ…

Theo ghi nhận của phóng viên tại các chợ ở khu vực Hà Đông như chợ Xốm, chợ Cổng (Phú Lương), chợ Mai Lĩnh, ngay từ sáng sớm ngày chính rằm đã có rất đông bà nội trợ đến đây mua sắm. Điều này khiến không khí chợ ngày rằm tấp nập không kém không khí những ngày cận Tết Nguyên Đán.

Bà nội trợ tất bật “tay xách nách mang” đi chợ từ sớm mua đồ cúng lễ ngày rằm tháng Giêng

Bà nội trợ tất bật “tay xách nách mang” đi chợ từ sớm mua đồ cúng lễ ngày rằm tháng Giêng

Nhiều khu vực gửi xe sáng sớm đã hết chỗ.

Bà nội trợ tất bật “tay xách nách mang” đi chợ từ sớm mua đồ cúng lễ ngày rằm tháng Giêng

Bà nội trợ tất bật “tay xách nách mang” đi chợ từ sớm mua đồ cúng lễ ngày rằm tháng Giêng

Bà nội trợ tất bật “tay xách nách mang” đi chợ từ sớm mua đồ cúng lễ ngày rằm tháng Giêng

Mới 6-7h sáng, chợ đã chật kín người

 Tại các chợ trên, ngay từ cổng chợ, bãi gửi xe đã chật kín xe máy, xe đạp của những người dân đi mua sắm.

Theo bác Khương, 55 tuổi, trông xe tại cổng chợ cho biết: “Mới 6h sáng mà khu vực gửi xe đã quá tải rồi. Hôm nay, lượng người vào chợ mua sắm còn đông hơn cả những ngày giáp Tết Nguyên Đán nữa. Nhà tôi đã hết chỗ gửi nên khách đã phải đi sang nhà khác”.

Khu vực nào trong chợ cũng rất nhộn nhịp người mua kẻ bán. Nhất là ở những hàng bán hoa quả tươi cũng như bán tiền vàng mã hoặc những nơi bán đồ lễ như xôi gấc, bánh chưng, giò chả, luôn có đông đúc khách đứng chờ và nháo nhác mua.

Bà nội trợ tất bật “tay xách nách mang” đi chợ từ sớm mua đồ cúng lễ ngày rằm tháng Giêng

Bà nội trợ tất bật “tay xách nách mang” đi chợ từ sớm mua đồ cúng lễ ngày rằm tháng Giêng

Bà nội trợ tất bật “tay xách nách mang” đi chợ từ sớm mua đồ cúng lễ ngày rằm tháng Giêng

Khu vực bán đồ cúng lễ tới tấp khách mua

Bà nội trợ tất bật “tay xách nách mang” đi chợ từ sớm mua đồ cúng lễ ngày rằm tháng Giêng

Bà nội trợ tất bật “tay xách nách mang” đi chợ từ sớm mua đồ cúng lễ ngày rằm tháng Giêng

Bà nội trợ tất bật “tay xách nách mang” đi chợ từ sớm mua đồ cúng lễ ngày rằm tháng Giêng

Bà nội trợ tất bật “tay xách nách mang” đi chợ từ sớm mua đồ cúng lễ ngày rằm tháng Giêng

Bà nội trợ tất bật “tay xách nách mang” đi chợ từ sớm mua đồ cúng lễ ngày rằm tháng Giêng

Bà nội trợ tất bật “tay xách nách mang” đi chợ từ sớm mua đồ cúng lễ ngày rằm tháng Giêng

Bà nội trợ tất bật “tay xách nách mang” đi chợ từ sớm mua đồ cúng lễ ngày rằm tháng Giêng

Bà nội trợ tất bật “tay xách nách mang” đi chợ từ sớm mua đồ cúng lễ ngày rằm tháng Giêng

Các hàng bán gà lễ, giò chả, hoa quả luôn đông khách xếp hàng chờ mua.

Bác Trần Thị Thủy, 47 tuổi đang mua hoa quả cho biết: “Nhà bác luôn cúng ngày chính rằm. Thế nên sáng nay bác mới đi chợ mua đồ lễ và gà về cúng. Bác phải đi chợ sớm vì còn kịp mang các thứ về làm và sắp lễ. Cúng xong ở nhà thì bác mới đi lễ chùa”.

Bà nội trợ này cũng tiết lộ thêm: “Hôm nay rau củ ở chợ giá vẫn rất rẻ. Một cái súp lơ cũng chỉ 10-12 ngàn đồng/chiếc. Cà chua cũng 8 ngàn đồng/kg. Bắp cải 6 ngàn đồng/kg. Cà rốt cũng chỉ hơn chục ngàn. Tuy nhiên, giá hoa quả thì đã tăng lên gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi ngày thường. Nhưng hoa quả rất tươi ngon nên hầu như bác và mọi người đều khá hài lòng”.

Bà nội trợ tất bật “tay xách nách mang” đi chợ từ sớm mua đồ cúng lễ ngày rằm tháng Giêng

Bà nội trợ tất bật “tay xách nách mang” đi chợ từ sớm mua đồ cúng lễ ngày rằm tháng Giêng

Bà nội trợ tất bật “tay xách nách mang” đi chợ từ sớm mua đồ cúng lễ ngày rằm tháng Giêng

Bà nội trợ tất bật “tay xách nách mang” đi chợ từ sớm mua đồ cúng lễ ngày rằm tháng Giêng

Bà nội trợ tất bật “tay xách nách mang” đi chợ từ sớm mua đồ cúng lễ ngày rằm tháng Giêng

Bà nội trợ tất bật “tay xách nách mang” đi chợ từ sớm mua đồ cúng lễ ngày rằm tháng Giêng

