Gần một thập kỉ mong ngóng con của vợ chồng Đà Nẵng: Từng muốn buông tay, 'giục' chồng đi tìm hạnh phúc mới

Phương Nga 2021-11-12 08:30
- Ngắm nhìn con trai bé bỏng bồng trên tay, chị Trúc Anh biết ơn ngày tháng cùng chồng đồng hành trên hành trình “tìm con”. Những biến cố, thăng trầm tưởng chừng sẽ khiến gia đình rạn nứt, nhưng chính bằng tình yêu thương và lòng quyết tâm, đến nay chị và chồng đã yên ấm, hạnh phúc khi có thêm thành viên mới.

Nhớ lại chặng đường gần 1 thập kỷ vừa giành giật hạnh phúc gia đình, vừa “tìm con”, chị Nguyễn Thị Trúc Anh (SN 1987) vẫn nghẹn ngào xúc động. Trong suốt hành trình đó, chồng là người luôn “một lòng một dạ” đồng hành, động viên cho chị. Bỏ ngoài tai những lời nói ác ý từ người xung quanh, sau 8 năm chị Trúc Anh và chồng đã tạo nên một “kỳ tích” khi mang thai và sinh thành cậu con trai kháu khỉnh.

Hành trình “tìm con” kéo dài gần 10 năm của đôi vợ chồng ở Đà Nẵng

Tình yêu từ thời THPT của chị Trúc Anh và chồng được đền đáp bằng một đám cưới hạnh phúc vào năm 2012. Tưởng chừng chị sẽ có được gia đình trọn vẹn, êm ấm như bao người khác, nhưng nỗi đau lại ùa đến bất chợt đánh tan mơ ước giản đơn.

Chị bộc bạch cùng Emdep.vn rằng: “Mình và anh cưới nhau sau 1 năm không thấy có con cũng lo lắng lắm. Anh đưa mình cùng đi khám thì phát hiện chồng mình bị tinh trùng yếu và ít, còn mình thì bị polyp cổ tử cung, kinh nguyệt không đều.Thời gian đó gia đình hai bên đều hối thúc khám, chữa liên tục khiến hai vợ chồng càng cảm thấy bế tắc, mệt mỏi”.

Không chỉ chịu áp lực từ gia đình, chị Trúc Anh còn phải đối mặt với ồn ào, gièm pha bên ngoài. Tuy nhận được sự động viên, bảo vệ từ chồng, nhưng người phụ nữ này đôi khi vẫn cảm thấy chạnh lòng, cũng có những đêm ôm gối khóc một mình. “Có người thì thào chắc do mình ăn chơi rồi phá thai nên giờ không có con. Người khác còn ác ý hơn nói mình là “cây độc không trái, gái độc không con”, chị tâm sự.

Hành trình “tìm con” kéo dài gần 10 năm của đôi vợ chồng ở Đà Nẵng

Chị Trúc Anh nhớ lại, năm thứ 2 sau khi cưới hai vợ chồng chạy chữa khắp các bệnh viện lớn, nhỏ các bác sĩ đều khuyên anh chị để tự nhiên. Đến hết một năm, chị Trúc Anh và chồng vẫn mong ngóng tin vui trong vô vọng. Tiếp tục sử dụng phương pháp điều trị bằng cách tiêm tinh trùng vào cổ tử cung, nhưng một lần nữa nỗi đau trời giáng lại đánh trúng vào gia đình chị Trúc Anh. 

“Vợ chồng mình tiếp tục giữ vững niềm tin, làm việc hết mình kiếm thêm tiền và tìm đến biện pháp IVF. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại, mình cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Tất cả các biện pháp y học mình và chồng đều cố gắng để điều trị, nhưng kết quả không như mong đợi”, người phụ nữ xúc động.

Nản chí, bỏ cuộc là hai từ đúng nhất để nói về tâm trạng của chị Trúc Anh. Dừng lại việc chạy chữa ở bệnh viện, chị Trúc Anh và chồng tìm đủ mọi thứ thuốc từ Đông y đến Nam y suốt mấy năm trời. Từ ngày chữa trị bệnh, người phụ nữ ấy còn tìm đến chùa chiền, niệm Phật cầu nguyện mong mỏi một đứa con để nuôi nấng, chăm sóc.

