Ý Lan quỳ gối trên sân khấu để tưởng nhớ hai người bác đã đi xa

Tử Văn 2015-03-29 09:52
- Ở bài hát cuối "Nghìn trùng xa cách", danh ca Ý Lan bất ngờ quỳ gối trên sân khấu để hát tưởng nhớ hai vị nhạc sĩ tài hoa Phạm Duy - Phạm Đình Chương.

Đáp lại sự yêu mến của khán giả, tại nhà hát Hòa Bình tối qua (28/03), nữ danh ca Ý Lan đã có cuộc hội ngộ với giới mộ điệu trong chương trình Tình khúc vượt thời gian.

Đây là một đêm nhạc thật ý nghĩa để mang những tình khúc sống mãi với thời gian của hai cố nhạc sĩ Phạm Duy và Phạm Đình Chương đến gần hơn với công chúng.

Dù khán giả đã quá quen thuộc với các bài hát của hai nhạc sĩ hàng chục năm nay, nhưng chưa bao giờ cả hai có một đêm nhạc chung để trình diễn tại quê nhà.

Gần trọn chương trình, những sáng tác tuyệt vời nhất của Phạm Duy - Phạm Đình Chương được thể hiện qua tiếng hát Ý Lan cùng với hai ca sĩ khách mời là Xuân Phú và Trọng Bắc. 

Bản tình ca quen thuộc được bao thế hệ yêu nhạc quen thuộc được Ý Lan cùng hai nam ca sĩ Trọng Bắc, Xuân Phú trình diễn gây ấn tượng trong tiết mục mở màn của đêm nhạc.
Tiếp nối mạch cảm xúc của chương trình, Ý Lan thể hiện thêm hai ca khúc được phổ thơ của nhạc sĩ Phạm Duy mang tên "Em đi lễ chùa này" và "Đừng bỏ em một mình". Giọng ca bay bổng pha chút ma mị của Ý Lan trong "Đừng bỏ em một mình" khiến những ai được nghe chị hát phải nổi da gà.

Không chỉ hát, Ý Lan dường như đã hòa mình vào cùng lời hát, dáng vẻ điệu đà của cô dường như chứng minh được cho khán giả thấy tình cảm dạt dào của mình dành cho hai nhạc sĩ. Sẽ không ngoa khi nói rằng chỉ có Ý Lan mới có thể trình diễn những ca khúc đặc sắc như vậy. 

Xuân Phú trở lại song ca cùng Ý Lan trong ca khúc "Chuyện tình buồn". Giọng hát của hai ca sĩ như đan xen, hòa quyện vào nhau trên sân khấu.

Sau phần song ca nhận được những tràng vỗ tay không ngớt của khán giả bên dưới, Xuân Phú tiếp tục thể hiện một trong những tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy - "Cây đàn bỏ quên". 

Ca sĩ Trọng Bắc cũng khiến khán giả miên man qua ca khúc "Ngậm ngùi".

Sau đó, anh cùng nữ danh ca Ý Lan tiếp tục đưa khán giả chìm đắm vào bản nhạc "Kiếp nào có yêu nhau" đầy ắp tình cảm.

Khép lại gần phần đầu của đêm nhạc, phần dành trọn cho các tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy, "Đưa em tìm động hoa vàng" đã đem đến cho người yêu nhạc chút kỷ niệm, chút mộng mơ của một thời hoa mộng. 
Ca sĩ Xuân Phú và Trọng Bắc đã có màn song ca ấn tượng với một ca khúc Xóm đêm rất nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Mỗi giọng ca một phong cách khác nhau như hòa quyện vào nhau theo từng lời hát.
Với hai ca khúc được thể hiện "Đôi mắt người Sơn Tây" và "Nửa hồn thương đau", cả không gian gần như vỡ òa trong cảm xúc khi nữ ca sĩ cất giọng, hát những ca từ đầu tiên.
Với ca từ gần như ám ảnh với lối hát "xuất thần" của Ý Lan, khán giả lại thưởng thức một phiên bản mới nhưng vẫn rất đỗi quen thuộc.
Ca khúc cuối cùng "Nghìn trùng xa cách"  như lời tri ân đến hai nhạc sĩ tài hoa Phạm Duy, Phạm Đình Chương được danh ca Ý Lan trình diễn trọn vẹn đã khép lại chương trình trong tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả. Ở phần thể hiện này, khán giả vô cùng bất ngờ khi nữ ca sĩ quỳ gối ngay trên sân khấu để tưởng nhớ hai người bác đã ra đi.
Dù đã đi xa nhưng có thể nói những tác phẩm và sự cống hiến của hai nhạc sĩ vẫn luôn ghi dấu trong lòng người yêu nhạc, và có lẽ cho đến ngàn đời sau, những tác phẩm của họ vẫn tồn tại và trở nên bất hủ.
 
Tử Văn
Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thùy Tiên nói thẳng về nghi vấn mua vương miện giá 3 tỷ rưỡi