Cựu thành viên Mắt Ngọc sang Mỹ định cư, chi 2 tỷ làm IVF nhưng không thành

Vân Chi 2024-07-11 08:56
- Cựu ca sĩ bộc bạch: “Những người mà làm IVF bên này, họ sẽ bị áp lực đó là tiền”.
Ca sĩ Duy Uyên, sinh năm 1983, từng là thành viên của nhóm nhạc đình đám Mắt Ngọc. Năm 2010, cô quyết định rời nhóm, từ bỏ sự nghiệp ca hát tại Việt Nam để theo chồng sang Mỹ định cư. Đến nay, Duy Uyên và ông xã Việt kiều đã có hơn 10 năm gắn bó. Năm 2014, họ chào đón con gái đầu lòng và đến năm 2022 mới có con thứ hai. Tuy nhiên, hành trình để có được con thứ hai ở tuổi U40 của cựu ca sĩ đầy gian nan và nước mắt.

Trong chương trình Nhà có khách, khi được Thúy Nga hỏi về chi phí làm IVF 3 lần tại Mỹ, Duy Uyên cho biết: “Em nghĩ chắc đâu đó trên dưới cũng gần cả trăm ngàn đô (hơn 2 tỷ VNĐ) tại vì ở Hoa Kỳ rất là mắc”. Thúy Nga suýt xoa: “Gần cả trăm ngàn đô mà không đậu luôn”. Duy Uyên bộc bạch: “Thì đương nhiên là mất trắng. Cho nên em mới nói những người mà làm IVF bên này, họ sẽ bị áp lực đó là tiền”.

Cựu thành viên Mắt Ngọc sang Mỹ định cư, chi 2 tỷ làm IVF nhưng không thành

Cô chia sẻ thêm: “Đứa đầu tiên rất may mắn vì mọi thứ rất bình thường, lúc đó mình còn trẻ, khoảng 30-31 tuổi. Sau đó, mình nghĩ từ từ sẽ sinh con thứ hai vì chăm con cũng cực quá. Nhưng sau này, khi suy nghĩ về việc chỉ có một đứa, tự nhiên thấy buồn vì không muốn con mình cũng cô đơn như mình. Mình quyết định cố gắng để có thêm một đứa em cho con, nhưng mãi không thành công. Dù đã đi rất nhiều bác sĩ, cuối cùng em chọn phương pháp IVF, nhưng cũng không đạt được kết quả mong muốn”.

Duy Uyên kể về quá trình làm IVF: “Bản thân em nghĩ thụ tinh nhân tạo thì có con dễ lắm, bỏ tiền ra thì sẽ được thôi nhưng mà không phải. Khi đi vào sâu mới biết là nó đòi hỏi phải trẻ, có nhiều trứng. Tuổi sau 35, trứng của phụ nữ giảm nhiều về số lượng và chất lượng. Khi bác sĩ nói muốn IVF thành công phải có 10-20 trứng nhưng em chỉ kiếm được 5-10 cái, sau đó lọc lại trứng tốt, tạo phôi, có phôi khỏe phôi rớt. Em làm 3 kỳ rất đau đớn nhưng vẫn không thành công”.

Cựu thành viên Mắt Ngọc sang Mỹ định cư, chi 2 tỷ làm IVF nhưng không thành

Cô còn nhắc đến việc tiêm thuốc liên tục gần 2 tuần để kích thích trứng, gây khó chịu, mệt mỏi, dễ stress và dẫn đến trầm cảm. Duy Uyên khuyên rằng: “Nếu người phụ nữ lập gia đình quá trễ, nên đi trữ trứng trước, đó là việc thông minh vì sau này trứng của mình chất lượng kém”.

Sau bao lần đau đớn, gia đình an ủi rằng có một đứa con cũng được rồi, nhưng trong lòng Duy Uyên vẫn mong muốn có thêm một đứa nữa. Con gái đầu lòng thường hỏi: “Mẹ ơi, con muốn có em, sao con cứ một mình?”. Điều này làm cô càng quyết tâm cố gắng. Lần thứ ba thất bại, cô không muốn làm nữa. Ông xã và bác sĩ cũng khuyên nếu cảm thấy trứng không tốt, có thể xin trứng. Tuy nhiên, Duy Uyên không muốn.

Cựu thành viên Mắt Ngọc sang Mỹ định cư, chi 2 tỷ làm IVF nhưng không thành

May mắn thay, bác sĩ đề xuất thử phương pháp tự nhiên là IUI (bơm tinh trùng vào buồng tử cung) và cựu ca sĩ đã mang thai được một bé trai khỏe mạnh. Lần mang thai này đã trên 35 tuổi, Duy Uyên phải đi khám bác sĩ liên tục, ăn uống kỹ lưỡng để tránh tiểu đường thai kỳ, hạn chế tăng cân quá nhiều. Lần thứ hai, cô chỉ tăng khoảng 10kg.

Khi biết tin Duy Uyên có bầu, cả nhà ai cũng vui mừng. Dù không biết bé trai hay gái nhưng ai cũng hồi hộp và chỉ mong em bé khỏe mạnh. Đứa đầu Duy Uyên cũng sinh ở Mỹ, lúc này không ai giúp, tự lo hết mọi thứ, rất vất vả. Đứa thứ hai, may mắn có mẹ cô qua phụ, và lúc này vợ chồng Duy Uyên cũng kinh nghiệm chăm con hơn nên mọi việc nhẹ nhàng hơn nhiều.

Vân Chi (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Cùng tiêm kích trứng để mang thai Minh Hằng vẫn cười nói vui vẻ, Bà Nhân Vlog lại có thái độ khác hẳn