Angela Phương Trinh "làm màu": Nên trách êkip "nổ" hay công chúng thích quy tội?

Bích Chi 2016-06-26 06:34
- Hết giả tạo khi chào đàn chị, cho đến tập gym hay tự cày cuốc, nấu ăn, tất cả những gì Angela Phương Trinh làm đều khiến cho công chúng cảm thấy “gai mắt”.

Những ngày gần đây, cư dân mạng lại ồn ào với những video clip mà Angela Phương Trinh đăng tải trên mạng xã hội, quay lại những sinh hoạt hàng ngày của cô như tập gym, gần đây nhất là những video đời thường được quay tại đoàn làm phim mà cô đang tham gia đóng vai chính ở Đắk Lắk.

Những người hâm mộ, các cư dân mạng tỏ ra khá thích thú khi được nhìn thấy một khía cạnh khác của Angela Phương Trinh nhưng bên cạnh đó cũng có một số người cho rằng Angela Phương Trinh đã “cố” một cách không cần thiết.

Cứ hễ là Angela Phương Trinh thì sẽ là… “làm màu”!

Sự “làm màu” của Angela Phương Trinh “được” cư dân mạng gán vào tất cả mọi hành động của cô kể từ scandal “cúi chào đàn chị” cách đây không lâu. Hay xa hơn là sự “phóng đại” của ekip hình ảnh cho cô trên thảm đỏ Cannes đầu năm nay.

Nguyên nhân là do đâu?

Phương Trinh là một cô gái không những xinh đẹp mà còn rất thông minh. Ấy vậy, hình ảnh “bad girl” với những scandal trong khoảng thời gian mà cô trầy trật thay đổi hình tượng đã vô tình khắc sâu vào tâm trí công chúng. Thế nên, cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhắc đến Angela Phương Trinh, người ta vẫn nghĩ ngay đến một cô nàng đầy tai tiếng, hay công tâm hơn, sẽ có một số khán giả cho rằng cô là một nghệ sĩ “lắm tài nhưng cũng nhiều tật”.

Suốt ngày làm màu, Angela Phương Trinh có thấy mệt mỏi không?
Angela Phương Trinh bị tố "làm màu" khi đăng tải clip tập gym.

Bộ phim “Taxi! Em tên gì?” của đạo diễn Đức Thịnh có lẽ là sản phẩm điện ảnh nghiêm túc gần đây nhất mà Phương Trinh tham gia, qua đó cho thấy một thái độ nghiêm túc trong cách mà cô lao động nghệ thuật, chí ít là cô đã nghiêm túc trong việc chọn lựa cho mình một kịch bản “đàng hoàng” hơn những sản phẩm điện ảnh trước đây mà cô tham gia. 

Suốt ngày làm màu, Angela Phương Trinh có thấy mệt mỏi không?
Tiếp theo đó là hình ảnh cô nàng cuốc đất một cách khá vụng về nên khiến cho cư dân mạng suy ra việc cô đang cố tình làm màu.
Suốt ngày làm màu, Angela Phương Trinh có thấy mệt mỏi không?
Và việc nấu ăn bằng bếp củi.

Sau bộ phim, Angela Phương Trinh nhận được sự chào đón nồng hậu của công chúng cho lần trở lại này, và cũng từ đó, cô “quyết tâm” chuyển từ hình ảnh “bad girl” sang một “good girl”. Nhưng qua sự cố gắng này, có thể thấy một sự thật rằng, Angela Phương Trinh là một cô gái mà làm gì thì cũng có người… ghét.

Suốt ngày làm màu, Angela Phương Trinh có thấy mệt mỏi không?
"Sự cố" tung hê quá lố từ êkip của Angela Phương Trinh có lẽ là "phốt" lố lăng nhất từ đầu năm cho đến nay.

Sự “lố” của Angela Phương Trinh có thể nói là bắt nguồn ngay từ êkip cá nhân khi đã lỡ “nổ” về vai trò, vị trí của cô trên thảm đỏ Cannes, để khi chuyện vỡ lỡ thì mới ê chề. Cho đến chuyện cô chủ động cúi chào Ngô Thanh Vân sau khi bị đàn chị “nhắc khéo” về việc đi muộn trong một sự kiện, cũng khiến Angela Phương Trinh từ một cô gái “ngoan ngoãn, biết nhận lỗi” thành một kẻ làm màu. 

Suốt ngày làm màu, Angela Phương Trinh có thấy mệt mỏi không?
Và cả hai sự việc trên, không những Phương Trinh nhận lại những cái nhìn trái chiều từ phía công chúng mà cô còn phải nhận thêm hiềm khích từ các đàn chị của mình.

Từ những sự việc lớn, cô đã không nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của công chúng, nên đến những việc nhỏ nhặt như tập gym, nấu ăn hay cuốc đất, hẳn nhiên Phương Trinh cũng sẽ dễ dàng bị cư dân mạng quy vào “tội… làm màu”.

Làm màu như thế có mệt mỏi không?

“Tố” Angela Phương Trinh làm màu, nhưng có mấy ai làm được những chuyện ấy như cô gái này?

Quay lại vấn đề thảm đỏ Cannes, nếu nói Angela Phương Trinh “nổ”, thì có chắc chỉ một mình cô gái này biết “nổ”. Nên nhớ, trước khi Lý Nhã Kỳ trở thành khách mời chính thức của Cannes, chẳng phải công chúng và truyền thông cũng từng nhiều lần “vạch mặt” cho rằng Lý Nhã Kỳ “nổ” về vị trí cũng như giá trị của các bộ cánh mà cô diện đến Cannes đấy thôi.

Suốt ngày làm màu, Angela Phương Trinh có thấy mệt mỏi không?
Lý Nhã Kỳ cũng từng là "nạn nhân" của việc bị tố làm lố, làm màu.

Những người nổi tiếng khác cũng thường hay đăng ảnh các sinh hoạt hàng ngày của mình lên trang cá nhân như một cách để người hâm mộ đến gần với mình hơn, thì tại sao Angela Phương Trinh lại không thể?

Không giống như một số người đẹp khi đi làm từ thiện thì váy áo, son phấn chỉnh tề, đến 5 phút để chụp ảnh cho truyền thông báo chí chú ý, Angela Phương Trinh so ra vẫn còn “thật” hơn so với những người đẹp kia, khi cô dám nghĩ, dám làm, sai dám nhận lỗi.

Angela Phương Trinh 'làm màu': Nên trách êkip 'nổ' hay công chúng thích quy tội?
Theo như những gì mà NSƯT Linh Nga chia sẻ ngày hôm đó. Angela Phương Trinh chỉ lướt ngang và khẽ cúi đầu chào. Chẳng lẽ việc cúi đầu chào các đàn chị của mình khi đi ngang qua cũng bị kết "tội" làm lố?

Vì thế có lẽ, không nên hỏi Phương Trinh rằng cô "làm màu" nhiều thế có mệt mỏi không. Mà nên hỏi công chúng rằng, khắt khe mãi như thế có mệt mỏi không?

Bích Chi

Xem thêm:

Triệu người bật khóc khi đọc bài thơ của "thần đồng" Đỗ Nhật Nam tặng con gái Đại tá Trần Quang Khải

Vì sao NSƯT Hoài Linh muốn "biến mất khỏi showbiz Việt"?

Cách ứng xử của Thuý Vi khi bị "tố" xài son hàng fake

Vì sao bản hit "Anh cứ đi đi" của Hari Won lại "làm mưa, làm gió" trong Vpop?

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vu Lan xem những bức ảnh xúc động về mẹ