Chà Mi Next Top: "Tôi có "đại gia" của riêng mình"

Cao Huy 2016-03-05 13:00
- Lọt Top 4 Vietnam’s Next top Model 2013 và được nhớ đến với nickname Gái quê, Chà Mi đang ngày càng lột xác và gặt hái được nhiều thành công trong nghề người mẫu.

Khi về nhà, tôi vẫn là "gái quê"!

 - Chào bạn! Những ngày gần đây, bạn theo dõi tin tức về tuần lễ thời trang Milan Fashion Week chứ? 

Mi theo dõi khá nhiều về Tuần lễ thời trang lần này tại Milan, vì đây là dịp để những người hoạt động trong lĩnh vực người mẫu như Chà Mi học hỏi kinh nghiệm, khả năng catwalk và xu hướng thời trang của các NTK đình đám. Mi cũng thường xuyên trao đổi, trò chuyện với chị Đỗ Hà, thậm chí còn chỉ đường cho chị. Cả hai thường xuyên cập nhật tình hình và mình cũng chia sẻ kinh nghiệm khi lần đầu chị Đỗ Hà catwalk tại quốc tế.

- Bạn nghĩ sao trước những thành công của đồng nghiệp mình? Lý do Chà Mi bỏ lỡ tuần lễ thời trang Milan Fashion Week năm nay?

Mi rất tiếc khi không thể tham gia tuần lễ Milan Fashion Week mùa này vì một số lí do, tuy nhiên Mi vẫn thường xuyên theo dõi các show diễn và thấy có rất nhiều đàn chị như Lê Thúy, Trang Khiếu, Đỗ Hà đã tự tin trình sải bước trên sàn diễn không kém cạnh người mẫu quốc tế. Đó thực sự là một niềm tự hào lớn đối với nền thời trang Việt Nam. Có lẽ, nếu Mi nói rằng mình rất phấn khích khi nhìn thấy các chị trúng được nhiều show diễn, một số người sẽ nghĩ mình giả tạo nhưng đó là lời Mi muốn nói ngay lúc này. Thấy được thành công của các anh chị đồng nghiệp, Mi lại có thêm động lực để cố gắng hơn cho chặng đường sắp tới.

Trước Tết, Mi đã chuẩn bị đầy đủ thủ tục để quay lại Milan làm việc vào đầu tháng 2, tuy nhiên Mi gặp phải một số vấn đề về sức khỏe cũng như việc học tại trường nên đành phải bỏ lỡ kế hoạch lần này. Chắc chắn rằng Mi sẽ trở lại đó làm việc trong vài tháng tới.

Chà Mi Next top: “Về nhà, Mi hiện nguyên hình gái quê phụ bố mẹ làm nông”

- Chà Mi có khoảng thời gian dài hoạt động trên sàn catwalk quốc tế, vậy dự định 2016 của bạn vẫn tạo dấu ấn tiếp tục hay có kế hoạch nào mới không? 

Việc được kí hợp đồng làm việc với ICE models tại Milan đối với Mi có ý nghĩa rất lớn. Kể từ giây phút đó, Mi đã quyết định phải thật cố gắng để có thể tồn tại và làm việc linh hoạt tại cả hai thị trường Việt Nam và quốc tế. Chà Mi biết việc lựa chọn hoạt động song song như vậy là rất khó khăn, nhưng mình tin không gì là không thể vượt qua được.

- Ngoài công việc làm người mẫu, Chà Mi có làm thêm lĩnh vực gì nữa không? 

Hiện tại ngoài việc làm nghề mẫu Mi còn đang theo nghiệp báo chí và học tại trường Cao Đẳng phát Thanh Truyền hình II, đó cũng chính là lý do vì sao Mi bỏ lỡ đợt Fashion week lần này. Thực ra, Mi rất muốn mình có thể làm thật nhiều công việc khác nhau và biết đâu trong tương lai không xa, mọi người lại thấy Chà Mi xuất hiện với vai trò là diễn viên hoặc kinh doanh một quán ăn nhỏ nào đó thì sao ( cười )

Chà Mi Next top: “Về nhà, Mi hiện nguyên hình gái quê phụ bố mẹ làm nông”

- Nhiều ý kiến cho rằng, nghề mẫu khó dư dả. Chà Mi có thấy hài lòng với thu nhập của mình?

Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng làm người mẫu sẽ kiếm được nhiều tiền lắm, chính suy nghĩ đó của nhiều người đã khiến Mi rất ngại về thăm quê, bởi cứ mỗi lần về  mấy cô bác hàng xóm lại hỏi “có kiếm được nhiều tiền không, nhiều tiền vậy sao không mua xe cho bố mẹ, hay mỗi tháng kiếm được bao nhiêu tiền”. Mặc dù Mi đã cố gắng giải thích nhưng có lẽ, mọi người chỉ nghĩ rằng đó là những lời lẽ khiêm tốn, bông đùa. 

Chỉ có người trong ngành mới biết được những khó khăn mà nghề người mẫu phải trải qua và ngay từ khi bước chân vào ngành, Mi đã nhận ra rằng không có bất kì nghề nghiệp nào có thể kiếm ra tiền một cách dễ dàng. Tất cả thành quả đều được tạo nên bởi mồ hôi, công sức và cả nước mắt nữa.

Còn về thu nhập hàng tháng của Mi ư!, Nó chỉ đủ cho Mi chi tiêu và tiết kiệm một khoản nhỏ hàng tháng nhưng có lẽ không chỉ riêng Mi mà bất kì ai khi đi làm đều không hài lòng về thu nhập của mình. Vì vậy, Mi muốn có thể làm thật nhiều việc trong khả năng để có thể tăng thêm thu nhập và từ đó gạt bỏ suy nghĩ mình kém cỏi, không thể phụ giúp được nhiều cho gia đình.

Chà Mi Next top: “Về nhà, Mi hiện nguyên hình gái quê phụ bố mẹ làm nông”

- Sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh không khá giả, cách chi tiêu của Chà Mi có khác với những đồng nghiệp? 

Từ nhỏ, Chà Mi đã sống trong cảnh không mấy dư giả về tiền bạc và phải đi làm thêm kiếm tiền phụ giúp gia đình nên ngay từ khi còn bé, Mi đã ý thức được  giá trị của đồng tiền và biết cách sử dụng nó vào những mục đích hợp lí nhất. Rất hiếm khi Mi tiêu xài quá nhiều cho vấn đề mua sắm, vì mình luôn biết cách chia việc mua sắm đều cho mỗi tháng để vừa có thể mua được những món đồ yêu thích, vừa có thể tiết kiệm một khoản nhỏ.

Mi nghĩ rằng việc Mi rải đều mua sắm cho mỗi tháng cũng giống như một số người tiêu tiền cho một lần và tiết kiệm ở những ngày sau đó. Về cơ bản đều giống nhau, nhưng khác nhau chỉ là do cách sử dụng.

- Lần tiêu tiền của bạn nhiều nhất là khi nào?

Lần tiêu tiền nhiều nhất của Mi là trả nợ cho bố mẹ và số tiền là bao nhiêu Mi xin giữ bí mật. 

- Hiện tại Chà Mi đã Nam tiến, bạn có hay về quê Phú Thọ thăm gia đình? 

Sau cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2013, Mi đã quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp, thời gian đầu thực sự rất khó khăn trong công việc cũng như nhớ nhà, nhưng qua thời gian Mi cũng quen với cuộc sống tự lập. Khoảng cách từ Sài Gòn về tới nhà Mi rất xa và tốn nhiều thời gian, Mi lại phải sắp xếp để không phải nghỉ học quá nhiều thế nhưng vẫn cố gắng về thăm gia đình trong những lần làm việc tại Hà Nội cũng như dịp lễ Tết.

Hàng xóm, mọi người ở quê nhà cũng hay ghé nhà Mi chơi vì thời gian đầu, họ cũng tò mò không biết cô người mẫu làng mình mặt mũi ra sao (cười!). Dần dần trở thành thói quen, nên mỗi khi Mi về quê thì nhà cửa lại rộn ràng. Mọi người trong làng cũng quen mình hơn, bởi khi về nhà, Chà Minh lại trở về với hình ảnh cô gái quê phụ bố mẹ làm nông!

- Dù đã là người mẫu nổi tiếng nhưng thỉnh thoảng cụm từ "gái quê" vẫn được mọi người gọi. Bạn có ái ngại vì điều này? 

Ngược lại là đằng khác! Mi đặc biệt thích cái tên này. Thực ra, bạn bè của Mi vẫn hay thắc mắc tại sao báo chí và một số người vẫn thường gọi Mi là  “gái quê", trong khi mình lại tỏ ra thích thú.