Hành trình “tìm con” kéo dài gần 10 năm của đôi vợ chồng ở Đà Nẵng

Từng uất ức, buồn tủi đến tột cùng, không biết bao nhiêu lần chị Trúc Anh từng tự gây áp lực cho chính mình và chồng bằng tờ giấy ly hôn. Biết chồng thương mình, chị càng dằn vặt, tự trách bản thân không thể cho chồng một đứa con để bế ẵm.

Chị nhớ lại: “Đầu năm 2020 mình có “giục” chồng ra ngoài tìm ai thử mà có bầu rồi về mình sẽ làm đơn ly dị. Cũng may mắn, anh ấy an ủi, động viên không có con thì ở vậy, nhiều người không có con họ vẫn sống hạnh phúc”. Những ngày tháng ấy kéo dài dai dẳng, gần như người phụ nữ ấy muốn buông bỏ, tia hy vọng về việc “tìm con” cũng tắt dần.

Hành trình “tìm con” kéo dài gần 10 năm của đôi vợ chồng ở Đà Nẵng

Bừng tỉnh sau những tổn thương, nỗi đau và áp lực chồng chất, chị Trúc Anh vực lại tinh thần. Bám víu vào bờ vai của chồng, chị và anh tiếp tục hành trình “tìm con”. Cơ duyên giữa gia đình chị Trúc Anh và y học một lần nữa nối lại qua lời giới thiệu của một người bạn. 

Giữa năm 2020, chị và chồng thăm khám và được bác sĩ kê thuốc uống giúp tinh trùng khỏe hơn để tiếp tục sử dụng biện pháp IVF. Người phụ nữ cho biết: “Chồng mình dùng thuốc uống, còn mình thì được tiêm kích trứng. Sau thời gian điều trị, bác sĩ bảo vợ chồng để thả tự nhiên xem may mắn không chứ vất vả 8 năm trời khổ quá”. Hành trình “tìm con” cứ thế được nối dài, do ảnh hưởng dịch bệnh nên phần lớn đều phải khám chữa từ xa, ít khi gặp bác sĩ được trực tiếp.

Hành trình “tìm con” kéo dài gần 10 năm của đôi vợ chồng ở Đà Nẵng

Điều chị Trúc Anh và chồng luôn mong mỏi là sớm có thêm một thành viên mới trong gia đình.

Bất ngờ chợt đến vào đúng ngày chị Trúc Anh đến bệnh viện xét nghiệm máu, hoàn tất thủ tục để chờ làm IVF. Nghe bác sĩ thông báo tin có bầu khiến chị sững người, tim như đập nhanh thêm một nhịp, chị vỡ òa trong niềm hạnh phúc tột cùng. Chị Trúc Anh cố gắng kìm nén cảm xúc của mình trong lòng để về thông báo tận nơi cho chồng, vì chị biết chồng đã mong chờ tin vui này từ rất lâu.

Chị Trúc Anh kể lại: “Thật may vì ngày đi xét nghiệm máu mình đi một mình. Mình muốn bản thân là người thông báo cho chồng niềm hạnh phúc mà suốt 8 năm qua anh ấy và mình cùng vun đắp. Hôm ấy, mình chỉ nói “chồng ơi, em có thai rồi”, chồng mình không nói lời nào cho đến khi mình đưa tờ giấy xét nghiệm cho anh. Cả đêm hôm đó, hai vợ chồng vui đến mức không ngủ được. Có lẽ cả đời mình không thể quên được giây phút đó”.

Hành trình “tìm con” kéo dài gần 10 năm của đôi vợ chồng ở Đà Nẵng

Vui mừng, hạnh phúc là vậy, chị Trúc Anh và chồng vẫn cố gắng giữ bí mật với bố mẹ hai bên gia đình đến khi thai được 14 tuần. Lúc đó, ai cũng nửa tin, nửa ngờ cho đến khi được xem tờ giấy xét nghiệm. Sau gần 1 thập kỷ, cuối cùng không chỉ vợ chồng chị Trúc Anh mà cả gia đình cũng cảm thấy hạnh phúc, vui mừng. Ngoài lời chúc phúc trong ngày anh chị cưới, đây là lần thứ 2 những lời chúc khiến chị Trúc Anh thấy có ý nghĩa nhất.

Hành trình “tìm con” kéo dài gần 10 năm của đôi vợ chồng ở Đà Nẵng

Ở độ tuổi ngoài 30, chắc hẳn các bà mẹ đã có dày dặn kinh nghiệm bỉm sữa, chăm sóc con nhỏ, nhưng với chị Trúc Anh đây là lần đầu tiên chị được lên chức mẹ. Mang thai ngoài 30 tuổi, may mắn người phụ nữ này không có triệu chứng ốm nghén, mệt mỏi, đau nhức. 

