Nhan sắc tựa “nữ thần” của Hoa khôi Nam Em

Ma Kết 2016-04-08 08:00
- Trong bộ ảnh mới, Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu đội chiếc vương miện kiêu sa, lấp lánh như “nữ thần”.

Nhan sắc tựa “nữ thần” của Hoa khôi Nam Em

Sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long năm 2015 và lọt top 10 trong cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam, ngoài việc tham gia các sự kiện, nhận lời chụp hình thời trang, đóng quảng cáo, Hoa khôi Nam Em còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện để có cơ hội giúp đỡ nhiều hơn những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn.

Nhan sắc tựa “nữ thần” của Hoa khôi Nam Em

Vốn có “máu” ca hát trong người, lại có khoảng thời gian được đào tạo tại trường Đại học văn hóa nghệ thuật quân đội.

Nhan sắc tựa “nữ thần” của Hoa khôi Nam Em

Vì vậy, Nam Em đã tích cực tập luyện thanh nhạc, thu âm và cho ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay mang tên “Tết sang” vào đúng dịp Tết nguyên đán vừa qua.

Nhan sắc tựa “nữ thần” của Hoa khôi Nam Em

Nam Em nói rằng, cô muốn hướng đến hình tượng một người đẹp đa năng, không chỉ biết biểu diễn trên sàn catwalk mà còn có thể hát, làm MC,… với hình ảnh trưởng thành và chững chạc hơn.

Nhan sắc tựa “nữ thần” của Hoa khôi Nam Em

Mặc dù nhận được nhiều lời mời tham gia sự kiện nhưng thời gian này Nam Em chỉ lựa chọn xuất hiện tại một số chương trình đặc biệt vì cô muốn dành toàn bộ thời gian cho việc tập luyện hình thể, luyện thanh để chuẩn bị cho những kế hoạch mới.

Nhan sắc tựa “nữ thần” của Hoa khôi Nam Em

Trong bộ ảnh chụp cùng chiếc vương miện cao quý, Nam Em khoe vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy khi diện những bộ đầm dạ hội với thiết kế sang trọng nhưng cũng không kém phần quyến rũ khi khoe khéo body hoàn hảo với số đo 3 vòng 85-61-90.

Ma Kết
Ảnh: Mr.AT
Stylist: Trần Đạt

Trang điểm: Cúc Nguyễn

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 mỹ nhân Hàn từng bị tố mắc bệnh ngôi sao: Song Hye Kyo yêu sách, Jeon Ji Hyun chảnh chọe