Việc gọi Mi là gì không quan trọng, quan trọng là mọi người vẫn còn nhớ tới Mi - Một cô gái xuất thân từ nông nghiệp, không biết gì về thời trang đã lột xác. Điều quan trọng là mỗi khi nghe tới cái tên đó Mi lại có thêm động lực để phấn đấu và không quên điểm xuất phát của mình.

Chà Mi Next Top: 'Tôi có 'đại gia' của riêng mình'

Tôi có "đại gia" riêng cho mình!

- Nghề mẫu nhiều hào quang, có khi nào Chà Mi quên mình để chạy theo sự nổi tiếng? 

Đây là một công việc, không phải một cuộc thi, hằng ngày Mi và các người mẫu khác phải chật vật để tìm kiếm cơ hội và cạnh tranh với hàng ngàn người mẫu khác. Vì thế, chuyện có thể trở nên nổi tiếng hơn hay không, Mi không đặt nặng chuyện này, thay vào đó mình muốn làm tốt công việc của mình mỗi ngày và học hỏi được nhiều điều từ cuộc sống, được chu du khắp nơi.

Mi từng nói, người mẫu là một nghề nghiệp thật sự, không phải là một danh hiệu hay sự hào nhoáng gì nên việc người mẫu ít được công chúng quan tâm hơn cũng là điều dễ hiểu.Tuy nhiên, trong suốt quá trình làm việc và cống hiến, các người mẫu vẫn nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ mọi người, đó là động lực để thế hệ người mẫu cùng nhau cố gắng hơn nữa.

- Nhiều nghệ sĩ trong showbiz chọn cách sử dụng scandal để tiến thân, quan điểm của Chà Mi về điều này thế nào? 

Tùy vào công việc, cách suy nghĩ và sự lựa chọn của mỗi người thôi. Mi quyết tâm nỗ lực trong nghề và Mi tin nghề nghiệp sẽ không phụ mình.

- Nếu vô tình vướng scandal, bạn sẽ chọn cách im lặng hay lên tiếng giải thích? Chẳng hạn có tin đồn Chà Mi "cặp" đại gia chẳng hạn?

Mi trầm tính và ít nói lắm, có lẽ khi vướng phải scandal Mi sẽ chọn cách im lặng, vì mình chỉ cần bạn bè mình hiểu và thông cảm là đủ. Đôi khi, không nên quá quan tâm sự bàn tán của người khác, bởi nó chỉ làm cho mình thêm nản chí. Còn việc vướng tin đồn Chà Mi "cặp kè" đại gia, điều đó sẽ khó xảy ra, vì Mi không có đủ tiêu chuẩn mà một đại gia cần và cũng không có đại gia nào để ý một cô gái vừa gầy vừa cao như mình (cười!)

- Thật khó tin khi một người mẫu thành công như bạn không lọt vào "mắt xanh" của đại gia, bởi trong giới "chân dài", không hiếm người mẫu nương tựa cuộc sống vào các đấng mày râu giàu có?

Như Mi đã chia sẻ ở trên, Mi không có đủ tiêu chí để lọt vào mắt xanh của một đại gia nào đó, nhưng nếu như có đại gia nào yêu thương Mi thật lòng, mình sẽ không ngại gì mà bày tỏ tình cảm. Thực gia hiện tại, Mi cũng có “ Đại gia “ của riêng mình, tuy họ không có nhiều tiền nhưng lại sẵn sàng chi cho Mi rất nhiều tình thương, sự an ủi mà không hề đòi hỏi "đáp trả". Đó chính là gia đình.

- Nghề mẫu tuổi đời không nhiều, Chà Mi đã có định hướng hay nghĩ rằng mình sẽ làm gì khi không làm người mẫu nữa?

Đối với Chà Mi, có thể trở thành một người mẫu như bây giờ là một cái duyên và Mi cũng rất yêu thích nó. Tuổi đời của nghề tuy không nhiều nhưng Mi hi vọng có thể gắn bó lâu dài đến khi nào mọi người không đủ sức để tồn tại với nghề nữa thì thôi. Hiện tại, ngoài việc làm người mẫu Mi còn theo học ngành báo chí và học việc tại công ty Multi Media. Ngoài ra, Mi còn ước mơ có thể mở một quán ăn sau này khi có điều kiện.

Cảm ơn Chà Mi vì những chia sẻ trên!

Cao Huy

  

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bánh ngô kiểu mới ngon giòn hết nấc, bé ăn mãi vẫn thèm