Bà nội trợ tất bật “tay xách nách mang” đi chợ từ sớm mua đồ cúng lễ ngày rằm tháng Giêng

Bà nội trợ tất bật “tay xách nách mang” đi chợ từ sớm mua đồ cúng lễ ngày rằm tháng Giêng

Bà nội trợ tất bật “tay xách nách mang” đi chợ từ sớm mua đồ cúng lễ ngày rằm tháng Giêng

Bà nội trợ tất bật “tay xách nách mang” đi chợ từ sớm mua đồ cúng lễ ngày rằm tháng Giêng

Bà nội trợ tất bật “tay xách nách mang” đi chợ từ sớm mua đồ cúng lễ ngày rằm tháng Giêng

Bà nội trợ tất bật “tay xách nách mang” đi chợ từ sớm mua đồ cúng lễ ngày rằm tháng Giêng

Giá hoa quả tươi hôm nay đắt hơn gấp 2 ngày thường nhưng không ai phàn nàn và chỉ mong mua cho đủ đầy.

Cũng có mặt tại chợ buổi sáng sớm nay là chị Nguyễn Oanh, 35 tuổi (Do Lộ, Hà Đông, HN). Theo chị Oanh cho biết, sáng nay chị vẫn phải đi làm nửa ngày nên phải tranh thủ đi chợ sớm để mua đồ lễ về cho cả thắp hương và làm cơm cúng gia tiên.

“Cỗ chay cúng Phật thì nhà mình đã đặt từ trước. Hôm nay họ sẽ mang tới. Nhưng còn mâm cỗ mặn cúng gia tiên vào chính Ngọ thì nhà mình tự chuẩn bị. Mình mua gà về luộc và thắp hương. Bên cạnh đó mình mua bánh chưng, xôi gấc và nấu bát canh măng, canh miến, rán đĩa đa nem. Như vậy cũng đã có mâm cơm cúng gia tiên khá đủ đầy rồi”.

Người phụ nữ này cũng chia sẻ, đến buổi chiều ở công sở về, chị sẽ đi lễ chùa và phóng sinh: “Sáng nay mình cũng mua một mớ lươn nhỏ với giá 200 ngàn đồng. Vì thế, chiều đi làm về mình sẽ đi lễ chùa và mang lươn đi làm lễ phóng sinh. Đây là hành động mà năm nào mình cũng làm để mong 1 năm thuận buồn xuôi gió, bình an”.

Bà nội trợ tất bật “tay xách nách mang” đi chợ từ sớm mua đồ cúng lễ ngày rằm tháng Giêng

Bà nội trợ tất bật “tay xách nách mang” đi chợ từ sớm mua đồ cúng lễ ngày rằm tháng Giêng

Bà nội trợ tất bật “tay xách nách mang” đi chợ từ sớm mua đồ cúng lễ ngày rằm tháng Giêng

Bà nội trợ tất bật “tay xách nách mang” đi chợ từ sớm mua đồ cúng lễ ngày rằm tháng Giêng

Bà nội trợ tất bật “tay xách nách mang” đi chợ từ sớm mua đồ cúng lễ ngày rằm tháng Giêng

Bà nội trợ tất bật “tay xách nách mang” đi chợ từ sớm mua đồ cúng lễ ngày rằm tháng Giêng

Bà nội trợ tất bật “tay xách nách mang” đi chợ từ sớm mua đồ cúng lễ ngày rằm tháng Giêng

Vật phóng sinh đa dạng

Chị Phạm Hải (Mai Lĩnh, Hà Đông, HN) sáng nay cũng dắt xe đạp đi chợ sớm. Theo người phụ nữ này, mọi rằm khác, mẹ chị đều là người đi mua sắm. Nhưng hôm nay mẹ chị bị ốm nên chị mua hương hoa và đồ lễ cho mẹ.

“Mẹ tôi dặn phải mua hoa quả tươi ngon và đẹp nhất. Nhưng hôm nay đi chợ thấy hoa quả tăng giá và đắt như những ngày giáp Tết. Chẳng hạn như hoa ly đẹp cũng bán với giá 30-40 ngàn đồng/cành. Hoa lay ơn tại chợ này vẫn bán 90 ngàn đồng/chục. Hoa hồng thì 15-20 ngàn đồng/bông đẹp. Chỉ có hoa cúc giá rẻ nhất cũng 4 ngàn đồng/bông. Vì thế tôi chọn 1 chục lay ơn về cho mẹ cắm”.

Bà nội trợ tất bật “tay xách nách mang” đi chợ từ sớm mua đồ cúng lễ ngày rằm tháng Giêng

Bà nội trợ tất bật “tay xách nách mang” đi chợ từ sớm mua đồ cúng lễ ngày rằm tháng Giêng

Bà nội trợ tất bật “tay xách nách mang” đi chợ từ sớm mua đồ cúng lễ ngày rằm tháng Giêng

Bà nội trợ tất bật “tay xách nách mang” đi chợ từ sớm mua đồ cúng lễ ngày rằm tháng Giêng

Bà nội trợ đi chợ ngày rằm, ai cũng tay xách nách mang đồ lễ mang về nhà.

Theo chị Phạm Hải, dù sáng chính rằm, giá cả các đồ lễ khá đắt đỏ hơn ngày thường nhưng ai cũng không tiếc tiền rút ví mua sắm và cũng có đa dạng mặt hàng nên rất dễ mua.

“Dù giá cả đắt đỏ gấp 2 ngày thường nhưng người nào đi chợ như tôi cũng có tâm lý mua nhanh chóng để mang về sắp lễ. Chỉ cần các đồ lễ tươi ngon và đủ đầy nhất là được”.

Thảo Nguyên

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nghệ sĩ Giang Còi qua đời: Dẫu biết cuộc sống vô thường, mà sao vẫn thật tiếc thương