Tình địch xảo quyệt quyến rũ chồng rồi nhắn tin đe dọa vợ bầu

Lan Anh 2016-12-11 06:00
- Vừa mở cửa, nhìn thấy Nguyệt ngất lịm giữa nhà, dòng máu chảy ra khiến An run sợ, không giữ được bình tĩnh. Anh vội vã gọi xe cấp cứu và lay vợ tỉnh dậy…

Nguyệt và An làm đám cưới sau 7 năm yêu nhau. Nguyệt là con gái Hà thành gốc, xinh xắn, nụ cười duyên và vẻ nhẹ nhàng, tinh tế của cô từng khiến bao chàng trai mê đắm.

Lúc còn học đại học, Nguyệt từng được rất nhiều chàng trai theo đuổi, trong đó có cả những chàng công tử nhà giàu và đại gia kinh doanh có tiếng. Vậy nhưng Nguyệt lại thờ ơ với tất cả và gật đầu nhận lời yêu An, một chàng trai tỉnh lẻ nhưng có ý chí và thông minh.

Biết Nguyệt yêu An, bạn bè người quen ai cũng ngỡ ngàng. Hầu hết đều chê Nguyệt dại dột khi trao đời con gái cho một chàng trai nghèo, lại không phải là dân Hà Nội. Thế nhưng bỏ ngoài tai tất cả, Nguyệt vẫn quyết định đến với An.

Yêu An, Nguyệt không được chiều chuộng như những cô gái khác bởi An nghèo, cả hai chỉ có thể cùng nhau rong ruổi trên xe đạp, dạo khắp phố phường Hà Nội. Đôi lúc, cả hai tạt vào một quán ngô khoai nướng hay bánh rán vỉa hè để cùng xuýt xoa thưởng thức và sưởi ấm cái rét của mùa đông. Vậy mà với Nguyệt, đó có lẽ là những ngày tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời cô.

Tình địch xảo quyệt quyến rũ chồng rồi nhắn tin đe dọa vợ bầu

Ảnh minh họa.

Sau khi ra trường, Nguyệt được bố mẹ xin cho vào một cơ quan nhà nước. Sống sung sướng từ nhỏ, cô không phải chịu chút áp lực nào về kinh tế. Trong khi đó, An lại chật vật thi cử và xin vào công ty nước ngoài.

Với An, được làm công ty nước ngoài không chỉ giải quyết vấn đề tài chính mà là cơ hội để anh học hỏi kinh nghiệm làm việc tân tiến. Chính vì lòng quyết tâm như vậy nên sau 2 tháng tìm việc và thử sức thi cử, anh đã được nhận vào một công ty thiết kế của Anh có chi nhánh tại Hà Nội.

Những năm đó, An luôn tập trung cho công việc nên ít có thời gian dành cho Nguyệt. Thế nhưng, vì niềm tin vào ý chí vươn lên của An nên Nguyệt không hề trách cứ, giận dỗi mà còn luôn đứng sau cổ vũ anh.

Chính vì vậy mà An càng trân quý Nguyệt hơn. Sau 2 năm, An được cất nhắc lên làm trưởng phòng và 4 năm sau chính thức làm giám đốc đại diện của công ty tại Việt Nam.

Anh đã mua được nhà, xe hơi và quyết định làm đám cưới với Nguyệt. Ngày đó, Nguyệt hạnh phúc lắm. Cuối cùng, cô đã chứng minh cho mọi người thấy, việc cô lựa chọn An không sai lầm một chút nào. Bạn bè, gia đình ai cũng mừng và chúc phúc cho vợ chồng cô.

ngoại tình

Nguyệt không ngờ, có ngày mình bị chồng phản bội và tình địch trơ tráo thách thức. Ảnh minh họa.

Rồi 1 năm sau, Nguyệt mang bầu. Những ngày tháng này cô khá vất vả vì cơ thể yếu, chồng lại thường xuyên đi công tác nên mọi thứ cô đều phải tự lo liệu và trông cậy vào bố mẹ.

Rồi một lần, cô phát hiện An nhắn tin qua lại với cô gái khác. Nguyệt âm thầm theo dõi và biết được, cô gái này là đối tác của công ty An. Họ đã qua lại với nhau được gần 5 tháng, từ lúc Nguyệt biết mình có thai.

Đau đớn hơn, An còn dành tình cảm khá sâu nặng với cô gái này, họ còn xưng hô với nhau là vợ - chồng rồi không ít lần nhắc đến tên cô như một rào cản cho tình yêu của họ.

Nguyệt muốn ly hôn và chia tay ngay với người chồng phản bội này nhưng cứ nghĩ đến đứa con trong bụng, cô lại cố kìm nén cảm xúc và tìm cách gặp tình địch.

Thế nhưng trái với Nguyệt mong đợi, cô gái kia không đơn giản như cô nghĩ. Cô ta còn lớn tiếng thách thức và không ít lần nhắn tin, gọi điện đe dọa sẽ giết chết đứa con trong bụng cô. Vậy nhưng khi nói chuyện với An, cô ta lại khóc lóc bảo rằng bị Nguyệt đánh ghen.

An và Nguyệt từ lâu đã không còn tiếng nói chung và thường xuyên xung đột. Một lần, Nguyệt cảm thấy đau dữ dội và gọi điện cho An nhưng cô gọi đến 6 cuộc, An vẫn thờ ơ không bắt máy.

11 giờ đêm hôm đó, sau khi đưa nhân tình đi tiếp khách, An mới trở về nhà. Vừa mở cửa, nhìn thấy Nguyệt ngất lịm giữa nhà, dòng máu chảy ra khiến An run sợ, không giữ được bình tĩnh. Anh vội vã gọi xe cấp cứu và lay vợ tỉnh dậy… Nhưng mọi thứ đã quá muộn, đứa con trong bụng không giữ được nữa, Nguyệt cũng được các bác sĩ thông báo ở tình trạng nguy kịch.

Tiếng mẹ vợ kêu gào gọi cháu, gọi con gái, những lời trách cứ của bố vợ càng khiến An hối hận tột cùng. Giá như anh chịu lắng nghe vợ nói và tỉnh táo hơn với mối tình vụng trộm của mình thì mọi thứ đã không tồi tệ như vậy…

Lan Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cách buộc tóc đuôi ngựa đơn giản mà cực nữ tính nàng không thử thì quá phí