Đặt đồ ăn trên mạng và cái kết nhận lại là những 'cú lừa'

2020-11-04 11:00
- Đặt đồ ăn trên mạng cũng như chơi chứng khoán vậy, hoàn toàn phải phụ thuộc vào may rủi.

Câu chuyện mua đồ online và lúc nhận hàng khác hoàn toàn với hình ảnh minh họa luôn là câu chuyện thường gặp và được hội chị em bàn luận sôi nổi nhất trên các hội nhóm. Thậm chí khi những hình ảnh quá quá đỗi khác biệt và từ những chỉ trích, phẫn nộ lại trở thành nguồn giải trí bất tận cho cộng đồng mạng.  

Những hình ảnh so sánh trên mạng và thực tế chắc chắn sẽ khiến bạn phải thốt lên rằng: "Em trao shop con tim, nhưng shop trao cho em một cú lừa".  

Shop quảng cáo "bánh ngon như nhà làm". Nhưng ngon như nhà nào thì phải phụ thuộc vào tay nghề của đầu bếp nữa.  

Chắc vì thịt heo tăng giá nên đành phải rút bớt nguyên liệu.

Câu chuyện này thì nhận được sự giải thích của nhà hàng rằng phải đến tận nơi mua thì món ăn mới y như ảnh được.

Hí hửng đặt bánh mì ngày sale và cái kết đúng là được một chiếc bánh mì nóng hổi nhưng... không có nhân.  

Một du học sinh đã tiết kiệm tiền tiêu vặt để cuối tuần mua chiếc pizza và nhận lại được một chiếc bánh bé xíu lại còn méo mó. Đúng là như một trò đùa!

Đặt mua xúc xích chiên xù trên mạng và cái kết nhận được không thể nào "cay" hơn.

Bánh gato bé heo có vẻ hơi sai sai.  

 Chiếc bánh socola đi vào lịch sử.  

 Nhận được chiếc bánh như thế này ai mà không muốn "khẩu nghiệp" cơ chứ.

 Đúng là trên đời có 2 thứ không thể tin là quảng cáo và...  

 Tự an ủi lòng mình rằng đây là lỗi của anh shipper chứ chiếc bánh vẫn sẽ đầy đủ nguyên liệu như hình. 

 Hy vọng chiếc bánh chỉ tệ về mặt thẩm mĩ còn mùi vị vẫn sẽ được ngon lành.  

 50.000đ một suất cơm và nhận lại được chiếc đùi gà "bóng đêm", trách ai bây giờ, trách mình đen thôi! 

Theo VietNamnet

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Skincare đã đưa tôi đến những nước nào?