Từ ngày có bé, mình thấy cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, cũng không xuất hiện các vết rạn, có chăng chỉ bị to ngực và bụng thôi. Mọi người thấy mình bụng to nên ai cũng nghĩ khéo lại sinh đôi cũng nên. Mình lúc nào cũng chỉ cầu nguyện, mong sao đứa con trong bụng được khỏe mạnh, bình an”, chị tâm sự.

Mỗi lần đến bệnh viện để siêu âm, khám thai định kỳ điều chị mong mỏi nhất là câu “thai nhi phát triển bình thường” của bác sĩ. Mang thai vào đúng thời điểm dịch bệnh, chị Trúc Anh phần lớn đều vào phòng khám một mình. Quan sát đứa con bé bỏng trong bụng qua màn hình máy siêu âm lòng chị lại hồi hộp, ngóng đợi ngày gặp con. 

Hành trình “tìm con” kéo dài gần 10 năm của đôi vợ chồng ở Đà Nẵng

Mang bầu ở tuổi ngoài 30, nhưng chị Trúc Anh không có cảm giác mệt mỏi, đau nhức mà vẫn khỏe mạnh.

9 tháng 10 ngày mang thai, điều mà người mẹ nhớ nhất là cảm giác khi con đạp mạnh trong bụng. Mọi nỗi sợ, gièm pha, dè bỉu trước kia như được an ủi từ chính bé nhỏ, con như luôn đồng hành, tâm sự và  bảo vệ chị. Mỗi khi thấy con đạp, nghịch ngợm hai vợ chồng lại cười đùa, trò chuyện cùng bé.

Hành trình mang thai trôi qua êm đềm trong sự mong chờ của đại gia đình. Ngày chị sinh đúng vào thời điểm Đà Nẵng bùng dịch, hai vợ chồng tự cùng nhau xoay sở tại bệnh viện. Nghe tin báo mẹ tròn con vuông, ba mẹ hai bên gửi lời chúc mừng đến chị Trúc Anh và chồng qua điện thoại. 

Hoàn cảnh dịch bệnh không cho phép, bố mẹ cũng ngậm ngùi vì không giúp được con cháu ngoài những lời động viên, hỏi han. Chị Trúc Anh chia sẻ: “Lần đầu, nên cả hai vơ chồng đều luống cuống, không biết gì là phải gọi điện hỏi ngay người nhà, không thì lại lên mạng tìm hiểu để chăm con cho đúng. Hình như con cũng biết nên trộm vía bé ngoan, hợp tác lắm”.

Bà mẹ Trúc Anh lo nhất lúc đầu khi tắm cho bé trai, lóng ngóng sợ nước vào tai, vào rốn của con. Vất vả trong hành trình “tìm con”, nay lại làm quen với công việc làm mẹ, nhưng điều chị Trúc Anh luôn cảm thấy mình may mắn là luôn có chồng bên cạnh đồng hành, che chở. Ngoài chồng, chị cũng nhận được tình yêu thương từ gia đình chồng và bố mẹ đẻ. 

Hành trình “tìm con” kéo dài gần 10 năm của đôi vợ chồng ở Đà Nẵng

Đến nay, bé con đã được 4 tháng tuổi, bà mẹ Trúc Anh cũng khéo léo hơn trong cách chăm sóc con nhỏ. Ngắm nhìn hình ảnh con kháu khỉnh, hồn nhiên chị Trúc Anh thầm cảm ơn con đã dũng cảm cùng đồng hành với chị để có mặt trên cuộc đời này. Điều chị mong nhất lúc này là dịch bệnh chóng qua để có thể đưa con trai về thăm ông bà nội, ngoại. 

Hành trình “tìm con” gần 1 thập kỷ của vợ chồng chị Trúc Anh đã có một cái kết viên mãn, hạnh phúc. Qua câu chuyện của mình, bà mẹ 34 tuổi muốn nhắn nhủ đến những người có cùng hoàn cảnh lời động viên, khích lệ, không bỏ cuộc. Chị cũng mong muốn người chồng và gia đình đôi bên sẽ sát cánh, đồng hành để vượt qua giai đoạn gian truân, vất vả cùng phái nữ.

Phương Nga

Ảnh: NVCC

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Triệu Lệ Dĩnh giảm 8kg 1 tháng sau sinh nhưng chỉ bằng thành tích trong 2 tuần của nữ MC U60 này